Tập 2 vòng Đối đầu - Giọng hát Việt 2015: Thí sinh của Thu Phương vẫn là 'hàng nóng'

22/06/2015 05:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở tập 1 vòng Đối đầu gây cảm giác nhàm chán cho người xem ở những giọng ca thì ở tập 2 những giọng ca đã không làm công chúng thất vọng nhiều. Một lần nữa, ở vòng này, cho thấy thí sinh của đội Thu Phương thật sự là những món hàng vẫn còn rất nóng.

Tính đến cả 2 vòng thì đội Thu Phương chưa mất một thí sinh nào. Ở vòng trước, Trần Lan đã được cứu về đội Tuấn Hưng. Ở vòng này, cả 2 tiết mục thi với 5 thí sinh của đội cô cũng chẳng mẻ mất miếng nào, khi 3 người bị loại tiếp tục lại về với Tuấn Hưng và Mỹ Tâm.

Điều này cho thấy HLV Thu Phương đang có đội hình mạnh nhất và đang bị những người còn lại dòm ngó nhiều nhất.

Đêm qua, những thí sinh được xem là có giọng ca tốt nhất của Thu Phương đều ra trận.


Hải Yến (trái), Thái Sơn (giữa) và Phạm Anh Duy trong phần đối đầu của đội Thu Phương

Trận đầu tiên là màn đối đầu giữa 3 người: Lê Thái Sơn, Phạm Anh Duy và Lê Hải Yến. Nếu tinh ý sẽ thấy cách chọn bài của HLV Thu Phương (ca khúc Ừ thì) đem đến một lợi thế cho Phạm Anh Duy. Anh Duy là một trong những người nổi nhất ở vòng Giấu mặt với lối hát hơi ngả về indie qua cách xử lý giọng khá nhuyễn, nhẹ nhưng nội lực. Cho dù Hải Yến cũng là một giọng ca lạ nhưng những quãng trầm của cô bị hụt, cùng với đó, Thái Sơn lại là người khi lên cao giọng bị mỏng hẳn đi.

Và cuối cùng, như dự đoán, Phạm Anh Duy được chọn. Đúng lúc này, người hùng của cả 2 thi sinh bị loại, xuất hiện. HLV Mỹ Tâm chơi khá nổi khi rộng lượng cứu luôn cả 2 người. HLV Thu Phương đã phải bật khóc, nghe nàng “Họa mi tóc nâu” “bất bình”: “Các bạn ấy dễ thương quá! Chị nghĩ sao mà chị chọn các bạn ấy vào một đội vậy?”. Đây cũng là lần đầu tiên trong 3 mùa GHV, có HLV cứu một lúc cả 2 người.


Kiều Anh và Thái Dương thể hiện không tốt trong phần đối đầu

Trận thứ hai của đội Thu Phương là cuộc đối đầu giữa Kiều Anh và Thái Dương. Đây cũng là 2 nhân vật khá nổi từ vòng Giấu mặt. Tuy vậy, cho dù cả hai gây ấn tượng ở vòng trước nhưng ở vòng này, họ lại gần như đánh mất mình.

Hai ca khúc được chọn để mash up (Chị tôi của Trọng Đài và Trần Tiến) nghe qua có vẻ sẽ gây hứng thú bởi đây là hai bài hát khác nhau về cao độ và cách truyền tải và cũng sẽ là thử thách thú vị. Nhưng cuối cùng, phần kết hợp giữa ca nương và rocker lại gần như chẳng ăn nhập gì nhau. Đó gần như là 2 phần độc lập được ghép một cách khiên cưỡng cốt chỉ để khoe giọng là chính. Giọng hát của cả hai đều không thể hòa vào nhau cho dù họ làm khá tốt vai trò của mình.

Và cuối cùng chẳng ai bị loại. Thu Phương tiếp tục chọn Kiều Anh còn Thái Dương về đội Tuấn Hưng.


Phần thi của Thương Hoài (trái) và Thu Thủy đội Mỹ Tâm

Trong khi đó, trong phần thi của đội Mỹ Tâm thì Thương Hoài và Thu Thủy lại không làm được như những gì họ đã từng được ở vòng Giấu mặt. Chọn ca khúc Till it hurts đều là sở trường của cả hai nhưng cách họ mở đầu cho dù khá sôi động nhưng không tạo ra được phần lắng. Thu Thủy có chút lợi thế hơn ở những quãng gằn và cao. Cuối cùng cô đã được chọn.


Phượng Vũ (phải) thể hiện rất tốt trong màn đối đầu Đừng ngoảnh lại

Đội Đàm Vĩnh Hưng tuần này làm tốt hơn tuần trước. Thu Hằng và Phượng Vũ đều có thể xem là hai hạt giống tốt nhưng định mệnh buộc họ phải đối đầu. Trong phần đối đầu này lợi thế nghiêng về Phượng Vũ khi cô được hát ở thể loại đúng sở trường (nhạc trẻ) trong khi Thu Hằng lại nghiêng về trữ tình.

Tuy vậy Thu Hằng cũng đã có những thay đổi bất ngờ khi hát Đừng ngoảnh lại. Cô tạm cởi bỏ lối hát ngân giọng để thanh thoát với những đoạn cao trong vắt. Nhưng đúng là Thu Hằng gặp phải đối thủ hơi khó nhằn. Phượng Vũ gần như ăn điểm trong toàn bộ bài hát này. Cuối cùng, cô gái đến từ Hải Phòng, nổi tiếng với màn vừa ăn vừa hát, đã được Đàm Vĩnh Hưng giữ lại.


Phần thi của đội HLV Tuấn Hưng: Huyền Nga (trái) và Hạ Vy

Cũng ở vòng này đang cho thấy đội của Tuấn Hưng có vẻ lép vế nhiều nhất. Các màn biểu diễn của những sinh đội Tuấn Hưng chưa thật sự thoát ra được cho dù cách chọn bài khá thông minh. Tuần này cặp Huyền Nga – Hạ Vy đối đầu trong màn mash up Như chưa bắt đầu/ La vie en rose. Huyền Nga gây chú ý ở vòng trước khi giọng hát khá bay trong bài Dream a little dream nhưng ở vòng này cô đánh rơi khá nhiều. Hạ Vy làm tốt hơn, giọng dày và làm chủ được giọng hát và sau cùng cô được Tuấn Hưng chọn đi tiếp.

Điều gây chú ý nhất của đội Tuấn Hưng đến giờ này có lẽ là… nước mắt. Suốt 2 tập, tập nào cũng nhiều nước mắt nhất so với những đội còn lại.

Kết thúc tập 2, HLV Mỹ Tâm và Tuấn Hưng đều đã hết quyền cứu thí sinh. Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn nguyên hai quyền và giám khảo Thu Phương vẫn còn cho mình một sự lựa chọn.

Đêm Đối đầu tập 3 sẽ đến với khán giả lúc 21g15 ngày 28/06/2015 trên kênh VTV3.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm