Rồng rắn xếp hàng bất chấp nắng nóng chờ xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

24/03/2018 14:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 9 giờ sáng ngày 24/3, tại gian hàng NXB Trẻ ở công viên Lê Văn Tám, trong khuôn khổ Hội sách TP.HCM lần thứ 10, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ký tặng sách cho bạn đọc hâm mộ ông.

Theo thông báo từ ban tổ chức, để đảm bảo cho sức khỏe của nhà văn cũng như bạn đọc, buổi ký tặng chỉ dành cho 300 bạn đã bốc số trước và mỗi người chỉ xin chữ ký tối đa hai cuốn. Nhưng thực tế số bạn đọc xếp hàng chờ đến lượt vượt quá số của ban tổ chức và đến 11 giờ trưa, bất chấp nắng nóng của những ngày đầu hè ở Sài Gòn, vẫn còn một hàng dài người chờ đến lượt mình được sở hữu chữ ký của nhà văn chuyên viết cho tuổi thơ và tuổi mới lớn này.

Suốt nhiều năm quanhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn là tác giả có lượng sách in ra nhiều nhất ở Việt Nam với số lượng hàng trăm ngàn bản in cho mỗi đầu sách và liên tục tái bản. Không riêng gì ở hội sách này mà bất kì buổi ký tặng sách nào của ông cũng có số lượng bạn đọc xếp hàng chờ khoảng vài trăm người như vậy.

Đây là hiện tượng hiếm trong văn đàn Việt khi ông luôn giữ được sự hâm mộ và yêu mến của nhiều thế hệ độc giả đến vậy.

Nguyễn Nhật Ánh được nhiều thế hệ bạn đọc biết đến qua những tác phẩm như bộ Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ… Trong đó có những tác phẩm đã chuyển thể thành phim điện ảnh và rất ăn khách như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanhCô gái đế từ hôm qua.

Chú thích ảnh
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký sách thân mật cho độc giả

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Xếp hàng chật cả lối đi bên ngoài nơi ký tặng sách
Chú thích ảnh
Bạn đọc trẻ với tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đợi đến lượt mình

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Bất chấp nắng nóng, bạn đọc kiên nhẫn để sở hữu chữ kí của nhà văn thần tượng.

Chú thích ảnh

 

Độc giả 'rồng rắn lên mây' giữa cái lạnh Hà Nội để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Độc giả 'rồng rắn lên mây' giữa cái lạnh Hà Nội để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng tâm sự rằng dường như có một đứa trẻ thơ tồn tại bên trong con người ông.

Văn Đồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm