Vĩnh biệt Kenny Baker: Trái tim và linh hồn của robot 'Star Wars' R2-D2

16/08/2016 07:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn viên nhỏ bé người Anh Kenny Baker, người đã trèo vào vỏ bọc một chú robot và thổi hồn cho nó thành huyền thoại R2-D2 trong Star Wars, vừa qua đời ở tuổi 82.

Theo kết quả thăm dò từ 12.000 người hâm mộ của MTV năm 2011, R2-D2 của Kenny Baker nằm ở vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng các nhân vật Star Wars được yêu thích nhất mọi thời đại.

Một cuộc đời dài đầy ý nghĩa

Anh Drew Myersough, cháu trai đồng thời là người chăm sóc ông Baker, phát hiện diễn viên kỳ cựu đã nhắm mắt xuôi tay vào sáng thứ Bảy (13/8/2016) tại nhà anh ở Preston, phía Tây Bắc nước Anh. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố.

Người báo tin buồn chogiới truyền thông là cô cháu gái Abigail: “Thật đau buồn dù điều này đã được lên tinh thần trước. Chú tôi đã sống thọ và có một cuộc đời đầy ý nghĩa. Ông mang niềm vui tới cho mọi người và được yêu quý trên toàn thế giới. Chúng tôi tự hào vì những cống hiến trong đời của ông”.


Kenny Baker bên vỏ bọc robot R2-D2

Theo ông Johnny Mans, đại diện của người quá cố, ông Baker đã phải chống chọi với bệnh tật từ nhiều năm nay. Từ khi Baker còn nhỏ, mọi người đều nghĩ ông không sống qua tuổi dậy thì. Nhưng thời gian đã chứng mình điều ngược lại. Ra đi ở tuổi 82, Baker có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với 37 bộ phim. Đặc biệt, ông đã tham gia đóng tất cả sáu tập phim thời đầu của Star Wars- một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh.

Được thiết kế để bảo trì và sửa chữa tàu không gian, R2-D2 có nhiều chức năng hữu ích để xử lý công việc và trao đổi với các “đồng nghiệp” thông qua những âm thanh lập dị. Cũng có một phiên bản tự động, không có Baker ở trong, dùng để đóng những pha hành động mạo hiểm.

Trong phim, R2-D2 có bạn thân là robot C-3PO; tuy nhiên, diễn viên thủ vai này, Anthony Daniels lại không hề thân ái với Kenny Baker.

“Ý tôi là, R2-D2 thậm chí không nói”, - Daniels nói trong một buổi phỏng vấn. “Chẳng khác gì một cái xô”.

Trái tim và linh hồn của một chú robot

Với Kenny Baker ở bên trong, R2-D2 hoàn toàn không phải một cái xô.

40 năm trước, khi tới London, đạo diễn George Lucas chỉ đơn giản “tìm kiếm một chàng nhỏ bé có thể đứng bên trong robot”. Tới bây giờ, vị đạo diễn tài ba có được hơn thế rất nhiều.

“Kenny Baker là một quý ông thật sự và là một chiến binh phi thường, người luôn nỗ lực làm việc trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Một tài năng hài kịch, luôn khiến mọi người vui vẻ. Kenny thật sự là trái tim và linh hồn của R2-D2. Người hâm mộ cũng như những người quen biết sẽ luôn nhớ tới ông”.


R2-D2 và bạn thân C-3PO

Thật ra, ban đầu Baker không hề thích ý tưởng này. “Tôi không muốn bị mắc kẹt trong một con robot, để làm gì chứ, trời ơi!” - ông nói trong buổi phỏng vấn với đạo diễn Lucas. Tuy nhiên, với tài thuyết phục của mình, Lucas đã đưa được Baker về với Star Wars.

Nỗ lực của Lucas đã được đền đáp. Baker như một món quà trời đất ban cho đoàn làm phim. Ông làm việc mọi lúc, với sức mạnh phi thường và là người duy nhất có thể điều khiển chính xác R2-D2.

“Tiến trình điều kiển robot đập vào vỏ của R2-D2 gây ra âm thanh quá lớn tới mức Baker không biết được khi nào cảnh quay đã xong, cho tới khi mọi người dùng búa đập vào bộ trang phục để ra hiệu” - tác giả Hal Erickson viết trong All Movie Guide.

Nhưng trên tất cả, Baker đã thổi hồn vào vỏ kim loại vô tri vô giác và biến nó thành nhân vật được yêu thích hàng đầu trong Star Wars. Không khó để nhận thấy R2-D2 có tính cách giống hệt với Baker.

R2-D2 ban đầu được dự tính là nhân vật gây cười nhưng dần dần, nhân vật này đã chinh phục tất cả khán giả. Dù là robot “cấp thấp”, không biết nói năng nhưng gây được cảm tình bởi vóc dáng nhỏ bé, sự khiêm tốn, cần mẫnvà… hay gặp may. Nhiều người hâm mộ đã thốt lên rằng nếu không có R2-D2, cả bộ phim sẽ sụp đổ.

Trong suốt sáu phần phim, bao anh hùng đã bỏ mạng nhưng R2-D2 thì luôn còn ở đó. Không có R2-D2, nhiều nhân vật chính cũng không còn và C-3PO có thể chỉ là đống sắt vụn. Không chỉ ở Star Wars, nhân vật của Baker còn “du hành” sang một số bom tấn khác như Star Trek hay Transformers 2.

R2-D2 được yêu thích đến độ đây là nhân vật đầu tiên được xác nhận sẽ có mặt trong Star Wars: The Force Awakens. Kenny Baker cũng chính là người được mời tới làm cố vấn trong bộ phim dựng lại này.

Có thể Baker không hề lộ mặt trong suốt sáu tập phim Star Wars nhưng chắc chắn không ai phản đối khi nói rằng ông chính là trái tim và linh hồn của R2-D2.

Diễn viên điện ảnh chỉcao 1,1m

Kenneth George Baker sinh ngày 24/8/1934 tại Birmingham, Anh. Cha ông là Harold, người vẽ đồ án, một nghệ sĩ và nhạc sĩ. Mẹ ông là Ethel, nghệ sĩ dương cầm và nhà thiết kế váy áo.

Cả hai đều có chiều cao bình thường và sớm biến mất khỏi cuộc đời con trai mình. Bà mẹ bỏ đi theo một quân nhân người Mỹ còn cha quan hệ với một vũ công ở London. Baker được gửi ở trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật ở Kent.

Tới 16 tuổi, ông bắt đầu tự kiếm sống với nhiều nghề như DJ, hề lùn, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh…  Baker chưa bao giờ tự ti về ngoại hình chỉ cao 1,1m của mình mà luôn biết “khai thác tái sản tự nhiên có từ khi sinh ra”. Ông lấy vợ năm 36 tuổi và có hai người con trai.

Nguyên Trang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm