Tập 4 Vòng đối đầu GHV 2015: 'Hàng loại' của Tuấn Hưng thành 'hàng nóng' của Thu Phương

06/07/2015 05:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tập cuối cùng của vòng Đối đầu vừa kết thúc đã chứng kiến màn biểu diễn hay nhất của đội Tuấn Hưng từ đầu đến giờ. Và anh cũng không cần phải lo lắng khi một trong hai người sẽ phải ra về bởi cả HLV Đàm Vĩnh Hưng lẫn Thu Phương không để điều đó xảy ra.

Màn song ca của Đăng Quang và Hữu Toàn với ca khúc Beat it có lẽ một trong những màn đối đầu hay nhất trong suốt 4 tập khi cả hai đã làm cho người nghe quên đi rằng họ đang tỉ thí.


Đăng Quang (trái) và Hữu Toàn torng phần song đấu Beat it

Việc Tuấn Hưng đem cả hai thí sinh nam duy nhất trong đội mình ra để quyết đấu có lẽ là một quyết định có lợi cho người xem khi cả hai đều xứng đáng với sự đối đầu này. Họ là những cá tính riêng rất rõ nét nhưng lại hòa quyện rất tốt. Bè phối chặt chẽ, người tỉnh táo, người phiêu lãng và biến ca khúc Beat it nổi tiếng của Michael Jackson trở thành một tiết mục rất đáng xem.

Trong phần đối đầu này, Đăng Quang nhỉnh hơn về phong độ, cột hơi tốt, tâm lý ổn định và những quãng luyến cao khá tinh tế. Tuấn Hưng chọn Đăng Quang.


Hữu Toàn được cả 2 HLV cứu nhưng cuối cùng anh chọn Thu Phương

Tuy vậy, người tưởng sẽ ra về - Lê Hữu Toàn, cuối cùng lại được cả hai HLV Đàm Vĩnh Hưng và Thu Phương cứu. Sau cùng, Hữu Toàn chọn về đội Thu Phương.

Kết thúc tập 4 của vòng Đối đầu cũng là những tiết mục khá hay được chọn để dành cho phút cuối. Ngoài màn trình diễn khá xuất sắc của đội Tuấn Hưng còn có thêm sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý giữa cặp Nguyễn Đức Phúc, Lê Hoàng Phong của đội Mỹ Tâm. Bài Try vốn được viết giọng nữ được cả hai chàng trai này thể hiện khá vừa vặn, đủ để tung tẩy ở những đoạn cao, đủ để “show” nội lực riêng của mỗi người. Ở mùa thứ 2 của GHV (2013), cũng chính bài này đã từng đưa Song Tú, với cách thể hiện đầy lửa, trở thành một trong những thí sinh được nhớ nhất của đội Đàm Vĩnh Hưng.


Đức Phúc (trái) và Hoàng Phong tỉ thí qua ca khúc 'Try'

Đội Mỹ Tâm cũng có thêm một màn trình diễn khác nhưng không tốt như mong đợi, giữa Ngọc Sang và Liên Trà qua ca khúc Mong anh về. Cho dù cả hai hát khá tình cảm nhưng điểm yếu lại thuộc về Liên Trà khi cô vượt qua những quãng cao khá vất vả.


Ngọc Sang (phải) và Liên Trà

Điều này cũng thấy tương tự trong phần trình diễn của ba thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung – Thành Nam – Phượng Nguyễn với ca khúc Wrecking ball. Cũng cần phải nói rõ hơn, nhạc ngoại không phải là thế mạnh của Quang Linh (cố vấn đội Đàm Vĩnh Hưng) nên cho dù anh cố gắng phân tích nhiều nhưng cũng chỉ ở những khía cạnh cơ bản và cuối cùng thì cả ba thí sinh này lên sân khấu đã hát khá rời rạc nhau. Mỗi người một cách và không tìm được nét chung hòa quyện. 


Vicky Nhung (phải) cùng Thành Nam (giữa) và Phượng Nguyễn đã trình diễn một tiếc mục không được ăn ý

Đội của Thu Phương thật sự cũng chỉ ở mức bình thường. Họ hát rất tốt phần kỹ thuật nhưng cảm xúc thì không đọng lại. Cả Khánh Linh và Quỳnh Như trong ca khúc Anh và anh dù khá khác biệt cá tính nhưng thiếu chất gây bùng nổ. Nhưng may cho họ, khi Thu Phương quyết định chọn Khánh Linh đi tiếp cùng mình thì người còn lại, Quỳnh Như, đã được HLV Đàm Vĩnh Hưng cứu.


Khánh Linh (trái) và Quỳnh Như

Vòng Đối đầu kết thúc, 28 gương mặt được chọn lựa xong và chờ họ ở phía trước sẽ là vòng liveshow biểu diễn trực tiếp bắt đầu từ ngày 12/7 tới.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm