Thu Minh không phải diva, mà là... 'nữ hoàng'

25/06/2017 14:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 24/6, "nữ hoàng nhạc dance" Thu Minh đã có cuộc hóa thân ngoạn mục để trở thành một "phượng hoàng lửa" cất cánh bay cao vút trong đêm nhạc Fire Phoenix kỉ niệm 25 năm ca hát của mình tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Một người cầu kỳ và kỹ tính như Thu Minh, để chuẩn bị cho đêm nhạc đánh dấu cả một chặng đường ca hát tuy chưa quá sâu nhưng cũng không quá nông - 25 năm đã hao tâm tổn lực trong nhiều tháng trời. 

Chỉ riêng Slim V - giám đốc nhạc điện tử của chương trình, nhận "xử lý" có vài ca khúc được Thu Minh đặt hàng cũng đã sút đến 4kg thì chắc hẳn chủ nhân đêm nhạc còn mất mát nhiều hơn thế.

Nhưng bù lại, Thu Minh đã có một đêm nhạc như ý nguyện, như giấc mơ về nhiều mặt.

Thu Minh 'hốc hác' luyện tập để làm 'phượng hoàng lửa'

Thu Minh 'hốc hác' luyện tập để làm 'phượng hoàng lửa'

Chỉ còn 2 ngày nữa, đêm diễn kỉ niệm 25 năm ca hát Fire Phoenix của Thu Minh sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hiện, cô đang "vắt kiệt sức" luyện tập trước sự kiện "để đời" này của mình.

Nhìn "bề nổi", chị có một đêm nhạc thật hoàng tráng. Thiết kế sân khấu hiện đại như phi thuyền trong những bộ phim "bom tấn" của Hollywood nhưng tất cả cũng chỉ làm nên một đôi cánh của phượng hoàng Thu Minh.

Trong đêm nhạc này, chị đã có màn "song ca cùng thần tượng" là nữ danh ca Khánh Hà hay "hoàng tử nhạc đỏ" Trọng Tấn, đã nhận được sự hỗ trợ của những học trò xuất sắc nhất của mình từ The Voice là Ali Hoàng Dương, Minh Trị, Janice Phương và Trúc Nhân.

Chưa kể những người em thân thiết như Hà Hồ đã dành tặng hẳn "bà chị" một món quà chính là ca khúc song ca Sợ hay Tóc Tiên cũng góp phần không nhỏ làm nên thành công cho chương trình.

Không chỉ vậy, ở một đêm diễn dài hơi đến 32 tiết mục thì với Thu Minh bảo hát không vất vả bằng việc thay đồ.

Nhưng chị muốn khán giả không chỉ đã tai mà còn phải mát mắt nữa. Thế nên, gần như chỉ sau 1-2 tiết mục là Thu Minh lại đổi trang phục.

Thu Minh bay để tiếp đất sân khấu
Thu Minh bay để tiếp đất sân khấu 

Bề "chìm", Thu Minh cho thấy trong suốt cả một chặng đường dài của mình, chị đã chinh chiến khắp các "mặt trận" về thể loại âm nhạc. 

Từ nhạc pop ballad với Ánh sáng của đời tôi, Yêu mình anh, Nhớ anh, nhạc của những diva thế giới như Because you love me, Hero, I will, nhạc đỏ với Bóng cây Kơnia, Giọt mưa thu, nhạc pop quốc tế của những năm 90 như Killing me softly with his song (lời việt: Nỗi đau dịu dàng), Only you, Unchain Melody... , cho đến nhạc dance, rock, jazz....hay những bản hit mới của âm nhạc Việt như Đừng yêu (Trang Pháp), tương lai có thể là Sợ (Châu Đăng Khoa) và đặc biệt là sự gắn bó với EDM đương đại, có thể nói nhạc gì Thu Minh cũng "chơi" mà lại chơi không biết mệt.

Các tác phẩm ở các thể loại được dàn dựng công phu về phối khí qua bàn tay tài hoa của nhạc sĩ Hoài Sa và được biên tập tỉ mỉ do chính Thu Minh thực hiện đã làm nên một bố cục chuẩn mực. 

Tuy nhiên, vì chương trình diễn ra khá dài so với dự kiến nên có một số tiết mục đã bị cắt bỏ.

Về trình diễn, Thu Minh đã không chọn chỉ bùng nổ vào những phút cuối với sự kết hợp với SlimV mà ngay từ những phút mở đầu, chị đã "thổi bùng" luôn ngọn lửa nghệ sĩ của mình.

Chị chỉ để cho lỗ tai của khán giả được dịu lại ở những phút ngẫu hứng với jazz, một chút trò chuyện cùng khán giả vì những gì diễn ra trên sân khấu, dù là những bản pop hit thì giọng ca cao vút của Thu Minh cũng như xuyên thấu tim người nghe.

Thu Minh bảo, trên sân khấu, năng lượng của người nghệ sĩ không phải toát ra từ bên trong mà từ sự "đánh cắp và hấp thu" từ bên ngoài - là khán giả. 

Và sự xuất hiện của khán giả, sự hưởng ứng của khán giả đã chắp cánh cho "phượng hoàng lửa" Thu Minh "thiêu đốt" mình từ đầu đến cuối đêm nhạc.

Thậm chí, với bản hit Nhớ anh một thời, giờ đây có thể gọi là nhạc karaoke như chính Thu Minh giới thiệu thì chị vẫn được cả khán phòng cùng hợp ca.

Kể ra đây cũng là cơ hội hiếm có Thu Minh dành cho khán giả thích hát karaoke được hòa giọng với phần đệm đàn ngọt ngào của nhạc sĩ Hoài Sa.

Nghe ca khúc "Người là ánh sáng của đời tôi"

Tổng quan chương trình, Thu Minh cho thấy cuộc đời âm nhạc của chị rất phong phú, đa diện và ở mỗi thời điểm, chị đều có sự tỏa sáng riêng.

Đặc biệt là Thu Minh chưa bao giờ để mình trở nên "lỗi thời" khi ở thời điểm này, chị tiếp tục khai phá bản thân với sự giao thoa giữa EDM, điện tử và giao hưởng.

Thu Minh cũng cho thấy chị vẫn là "người Hà Nội" từ trong giọng nói, cách hát và cả khả năng hát về Hà Nội bằng một trái tim của người "xa quê" trở về với nơi "chôn nhau cắt rốn".

Thu Minh cũng không quên mình có điểm xuất phát là múa và chị cũng vẫn yêu múa khi để phần mở màn là múa, xen giữa các nhạc mục cũng là ballet dance.

Chỉ tiếc, nếu Thu Minh múa luôn màn mở đầu với hình ảnh phượng hoàng lửa, chắc hẳn khán giả sẽ còn trầm trồ vì chị hơn.

Nghe "Queen of the night"

Khi xem chương trình, nhiều người lại nghĩ đến danh xưng dành cho chị bấy lâu nay: diva thứ 5 của làng nhạc Việt.

Cách đây vài năm, Thu Minh đã từng trả lời: hạnh phúc của chị không đến bởi 2 từ diva và điều đó đúng đến bây giờ.

Chỉ đơn giản, khi chị vướng víu với chiếc váy lông đuôi cá, ông xã của chị đã từ hàng ghế khán giả đứng dậy, đỡ váy cho vợ. Với Thu Minh, cử chỉ đẹp đó của chồng trước khán giả đã nói lên nhiều điều.

Riêng với đêm nhạc, Thu Minh đã hát Queen of the night, đã có riêng hẳn một ca khúc Phượng hoàng - thế cũng là đủ cho danh xưng của mình - nếu ai còn muốn gắn chị với một ngôi vị nào đó.

Còn trong đêm nhạc khởi đầu cho tour diễn  Thu Minh Concert tour - Fire Phoenix sẽ diễn ra ở một số địa điểm trong và ngoài nước thời gian tới này, Thu Minh cho thấy chị thích bay (mở màn và kết thúc đêm nhạc đều là ca khúc Bay) và đã bay như một con chim phượng hoàng thực sự: bùng cháy, thiêu đốt và tỏa sáng.

Một số hình ảnh của đêm nhạc:

Đêm nhạc mở màn với múa
Đêm nhạc mở màn với múa
Màn song ca "Đừng yêu" của "nữ hoàng nhạc dance" với "hoàng tử nhạc đỏ" Trọng Tấn
Màn song ca "Đừng yêu" của "nữ hoàng nhạc dance" với "hoàng tử nhạc đỏ" Trọng Tấn
Phượng hoàng lửa Thu Minh
Phượng hoàng lửa Thu Minh
Thu Minh nhận được sự hỗ trợ của dàn vũ công đông đảo
Thu Minh nhận được sự hỗ trợ của dàn vũ công đông đảo
Chị không ngừng biến hóa cả về âm thanh và hình ảnh đề chiều lòng khán giả
Chị không ngừng biến hóa cả về âm thanh và hình ảnh đề chiều lòng khán giả
Song ca cùng Hà Hồ
Song ca cùng Hà Hồ
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Màn "song ca cùng thần tượng" Khánh Hà
Màn "song ca cùng thần tượng" Khánh Hà
Thu Minh gọi đây là những học trò xuất sắc nhất của chị: Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân, Janice Phương và Minh Trị
Thu Minh gọi đây là những học trò xuất sắc nhất của chị: Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân, Janice Phương và Minh Trị 
Chiếc váy cầu kỳ này khiến ông xã của Thu Minh phải xuất hiện để giúp vợ
Chiếc váy cầu kỳ này khiến ông xã của Thu Minh phải xuất hiện để giúp vợ
Thu Minh vẫn đốt nhiệt dù chương trình đã diễn ra được 2/3
Thu Minh vẫn đốt nhiệt dù chương trình đã diễn ra được 2/3
Sân khấu thiết kế với biểu tượng của đôi cánh phượng hoàng
Sân khấu thiết kế với biểu tượng của đôi cánh phượng hoàng
Queen of the night tối 24/6 là Thu Minh
'Queen of the night' tối 24/6 là Thu Minh
SlimV đã có hẳn 1/3 chương trình để "phù phép" cho đôi cánh phượng hoàng Thu Minh bay không biết mệt
SlimV đã có hẳn 1/3 chương trình để "phù phép" cho đôi cánh phượng hoàng Thu Minh bay không biết mệt 
Thu Minh đã bay không cần cánh
Thu Minh đã bay thực sự mà không cần cánh 
Và hạnh phúc với chồng
Và hạnh phúc với chồng 

 Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm