Tiểu thuyết đầu tay viết bằng điện thoại lọt vòng chung khảo giải Man Booker 2017

14/09/2017 13:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Danh sách chung tuyển giải Man Booker 2017 đã được công bố, trong đó gồm có tiểu thuyết của 3 nhà văn Mỹ và 3 cây bút Anh. Đặc biệt, trong danh sách có cuốn tiểu thuyết được sáng tác bằng điện thoại.

Đó là cuốn Elmet của nữ nhà văn Anh Fiona Mozley (29 tuổi). Cô đã giữ kín về cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình với gia đình và bạn bè trong quá trình sáng tác. Giờ Mozley đang tranh giải Man Booker kèm theo số tiền thưởng 62.000 USD cùng 5 nhà văn khác. Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 17/10.

Chú thích ảnh
Nhà văn Anh  Fiona Mozley

Mozley là nhà văn trẻ tuổi thứ hai lọt vào danh sách chung khảo giải Man Booker. Cô bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này trên một chuyến tàu cách đây 4 năm khi cô vừa chuyển tới London sau khi hoàn thành bằng cử nhận tại trường đại học King ở Cambridge.

Thời điểm đó, Mozley sống trong một ngôi nhà thuê chật chội ở Honor Oak Park và là thực tập sinh tại công ty đại diện văn học Artellus Ltd.

Elmet là tên của vương quốc Celtic độc lập cuối cùng ở Anh, sau này trở thành West Riding của Yorkshir. Cuốn tiểu thuyết của Mozley được mô tả là một bình luận về sự bấp bênh trong một gia đình của xã hội Anh đương đại đồng thời là sự khảo sát về mối liên kết giữa cha và con, có thể phát triển sâu sắc như thế nào.

Elmet kể về John, một người đàn ông miền núi kiếm sống từ những trận đấu quyền Anh. Ông rút khỏi thế giới đầy thù địch của mình tới sống ở West Riding thuộc vùng Yorkshire. Ông chính là người nương tựa của các con mình, dạy chúng cách sống ở miền đất mới, trồng mận và khoai tây, bắn chim bồ câu và bồ nông bằng những mũi tên, cây cung được làm từ gỗ sồi hoặc thủy tùng.

Có điều John không phải là chủ sở hữu khu đất mà ông đã xây ngôi nhà của mình và khi người chủ khu đất đó tới "gõ cửa" nhà ông, cuộc đối đầu đã xảy ra và kết thúc đầy bi kịch.

Chú thích ảnh

Elmet "bắt rễ" từ miền đất mà Mozley sống từ thời thơ ấu ở York. “Có thời điểm cộng đồng này đều sống và làm việc ở miền đất này. Nhưng sau đó, do Cuộc cách mạng Công nghiệp, họ đã bị kéo ra khỏi miền đất, phải vào làm việc ở các mỏ than và nhà máy. Khi các mỏ than và nhà máy không tạo ra lợi nhuận nữa, tất cả nhân công ở đây đều bị sa thải, mất việc làm, tuy nhiên họ không được trở về với miền đất họ từng sinh sống, vậy họ làm gì?” – Mozley nói.

Đối với Mozley, đây là một vấn đề vô tận. Cô đề cập tới vấn đề đó với nỗi tức giận và cảm thấy mình là một phần trong thế hệ "phải trả lương cho những người khác mà không có bất cứ lý do rõ ràng nào".

Mozley sinh năm 1988. Cô lớn lên York, từng học lịch sử tại trường Đại học Cambridge và đã có 6 tháng dạy tiếng Anh ở Buenos Aires trước khi trở về Anh hồi năm 2011.

Sau một năm là thực tập sinh tại công ty đại diện văn học Artellus Ltd. với phần lớn tiền lương kiếm được phải chi trả tiền thuê nhà ở phía Nam London, Mozley thấy mình cần phải kiếm thêm tiền và cô đã làm việc tại một công ty du lịch.

Tuy nhiên, Mozley thấy nhớ nhà. Cô trở về York. Trên tàu, Mozley nghĩ đến viết cuốn tiểu thuyết về miền đất này, về cộng đồng người dân nơi đây và chủ đất.

Với ý tưởng đó, trong tâm trí cô đã hình thành câu văn đầu tiên: “Tôi, cha và Cathy sống trong một ngôi nhà nhỏ mà cha đã xây bằng những vật liệu tìm kiếm trong vùng". Khi tới King’s Cross, Mozley đã có chương đầu tiên của cuốn triểu thuyết.

Chủ nhân giải Man Booker 2016: Nhà văn hài hước nhất nước Mỹ

Chủ nhân giải Man Booker 2016: Nhà văn hài hước nhất nước Mỹ

"Đánh bại" 5 tác giả khác trong danh sách chung khảo, Paul Beatty (54 tuổi) đã nhận giải thưởng văn học danh giá Man Booker 2016 của Anh, kèm theo số tiền 52.500 bảng.

Mozley hiện đang làm luận án tiến sĩ về các thành phố thời trung cổ và môi trường chính trị tại trường Đại học York. Mozley nhận được tin tiểu thuyết lọt vào danh sách chung khảo giải Man Booker từ người biên tập của mình khi cô đang dừng chân trong một quán cà phê lúc đi dạo cùng chú chó yêu.

Đối với Mozley, cuốn tiểu thuyết của cô có giành chiến thắng hay không không quan trọng bởi "tôi cảm thấy mình đã chiến thắng. Tôi đã có tên trong danh sách chung khảo giải Man Booker, chuyện gì diễn ra tiếp theo không thành vấn đề".

Các tác giả, tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải Man Booker 2017 còn có:

* Paul Auster (tiểu thuyết 4321): Cuốn tiểu thuyết 4321 của Auster kể về cuộc đời của nhân vật Archie Ferguson trong bốn thời điểm khác nhau.

* Emily Fridlund (tiểu thuyết History of Wolves). Đây là lần đầu tiên Emily Fridlund lọt vào vòng chung khảo giải Man Booker. Tiểu thuyết History of Wolves kể về một bé gái tuổi vị thành niên sống ở Bắc Minnesota chật vật sống trong thế giới của những người cuồng tín tôn giáo, trong khi nhiều giáo viên thích "ve vãn" học sinh.

* Mohsin Hamid (tiểu thuyết Exit West). Cuốn tiểu thuyết Exit West đề cập đến khủng hoảng di cư và người tị nạn, kể về một cặp đôi trẻ sống ở một thành phố phải trải qua cuộc nội chiến. Họ quyết định chạy trốn, nhờ một hệ thống "cửa", họ đã tới nhiều điểm khác nhau khắp thế giới.

* George Saunders (tiểu thuyết Lincoln in the Bardo): Cuốn tiểu thuyết Lincoln in the Bardo kể về cái chết vì bệnh thương hàn hồi năm 1862 của Willie, con trai 11 tuổi của Abraham Lincoln, và nỗi đau đớn của Tổng thống Mỹ. Phần lớn cuốn truyện có bối cảnh ở "bardo", không gian giữa cuộc sống và sự tái sinh.

* Ali Smith (tiểu thuyết Autumn): Được viết ngay sau cuộc bỏ phiếu Brexit hồi năm 2016, Autumn được xem như là một cái nhìn vào những chủ đề và vấn đề nảy sinh từ quyết định này. Cuốn truyện kể về một nhà sáng tác ca khúc 101 tuổi và tình bạn của ông với Elisabeth Demand, cô gái 32 tuổi là hàng xóm của ông từ khi cô còn nhỏ.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm