Từ Lê Trí Dũng đến Dê – Trí - Dũng

06/02/2015 18:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hằng năm, một thói quen chào Xuân không thể bỏ của họa sĩ Lê Trí Dũng là vẽ con giáp của năm đó với hàng trăm phiên bản khác nhau. Năm nay cũng vậy, chào xuân Ất Mùi, ông đã vẽ được hàng trăm con dê.

Như mọi năm, để chuẩn bị cho sự ra đời của con giáp, ngay từ tháng 10 âm lịch, họa sĩ Lê Trí Dũng đã rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để đi tìm nguyên liệu. Đến đâu, dù là chỗ quen biết hay xa lạ, hễ thấy có bìa giấy cứng là ông lại ngỏ lời xin, hoặc bỏ tiền mua về, chất đống trong phòng vẽ và dùng thứ nguyên liệu “đồng nát” ấy để vẽ những con giáp.

Chân dung họa sĩ Lê Trí Dũng

Hàng ngày, nếu không phải đi dạy hoặc đi dự hội họp ở đâu, ông lại khóa trái cửa phòng, đánh phệt dưới sàn nhà, bên cạnh đống nguyên liệu “đồng nát” để sáng tác. Vẽ được bức nào, ông số hóa ngay lập tức bức ấy bằng cách vớ chiếc Ipad chụp ảnh lại, rồi tải lên trang cá nhân của mình. Xong, gọi “gọi điện cho người thân” với vẻ háo hức: “Ông có đang trên “phây” (facebook) không? Qua nhà tớ xem mấy con dê vừa up lên có ổn không? Nếu ổn thì like nhé…”

Xem tranh con dê của họa sĩ Lê Trí Dũng, một người trong nghề “comment”: “Đúng là Dê Trí Dũng”. Rồi ông giải thích: “Ai chả biết tác giả tên thật là Lê Trí Dũng. Tôi nói Dê Trí Dũng không có nghĩa bảo ông ấy họ dê, là con dê, hay Lê Trí Dũng… “dê cụ” mà là trong những con dê của tác giả tôi thấy hội tụ cả Trí và Dũng. Trí trong những con dê của Lê Trí Dũng cho thấy ông ấy là một một người hiểu biết tinh tường về một số lĩnh vực, đặc biệt là về văn hóa xã hội, phong tục tập quán của người Á Đông. Còn Dũng toát ra từ những con dê của tác giả thì chúng ta xem cũng có thể nhận ra. Có những con dê thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ, kiêu hãnh và luôn ngẩng cao đầu như “nhìn thẳng vào mắt thế giới”.

Thể thao & Văn hóa xin gửi đến bạn đọc chùm tranh Tết vẽ dê mừng xuân Ất Mùi của ông:



Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm