Trùng hợp thú vị: Hai 'gương mặt thân quen' giành Hoa khôi, Á khôi Đồng bằng sông Cửu Long

28/06/2015 05:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Có một sự trùng hợp thú vị là trước khi đăng quang, cả Hoa khôi và Á khôi 1 của Cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long đều từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Và cả hai đều được BTC giới thiệu chung trong một bài viết nhan đề "Gương mặt thân quen dự thi Hoa khôi ĐBSCL" trên trang web của Cuộc thi.

Sở dĩ hai cô được giới thiệu là "Gương mặt thân quen" vì đã từng dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Lần giở lại thông tin về cuộc thi này sẽ thấy hai cô gái năm ngoái đều đã để lại những ấn tượng nhất định.

Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em (giữa) và Á khôi 1 Nguyễn Huỳnh Trúc Mai (phải)

"Bài viết lần này sẽ giới thiệu hai gương mặt thân quen đã từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Với hai cô gái này, chinh phục những thử thách chính là nuôi dưỡng lòng đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ và vươn tới đỉnh thành công. Những người đẹp đó là ai? Cùng đọc nhé"!- bài viết trên trang web Cuộc thi giới thiệu.

* Nguyễn Thị Lệ Nam Em: Bật mí về cái tên dài nhất và lạ nhất

"Top 38 thí sinh HHVN 2014 – Nguyễn Thị Lệ Nam Em - một lần nữa thử sức với cuộc thi HKĐBSCL 2015. Hiện cô đang là học viên trường văn hóa nghệ thuật quân đội, chuyên ngành thanh nhạc và là MC cho những chương trình ca múa nhạc phục vụ các anh chiến sĩ và người dân vùng xa".

Báo Tiền phong, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 viết về Nguyễn Thị Lệ Nam Em gần 1 năm trước như sau: "Trong số 38 thí sinh có mặt trong đêm chung khảo khu vực phía Bắc (cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014), Nguyễn Thị Lệ Nam Em (số báo danh 294) được xem là thí sinh có tên dài nhất và lạ nhất.


Áo dài hay áo tắm, Nguyễn Thị Lệ Nam Em đều nổi bật ở vẻ tươi tắn

Cô gái có gương mặt khả ái này đang theo học ngành Thanh nhạc - ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cao 1,71m,  nặng 50kg, số đo ba vòng: 82 – 61 - 89. Nguyễn Thị Lệ Nam Em đến từ Tiền Giang và là 1 trong 20 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014.

Cô cho biết, ông nội cô vốn là một chiến sỹ cách mạng yêu nước. Ông từng dặn ba cô phải lấy tên “Việt Nam” để đặt cho các con của mình như một cách thể hiện lòng yêu nước. Nghe theo lời cha, khi sinh con trai đầu lòng, ba của Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã đặt cho con trai là Việt. Kế đến, mẹ cô lại sinh đôi, cô chị ra trước nên được đặt tên là Nguyễn Thị Lệ Nam, còn cô ra sau nên ba mẹ đặt thêm chữ “Em” ở phía sau để phân biệt cô chị và cô em".

 * Nguyễn Huỳnh Trúc Mai - học y dược nhưng không "khô" như nhiều người nghĩ

"Gương mặt thân quen" Nguyễn Huỳnh Trúc Mai được trang web Cuộc thi giới thiệu như sau: "hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Dược học của trường đại học Y Dược Cần Thơ. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ nên rất dễ để nhận ra lời nói cũng như tính cách rất “Nam Bộ” của cô gái này.

Cô sinh viên trường dược nhưng không hề "khô khan"

Từng đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền và thủ khoa ngành Kinh doanh quốc tế của trường đại học Cần Thơ. Mai cũng đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đủ 18 tuổi. Hiện cô là cán bộ Đoàn trường và thường xuyên tham gia vào các hoạt động Đoàn, Hội, tình nguyện của nhà trường cũng như có thành tích học tập tốt.

 Từ bé, Mai đã có mơ ước sau này sẽ trở thành một con người có ích, giúp đỡ được cho mọi người xung quanh. Với lòng yêu mến vùng đất, con người nơi mình sinh sống nên Mai rất vui khi cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng năm 2015 được tổ chức. Đến với một cuộc thi có uy tín và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mọi người, Mai mong muốn thể hiện hình ảnh đẹp, duyên dáng và tri thức của người phụ nữ đồng bằng cũng như giới thiệu về vẻ đẹp của vùng đất phù sa trù phú, những con người thân thiện, mến khách nơi đây.

Mai muốn học hỏi nhiều hơn từ cuộc thi và các bạn thí sinh để hoàn thiện bản thân mình trong tính cách và các kỹ năng. Qua đó, Mai cũng mong muốn mang đến với mọi người hình ảnh một cô gái theo ngành khoa học sức khỏe không hề “khô” như mọi người thường hay nghĩ.

Câu nói yêu thích của Mai chính là câu “Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên hãy cố gắng và cống hiến hết mình. Việc hôm nay chớ để ngày mai”.

Mai cũng có tên trong Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 (cuộc thi mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang) và cô đoạt danh hiệu Người đẹp áo dài.

Từ những gương mặt thân quen của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Lệ Nam Em và Nguyễn Huỳnh Trúc Mai đã có những tiến bộ vượt bậc để thực sự tỏa sáng tại cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long.

PV (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm