Thua cược, tỷ phú Anh giả gái làm tiếp viên hàng không

13/05/2013 10:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ phú Richard Branson đã phải cạo lông chân, thoa son môi, đánh phấn má và diện bộ váy đồng phục màu đỏ hấp dẫn để phục vụ trên chuyến bay của AirAsia từ Perth, Australia, tới Malaysia. 

Dù phải “khổ sở” như vậy nhưng ông chủ của tập đoàn Virgin vẫn luôn tươi cười trong quá trình phục vụ khách hàng. Nhưng do chưa quen việc, ông vẫn bị Chủ tịch của hãng AirAsia, Tony Fernandes, quở trách vì đã làm đổ mấy giọt nước cam lên vạt áo của mình.


Nguyên nhân Brandson phải tạm thời bỏ vị trí ông chủ của mình để làm hướng dẫn viên là bởi thua cược với Fernandes hồi năm 2010.


Cả hai người đàn ông giàu có này là fan của môn đua xe công thức 1 và từng cá cược nhau về kết quả một cuộc đua. Theo đó, đội của ai xếp hạng thấp hơn sẽ phải đóng vai nữ tiếp viên trên chuyến bay của hãng đối phương. Và kết quả là đội mà Fernandes chọn đã về trước đội Branson gửi gắm niềm tin.

Phải chờ đợi tới 3 năm, Fernandes mới có thể chứng kiến được người bạn và cũng là đối tác trên thương trường của mình giả gái làm tiếp viên nên ông vô cùng hào hứng. Trong chuyến bay 6 giờ đồng hồ, Fernandes không ngừng cười trước những hành động hài hước của Brandson.



Khi chuyến bay hạ cánh, Fernandes tuyên bố không hài lòng với Bradnson và quyết định sa thải ông khỏi vị trí tiếp viên. Chuyến bay nói trên cũng nhằm mục đích quyên tiền từ thiện cho một bệnh viện trẻ em ở Australia.



Brandson được đặt biệt danh là “tỷ phú bình dân” với phong cách gần gũi, hòa đồng cũng như lối nói chuyện dí dỏm, thân thiện. Dù đã hơn 60 tuổi nhưng ông chủ của Virgin Airlines vẫn xuất hiện ở khắp nơi với quần jeans, áo thun, mái tóc vàng dài, đôi mắt sáng, chòm râu rậm giống như chính bản tính chơi ngông đầy bản năng của ông.

K.Đ
Theo Huffington Post

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm