VIDEO: Rơi nước mắt nghe Paul McCartney biểu diễn tại một hộp đêm nhỏ ở quê nhà

23/06/2018 11:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Siêu sao nhạc rock Paul McCartney vừa trở lại quê nhà Liverpool để xuất hiện trên chương trình Carpool Karaoke với James Corden.

Buổi biểu diễn của một trong những ngôi sao nhạc rock vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc Paul McCartney khi trở về quê nhà khá giản dị: cùng ban nhạc nhỏ ít tiếng tăm trên sân khấu một hộp đêm địa phương.

Chú thích ảnh
Paul McCartney biểu diễn tại quê nhà

Nhưng đối với những người có mặt tại Philharmonic Dining Rooms ở Liverpool, được thấy Ngài Paul McCartney biểu diễn có lẽ là đêm nhạc tuyệt vời nhất đời họ.

Có nhiều ngạc nhiên, nhún nhảy và cả những giọt nước mắt khi một trong những người con danh tiếng nhất thành Liverpool trở lại quê nhà để xuất hiện trong chương trình Carpool Karaoke với James Corden hôm thứ Ba.

McCartney cũng chơi dương cầm bản When I’m Sixty-Four khi ông về thăm lại ngôi nhà tuổi thơ, chỉ cho Corden căn phòng sau nhà, nơi ông đã viết nhiều ca khúc với John Lennon. Bước lên tầng trên, ông khoe “phòng nhạc” cũ – nhà vệ sinh nơi ông từng ngồi, bập bùng guitar và hát hàng tiếng đồng hồ.

Khi miêu tả cách ông và Lennon chơi She Loves You cho cha ông nghe, McCartney nhớ lại rằng ông cụ đã khuyên nên thay đổi đoạn điệp khúc thành “yes, yes, yes” cho đỡ Mỹ hóa. “Chúng tôi đã không để ý lời khuyên của ông. Nếu có, ai biết được chuyện gì sau đó”, ông nói.

Chú thích ảnh
Người dân Liverpool đón chào Paul McCartney

Corden viết trên Twitter về chương trình với McCartney: “Vâng, có đây rồi. Có thể đây là chương trình Carpool Karaoke tuyệt vời nhất chúng tôi từng làm. Hi vọng các bạn thích nó. Tôi thì sẽ không bao giờ quên. Hít sâu và nhào vô nào”.

Cặp đôi đã bắt đầu chương trình bằng ca khúc Drive My Car, khi băng qua thành phố, thay thế tiếng “bíp bíp” trong ca khúc bằng tiếng còi. Trên nền nhạc Penny Lane, cả hai bước vào một tiệm cắt tóc – trong đó treo ảnh McCartney hồi trẻ đang ngồi cắt tóc – trước sự ngạc nhiên, thích thú của người thợ cắt tóc.

Corden đã khóc khi cùng McCartney hát Let It Be. Anh nhớ lại: “Tôi nhớ ông tôi, cũng là một nhạc sĩ, và bố tôi bảo tôi ngồi xuống và nói, “Chúng ta sắp chơi cho con ca khúc hay nhất con từng nghe”. Tôi nhớ họ đã chơi ca khúc này. Nếu ông tôi được ở đây bây giờ, chắc ông sẽ vỡ òa mất”.

Chú thích ảnh
Corden khóc khi hát "Let It Be"

“Đó là sức mạnh của âm nhạc”, McCartney đáp.

McCartney sau đó còn hát BlackBird và ca khúc mới Come On to Me trong album Egypt Station của ông. Nhưng người từng thắng 18 giải Grammy đã “ém” màn trình diễn tuyệt vời nhất của ông tới phút chót, khi ông đứng sau tấm rèm Philharmonic Dining Rooms, nơi ông từng chơi nhạc và chè chén thời thanh niên.

Ngay sau khi phát hiện ra McCartney, đám đông trong phòng đã bật dậy, nhún nhảy và hát theo khi ông trình diễn A Hard Day’s Night, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Love Me Do, Back in the USSR Hey Jude.

Ngôi sao nói rằng hành trình trở lại quê nhà lần này của ông cũng giống như quỹ đạo đời ông: “Khoảng cách từ đây tới nơi chúng tôi đã đi, và nơi ta đang đứng bây giờ quả là phi thường”.

Paul McCartney trên "Carpool Karaoke"

Xuống phố phản đối bạo lực súng đạn, Paul McCartney gọi tên John Lennon

Xuống phố phản đối bạo lực súng đạn, Paul McCartney gọi tên John Lennon

Cựu thành viên The Beatles Paul McCartney nhớ tới vụ ám sát John Lennon bằng súng khi xuống phố tham gia biểu tình March for Our lives, chống bạo lực súng đạn tại New York.

Giả Bình (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm