Văn hóa "nóng" trong tuần: Hoa hậu thì không được... ngủ xấu!

04/07/2015 05:21 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trong mảng văn hóa giải trí hàng tuần, thỉnh thoảng có những sự vụ rất thiếu văn hóa. Nhưng các sự vụ như vậy vẫn đáng được nhắc đến không kém gì các sự vụ văn hóa, bởi một hành vi như vậy lại gợi suy ngẫm về văn hóa.

Hoa hậu thì không được ngủ xấu

Đề tài văn hóa gây tranh cãi nhất tuần qua lại là một sự vụ như vậy, đó là chuyện Hoa hậu Kỳ Duyên bị đăng ảnh “dìm hàng” khi ngủ trên máy bay.

Bức ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên ngủ với tư thế không đẹp trên khoang hạng C máy bay bị tung lên mạng hôm 29/6 trở thành chủ đề buôn chuyện rôm rả cho tất cả những ai không phải là Kỳ Duyên hoặc người thân của cô. Hẳn ai cũng sẽ thấp giọng hơn nếu người bị “dìm hàng” không phải một cô hoa hậu không quen biết mà là chính họ.

Bởi, hoa hậu hay không phải hoa hậu thì đều gặp khó khăn khi kiểm soát tư thế ngủ của mình, nhất là lúc mệt mỏi. Đồng thời không thích bị chụp ảnh ngủ xấu. Càng không thích ảnh đó bị tung lên mạng cho cả nước xem. Theo một luật sư, người chụp ảnh Kỳ Duyên và phát tán lên mạng đã vi phạm pháp luật là “xâm phạm quyền hình ảnh của cá nhân”. Kể cả các trang báo đăng lại cũng vi phạm quy định luật dân sự và nghị định về những điều không được thông tin trên báo chí.


Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ không phải là người duy nhất bị “dìm hàng” ác ý nếu ai cũng hồn nhiên chụp ảnh người khác như hiện nay

Thế có nghĩa là, nếu Kỳ Duyên bị xâm phạm quyền hình ảnh của cá nhân theo cách này, thì bất cứ ai cũng có thể bị. Nhất là trong tình trạng 1m2 3 người hiếu kỳ, điện thoại thông minh trong tay và niềm đam mê Facebook trong đầu.

Thế có nghĩa là, hoa hậu ngủ đúng là trông có xấu, nhưng không phạm luật. Còn hành vi rút điện thoại ra chụp ảnh thì chưa chắc.

Dáng nằm của Quyên đẹp hơn hoa hậu nhưng vẫn bị chê

Bộ phim Quyên ra rạp Việt Nam từ hôm 19/6 nhưng trong tuần qua vẫn dư luận xung quanh bộ phim mới thực sự nóng lên khi nhiều cây bút phê bình cả chuyên và không chuyên lên tiếng bình luận trên báo và Facebook. Những phản hồi đầu tiên bộ phim không mấy tích cực nhưng khá sơ lược, nên các bài mổ xẻ kỹ càng về sau mới được chú ý.


Quyên làm gì trông cũng duyên, nhưng lại nói năng như đọc lời thoại

Xem Quyên, không ai không để ý những cảnh cưỡng hiếp, trong đó có cảnh khỏa thân hoàn toàn của diễn viên chính Vũ Ngọc Anh. Nhân vật Quyên do Ngọc Anh đóng trong phim làm gì cũng đẹp, từ nằm, ngồi, đi lại, làm việc nhà, kẹp tóc, chạy trốn, khóc (nhiều nhất là khóc)… chỉ hơi thiếu hấp dẫn mỗi lần mở miệng vì giọng nói không mấy biểu cảm.

Phim trước đây của cùng một đạo diễn, Nguyễn Phan Quang Bình, có doanh thu rất tốt ở phòng vé. Còn Quyên chưa có thông tin đáng chú ý nào về doanh thu.

Hollywood ngập tràn 6 màu cầu vồng

Các ngôi sao giải trí đã hòa chung không khí hân hoan của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) Mỹ khi nước này cho phép kết hôn đồng giới trên toàn lãnh thổ, với sự trợ giúp của ứng dụng ghép màu cầu vồng cho ảnh đại diện do Facebook cung cấp.

Bên cạnh việc để ảnh đại diện 6 màu cầu vồng, đăng ảnh chụp với cầu vồng, các ngôi sao còn truyền đi không ít thông điệp.


Lady Gaga vui mừng khi hôn nhân đồng giới được công nhận trên toàn nước Mỹ

Trong đó, nữ ca sĩ song tính Lady Gaga đã chụp ảnh mình khỏa thân đằng sau lá cờ 6 màu rất lớn, tuyên bố tự hào. Công sức của Lady Gaga trong việc này không nhỏ vì cô chính là người dẫn đầu một số chiến dịch đấu tranh vì quyền lợi của cộng đồng LGBT trong những năm qua.

Ngoài Gaga, có Miley Cyrus, Harry Styles, Alyssa Milano, Neil Patrick Harris (diễn viên đồng tính đã kết hôn), Lance Bass (ca sĩ đồng tính đã kết hôn) nhà văn J.K. Rowling... cũng bày tỏ niềm vui của mình.

“Ông trùm hoa hậu” kiêm ứng viên tổng thống Mỹ bị phản đối

Donald Trump, tỷ phú chuyên tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn vũ, vừa bị kênh truyền hình NBC hủy quan hệ hợp tác vì phát ngôn phân biệt chủng tộc với người Mexico. Trump đã công khai phát biểu chê bai người nhập cư từ Mexico là “tệ nhất của tệ nhất” trong số các cộng đồng nhập cư ở Mỹ.

“Khi Mexico gửi người đến đây, họ không gửi loại tốt nhất. Họ gửi những loại người đầy vấn đề. Họ mang đến ma túy, tội ác. Họ hiếp dâm. Và một vài người trong số đó, tôi cho rằng, cũng tốt” - “ông trùm hoa hậu” nói.


NBC nghĩ Donald Trump là kẻ phân biệt chủng tộc, Donald Trump nghĩ NBC ngu ngốc

Phát ngôn của Trump khiến người Mỹ gốc Mexico phẫn nộ. Một số cô gái Mexico xinh đẹp tuyên bố sẽ không tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ do ông này chủ xị. Nhưng nghiêm trọng hơn, kênh NBC tuyên bố hủy phát sóng cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn vũ hàng năm.

Đáp lại, Trump dọa sẽ kiện kênh này, tiếp tục khẳng định ông phát biểu đúng về người nhập cư Mexico và nói NBC ngu ngốc khi không nhận ra vấn đề đó.

Katy Perry kiếm tiền nhiều hơn Taylor Swift, Rihanna và Miley Cyrus cộng lại

Bảng xếp hạng những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất trong năm 2015 do tạp chí Forbes công bố hôm 29/6 gây choáng khi cho thấy: với tổng thu nhập 135 triệu USD, Katy Perry xếp thứ 3 chỉ sau hai vận động viên quyền Anh Floyd Mayweather và Manny Pacquiao.


Katy Perry trên tạp chí Forbes

Trong khi đó, các ngôi sao ca nhạc khác kém xa cô, thậm chí với cả tên tuổi được coi là số một làng nhạc hiện nay, Taylor Swift. Nhóm nhạc One Direction đình đám với 4 thành viên cũng xếp ngay sau Perry với 130 triệu USD.

Tuy vừa cùng bạn trai đứng đầu danh sách cặp đôi kiếm tiền giỏi nhất showbiz nhưng Taylor Swift, “kẻ thù” của Perry, chỉ xếp thứ 8 trong danh sách với 80 triệu USD. Trong khi đó, bạn trai cô, Calvin Harris xếp thứ 17 với 66 triệu USD.

Một tuần mất mát của âm nhạc Việt Nam

Hôm 24/6, GS Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu đầu ngành về âm nhạc dân tộc Việt Nam, qua đời ở tuổi 94 sau một thời gian lâm bệnh nặng. Sau nửa thế kỷ sống ở Pháp, GS trở về Việt Nam định cư từ năm 2003, mãi mãi ở lại với quê hương.

Sự ra đi của GS Trần Văn Khê không quá đột ngột thì công chúng Việt Nam lại bất ngờ đón nhận hai sự ra đi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ Phan Nhân vào cùng một ngày, 29/6.


GS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ Phan Nhân

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tác giả Thư tình cuối mùa Thu, qua đời sau bệnh bạch cầu cấp chỉ 2 ngày sau khi nhập viện, thọ 91 tuổi. Trước đó ít ngày, ông vẫn còn xuất hiện và bình luận trong chương trình âm nhạc Tiếng hát mãi xanh nên thông tin ông qua đời khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Còn nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả Hà Nội niềm tin và hy vọng, qua đời tại nhà riêng sau vài ngày điều trị bệnh về tim phổi, thọ 85 tuổi.

Ba đại thụ của âm nhạc Việt Nam đều sống tại TP.HCM trước khi từ giã cõi đời.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm