Remix Giải trí: Minh Béo không nhận tội; Mr Đàm 'xưng tội'; hoa anh đào héo có tội gì không?

17/04/2016 00:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Minh Béo không nhận tội trong phiên điều trần thứ nhất; Mr Đàm xưng tội với Nguyễn Ánh 9 lần thứ 2; hai anh tài xế gây sốc, một anh vừa lái xe buýt vừa đánh bài, còn một anh thì đòi khách “bỏ quên” Iphone trên taxi của mình phải trả tiền chuộc.

Đó là những thông tin đáng chú ý nhất tính đến sáng ngày 17/4. Bản tin Remix Giải trí sẽ tiếp tục cập nhật.

Như thường lệ, Remix Giải trí bắt đầu các các thông tin quan trọng.

* Lễ hội Đền Hùng: ứng xử đẹp trong lúc mướt mải mồ hôi

Ngày giỗ mà con đàn, cháu đống kéo về thì tổ tiên hẳn rất đỗi tự hào. Khoảng 2 trên tổng số 90 triệu con dân đất Việt đã hành hương về Đền Hùng, Phú Thọ trong ngày chính giỗ hôm nay, nâng tổng số lượt người hành hương về đây trong 5 ngày giỗ Tổ lên tới khoảng 7 triệu lượt.

Bởi thế, quá tải là khó tránh khỏi. Cả một biển người chen nhau dưới chân Đền Hùng. Lực lượng an ninh đã phải đưa hàng trăm trẻ nhỏ và các cụ già thoát ra ngoài một cách khó khăn. Cộng thêm thời tiết nóng nực khiến nhiều người ngất xỉu.


Lực lượng an ninh đưa trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ùn tắc. Ảnh Zing

Ấy thế nhưng không có, hoặc ít thấy những thông tin về các vấn nạn vốn thường thấy ở các lễ hội như nạn ăn xin, hàng rong đeo bám, chặt chém, tranh giành, xô đẩy thiếu ý thức... Ngay trong cảnh “cấp cứu” các em bé, cụ già, người ta vẫn thấy ấm lòng khi thấy các chú công an công kênh cháu nhỏ, dìu dắt cụ già, hay hay tay bế hai em bé… chuyển vào khu vực y tế.

Đó chính là điểm cộng cho Lễ hội Đền Hùng năm nay. Vâng, tôi nghĩ thế. Hình ảnh du khách hành hương Đền Hùng cơ bản vẫn là những hình đẹp – đẹp trong sự mướt mải mồ hôi.

* Tẽn tò khi đòi bằng kỷ lục Sơn Đoòng

Ngành du lịch đang phát động phong trào "Nâng cao hình ảnh du khách Việt". Mà muốn vậy thì cách cư xử trong ngành này trước hết cũng phải văn minh và thiện chí hơn.

Vừa hôm trước, báo chí loan tin rằng ngành du lịch và địa phương muốn đòi lại cái bằng công nhận kỷ lục Guinness Thế giới dành cho hang Sơn Đoòng từ Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Rằng, Tổ chức Guiness Thế giới đã trao bằng không đúng địa chỉ, và Hiệp hội cũng đứng ra nhận một sự tôn vinh không dành cho mình.

Thế nhưng trên báo Tuổi trẻ hôm nay đã có tin phản hồi từ Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, rằng họ không hề nhận bất cứ chứng nhận gì liên quan đến hang Sơn Đoòng từ Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness; và Tổ chức này cũng không trao chứng nhận kỷ lục cho những kỷ lục thuộc về tự nhiên (như trường hợp Sơn Đoòng) mà chỉ trao cho các thành tích cá nhân, hay những công trình nhân tạo.

Có nghĩa là Sách Kỷ lục có công nhận hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nhưng chỉ là ghi vào sách thôi, không phát ra bất cứ cái bằng chứng nhận nào bằng giấy hay bằng gỗ, mi-ca để chúng ta rước về, treo lên.

Nếu đúng vậy thì thật là tẽn tò. Chỉ vì sự vội vàng mà chúng ta đã làm mếch lòng những người bạn ở Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh – những người đã làm tất cả để khám phá và tôn vinh Sơn Đoòng, Phong Nha Kẻ Bàng cũng như nhiều hang động khác trên khắp Việt Nam khi những vẻ đẹp ấy còn như cô gái nơi thôn dã chưa được đưa lên sàn để thành hoa khôi, hoa hậu.


Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh trong lần đầu khám phá Sơn Đoòng

 Mà xét cho cùng thì giá trị của Sơn Đoòng đâu phải là ở cái kỷ lục nọ kia Bởi sách kỷ lục Guinness Thế giới, thực ra, và từ lâu rồi, đã là nghĩa địa của những thứ kỳ quái, kích thích chứng cuồng lập kỷ lục của một số người.

*Cây anh đào ở Hoàng Thành: Thất vọng hay hy vọng?

Nhiều người thất vọng khi thấy cây hoa anh đào Nhật Bản được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Họ tỏ ra cụt hứng khi đến nơi chỉ thấy 1 cây anh đào duy nhất được ghép cành khá nham nhở, các mối ghép bọc túi ni lông trông phản cảm. Họ cho rằng, đó là một cây anh đào “què quặt”. Thế rồi do nóng nực, cành cây héo rất nhanh…


Cây hoa anh đào được trưng bày tại Hoàng Thành. Ảnh 24h

Nhưng tôi tin rằng nhiều người không nghĩ thế. Người ta nói, giá trị của một món quà không ở tự thân nó mà còn ở tấm lòng của người đem trao.

Mặc dù cây anh đào có thể không được đẹp, hay nói thẳng ra là rất xấu so với những gì chúng ta hình dung về một rừng hoa, một suối hoa anh đào bung nở trên... internet. Nhưng để mang được nó sang đây, những người bạn Nhật Bản đã phải vận chuyển 300 cành hoa trong ngày hôm trước, để đảm bảo cho hoa được tươi nhất.

Họ phải ghép 300 cành đó lại thành cây. Và những chỗ bọc ni lông mà nhiều người nghĩ là phản cảm ấy lại chính là cách giữ ẩm để đảm bảo cho cành hoa được tươi lâu nhất. Thời tiết nóng nực bất ngờ của Hà Nội đã làm cho món quà của họ không được trọn vẹn như mong muốn, dù họ liên tục dùng bình xịt để tưới ẩm cho cây.

"Của cho không bằng cách cho". Tấm lòng của những người bạn Nhật Bản rất đáng trân trọng. Và còn đáng trân trọng hơn khi chúng ta biết rằng, chỉ hôm qua thôi, trận động đất trên 7 độ richter đã làm rung chuyển xứ sở hoa anh đào với hơn hai chục người chết, trên ngàn người bị thương. Trong lúc bối rối như vậy mà họ vẫn đúng hẹn với 300 cành anh đào tươi mang sang Hoàng Thành thì tấm lòng ấy thật đáng trọng biết bao.

*Tài xế xe buýt vừa lái xe vừa đánh bài

Đó là anh tài xế “bợm” nhất Việt Nam. Mặc dù trên xe có hàng chục hành khách nhưng tài xế xe buýt vẫn ung dung vừa lái xe vừa đánh bài cùng 2 người khác. 


Hình ảnh tài xế xe buýt đánh bài. Ảnh NLĐ

Số là trước đó, chủ một tài khoản Facebook đã đăng đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh tài xế xe buýt vừa lái xe vừa đánh bài với 2 người khác. Theo thông tin này, tài xế lái xe buýt chạy tuyến thị xã Buôn Hồ đi xã Ea Tân (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) xem thường tính mạng người khác.

* "Nhặt được" của rơi, bỏ ngay vào túi để đòi tiền chuộc

Một anh tài xế khác cũng “bợm” không kém. Là tài xế taxi, lẽ ra anh phải có trách nhiệm nhắc nhở du khách kiểm tra đồ trước khi xuống xe, và giữ đồ cho khách nếu chẳng may họ bỏ quên. Nhưng đằng này, khi khách bước xuống xe thì phát hiện bỏ quên điện thoại iPhone trên taxi. Khách tri hô nhưng tài xế đã bỏ đi, sau đó dùng số điện thoại lạ nhắn tin đòi tiền chuộc.


Tài xế taxi đòi khách phải chuộc Iphone. Ảnh Thanhnien

Tất nhiên, khi anh tài xế đến chuẩn bị lấy tiền chuộc thì bị công an bắt giữ - theo thông tin trên báo Thanh niên.

Chưa rõ cơ quan chức năng sẽ xử lý anh tài xế tội gì, nhưng có thể thấy rằng, cái bài học vỡ lòng “nhặt được của rơi trả người đánh mất” bây giờ quá hiếm người thực hiện. Ấy là chưa nói đến các hình thức lợi dụng lúc người ta chỉ sơ sẩy một tí, như trót đánh rơi mà chưa kịp quay lại nhặt, thì nhiều người đã chiếm ngay thành của mình – một kiểu hôi của, chiếm đoạt khá ngang nhiên.

Khi đi đường bạn thường thấy những người đánh rơi đồ (cái mũ, cái túi) vội phanh gấp và vòng xe lại nhặt rất hấp tấp, nhiều khi dẫn tới va chạm giao thông.Nguyên nhân là họ sợ đồ đạc đánh rơi của mình bị kẻ khác chộp mất ngang nhiên. Ăn cướp trên giàn mướp.

Trên đường, bạn cũng không ít lần gặp cảnh người ta phanh rất gấp khi thoáng thấy một thứ gì đó trên đường, mà hình như là của nả ai để rơi. Cái ham muốn nhặt được của rơi, bỏ ngay vào túi quá lớn.

Trong khi đó, cách đây chưa lâu, một phụ nữ Hàn Quốc rải khoảng 25 triệu won (khoảng 500 triệu đồng tiền Việt Nam) ngay  trên quảng trường Seoul (Hàn Quốc), nhưng tuyệt nhiên không có ai nhặt tiền.


Tiền rơi ở Hàn Quốc, nhưng không ai nhặt

Có nhiều cách lý giải cho thái độ "thờ ơ chê tiền" của người đi đường, nhưng cách lý giải có lý nhất là ở Hàn Quốc, nhặt tiền rơi hay ví rơi mà không trả thì bị  khép vào tội ăn cắp, bị phạt tiền hoặc ở tù.

Thêm một bài học kinh nghiệm để phổ biến trong cuộc vận động “Nâng cao hình ảnh du khách Việt”.

* Minh Béo đã bớt béo

Kết quả của phiên luận tội Minh Béo đêm qua của tòa án Mỹ đã được dự đoán từ trước. Và người ta chờ đợi phiên xử này chỉ để được trông thấy dung nhan anh sau hơn nửa tháng bị bắt. Trông khá bình tĩnh, nhưng thực tế Minh Béo đã giảm 15 kg nên trong gầy hơn rất nhiều so với trước đây.


Sau 3 tuần bị tạm giam, Minh Béo đã sụt 15kg

Đáng chú ý nhất sau phiên xử này là lời kêu gọi của luật sư. “Chúng tôi cũng không muốn tòa án dư luận xử trước khi Minh Béo bị tòa án phán quyết. Vì cho tới thời điểm này, Minh Béo vẫn vô tội. Anh ấy chỉ có tội khi tòa tuyên án” - Đó là thông điệp được phát đi trên Phố Bolsa TV của luật sư Anh Tuấn, một trong hai luật sư tham gia phiên tòa, trợ giúp pháp lý cho Minh Béo.

Phải, Minh Béo đang cần nhận được sự động viên lúc này – động viên để khỏi mất tinh thần, quẫn trí khi vướng vòng lao lý xứ người. Một thông tin có thể khiến anh ấm lòng phần nào. Kể từ khi anh bị bắt, sân khấu Sao Minh Béo ở Việt Nam vẫn sáng đèn với các vở diễn. Diễn viên tại đây tình nguyện giảm lương để chia sẻ nỗi khó khăn sân khấu này.

* Đàm Vĩnh Hưng “xưng tội” trước nhạc sĩ Nguyễn Ánh  9

Trước đây, ai cũng biết giữa Mr Đàm và người nhạc sĩ vừa nằm xuống có xảy ra một vụ scandal, khi vị nhạc sĩ bậc cha chú có nhận xét “thẳng thừng” về giọng hát của Mr Đàm. Sau đó, Mr Đàm có lời qua tiếng lại, khiến dư luận chỉ trích anh là “hỗn”.

Giờ đây trong đám tang nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Mr Đàm đã đến sớm viếng ông. Anh chia sẻ "Khi nãy đứng bên linh cữu chú, tôi nhớ đến những hiểu lầm năm xưa và thì thầm: "Chú ơi, chú đừng giận con nữa nha". Xem như lúc nãy tôi đã xưng tội với chú lần nữa rồi.


Đàm Vĩnh Hưng viếng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ảnh Phunutoday

Người viết bài này rất nhớ lời dặn dò của một bậc tiền bối. Rằng trong cuộc sống, hãy dành nhiều thời gian đi dự đám tang của những người thân hữu. Mà đi dự thì đừng chỉ đến viếng chớp nhoáng cho xong thủ tục – mà nên ở lại lâu hơn, chia sẻ với gia quyến người vừa nằm xuống, đưa tiễn người đó đến tận nơi an nghỉ cuối cùng. Chính khoảng thời gian đó giúp cho mình sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, cái chết, và từ đó có cách sống nhân hậu hơn.

Hy vọng rằng, sau lời xưng tội lần thứ 2 này, Mr Đàm sẽ cân bằng hơn trong cuộc sống, nghề nghiệp, kiềm chế hơn các phát ngôn để cuộc đời mình bớt thị phi…

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm