Tranh cãi về tác quyền 'Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi'

23/03/2015 12:27 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa tái bản lần đầu sau 4 năm, bộ sách về tình yêu, tình bạn, cuộc sống từng được giới trẻ Việt yêu thích nhất bị chính các tác giả Ploy Ngọc Bích, Minh Nhật, Trang Hạ... lên tiếng đòi giải thích về tác quyền.

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi bộ cũ ra năm 2011 và 2012, do báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò thực hiện. Bộ sách tập hợp những truyện ngắn được giới trẻ yêu thích đã đăng báo trước đó.

Về sau, tòa soạn báo thành lập Trung tâm Khai thác Bản quyền & Xuất bản. Tháng 1/2015, Trung tâm nhượng quyền xuất bản bộ sách này cho công ty Phương Nam. Sách ra mắt vào tháng 2 vừa qua, được quảng cáo rầm rộ. Mặc dù vậy, theo một số tác giả có truyện được in, họ không được thông báo và cũng chưa được trả nhuận bút.

“Cần lời giải thích và yêu cầu thu hồi sách”

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi gồm 9 tập, bộ tái bản mới ra được 3 tập. Được báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò tập hợp bản thảo và phát hành trong 2 năm từ 2011- 2012, bộ sách đã tạo nên một hiện tượng xuất bản, là một trong những ấn phẩm dành cho giới trẻ được yêu thích nhất Việt Nam.

Bộ sách đưa những cái tên như Phạm Công Luận, Phan Hồn Nhiên, Ploy, Hoàng Anh Tú, Minh Nhật, Phan Ý Yên, Lynh Miêu, Trang Hạ, Fuyu, Khánh Linh... trở nên quen thuộc với bạn đọc ở lứa tuổi học sinh, sinh viên.


Bìa 3 tập của bộ Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi vừa tái bản

Hôm 22/3, nhà văn Ploy Ngọc Bích, người đầu tiên lên tiếng trên Facebook về tác quyền bộ sách tái bản, nói với PV Thể thao & Văn hóa (TTXVN): “Trước đây, các tác giả chỉ gửi truyện để đăng báo. Sau đó, báo trả tiền nhuận bút để sử dụng tác phẩm cho một lần in vào năm 2011 vì đây là bộ sách kỷ niệm của toà soạn. Ngoài ra, chúng tôi chưa từng ký giấy tờ gì cho phép Trung tâm có quyền sử dụng tác phẩm đã đăng báo để in sách”.

Ngọc Bích cho biết: “Lần tái bản này, đợt đầu phát hành 3 cuốn, mỗi cuốn tôi đều có 2 truyện. Nhưng tôi không hề biết chuyện này, tôi thấy một trang mua bán trực tuyến quảng cáo nên tự tìm mua. Mua về mới biết có tác phẩm của mình”. Cũng theo nhà văn, truyện Trái đất tròn, không gì là không thể của cô có trong bộ cũ nhưng chưa thấy trong bộ mới này, có thể vì tên truyện này đã được lấy làm tên sách riêng của cô in năm 2013.

“Lần này lên tiếng, tôi nghĩ Phương Nam có thể không nhận ra rắc rối về chuyện tác quyền khi họ phát hành bộ sách mới. Tôi cần lời giải thích rõ từ Trung tâm Khai thác Bản quyền & Xuất bản về chuyện này. Thứ hai, sách phải bị thu hồi, dù rất tốn kém nhưng cần một cách giải quyết quyết liệt để đánh động về tình hình tác quyền sách hiện nay”.

Trang Hạ: “Ngoài quyền lợi tác giả, còn có quyền lợi bản thảo”

Ploy Ngọc Bích cho biết cô và những tác giả khác trong bộ sách như Minh Nhật, Phan Ý Yên có trao đổi với nhau về việc này. Minh Nhật, một nhà văn nổi danh từ Hoa Học Trò, cũng viết trên Facebook thắc mắc tại sao “những tác giả từng làm việc với báo gắn bó và lâu đến vậy lại không hề được thông báo, hỏi ý kiến khi tác phẩm của họ được tái bản”. Khi Thể thao & Văn hóa liên hệ, Minh Nhật cho biết anh có cùng ý kiến với Ploy Ngọc Bích.


Tác phẩm của Ploy Ngọc Bích trong một tấp sách. Ảnh: Ploy Ngọc Bích

Nhà văn Trang Hạ, người cũng có tên trong bộ sách của Phương Nam, tỏ ra rất bất ngờ. Chị nói: “Không chỉ riêng bộ sách này mà một số đầu sách khác của tôi do Hoa Học Trò in, họ đều chưa trả tiền nhuận bút và gửi sách biếu, dù tôi đã mấy lần gọi điện thoại và đến tận nơi để hỏi. Nếu lần này Phương Nam cũng sử dụng bản thảo của Hoa Học Trò và không trả nhuận bút thì đây là sự vi phạm có hệ thống, không chỉ xâm phạm quyền lợi của tác giả mà còn của bản thảo”.

“Tôi phản đối in sách có truyện của tôi mà sử dụng bản thảo trên Hoa Học Trò vì họ thường cắt bỏ quá nhiều làm mất đi cá tính và nội dung của tác phẩm, thậm chí từng có truyện dài Bão lặng bị cắt từ 20.000 chữ còn 1.500 chữ, tức là chỉ đăng 10%. Điều đó khiến tôi cảm thấy đau đớn”.

Sáng 23/3, Thể thao & Văn hóa liên hệ với Công ty Phương Nam và Trung tâm Khai thác Bản quyền & Xuất bản, hai bên cho biết họ sẽ phản hồi chung bằng văn bản trong hôm nay (24/3).

Các con số về “bộ sách được giới trẻ Việt yêu thích nhất”

Được đăng báo, in sách trước và trong thời mạng xã hội, Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi là bộ sách tạo ra cơn sốt với giới trẻ Việt Nam trong thập niên 1990 và 2000 cùng với sự phổ biến của 2 tờ báo Hoa Học Trò, Sinh Viên Việt Nam.

- Gần 252.000 lượt thích trên trang Facebook "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi"

- 9: số tập lần in đầu tiên năm 2011 và cả lần tái bản từ năm nay

- 50.000: số bản in tập 1 Cuốn sách của những cảm xúc (2011)

- 72.000: số bản in tập 2 Lắng nghe lời thì thầm (2011)

- 100.000: số bản in tập 3 Trái tim tỉnh thức (2011, theo đơn vị phát hành)

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm