Ra mắt cuốn sách về huyền thoại Marlon Brando: Vĩ đại trên màn bạc, 'hoang dại' trong tình yêu

17/12/2019 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tung ra thị trường hơn một tháng trước, The Contender: The Story Of Marlon Brando của tác giả William J. Mann được đánh giá là cuốn sách toàn diện nhất về Marlon Brando (1924-2004) là một trong những nam diễn viên huyền thoại và đầy bí ẩn của Hollywood.

Cuộc đời rắc rối của huyền thoại Marlon Brando lên phim tài liệu

Cuộc đời rắc rối của huyền thoại Marlon Brando lên phim tài liệu

Hầu hết người mộ điệu điện ảnh đều biết cái tên Marlon Brando, hoặc ít nhất là nhớ tới các nhân vật mà ông thủ diễn. Tuy nhiên có ai thực sự biết được con người ông phía sau màn bạc?

Trong sự nghiệp, Marlon Brando có những vai diễn cực kỳ đáng nhớ trong những bộ phim kinh điển như On The Waterfront (Trên bến cảng), The Wild OneA Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng). Ngoài ra, ông còn là một tài tử có cuộc sống tình ái phức tạp, khi từng quan hệ với các ngôi sao nổi tiếng như Marilyn Monroe, Ursula Andress và Rita Moreno…

Từ tuổi thơ bất hạnh…

Theo Mann, tất cả những người viết về Brando đều hiểu sai về ông. Các nhà phê bình coi Brando như một kẻ đạo đức giả mà “lờ đi” thời thơ ấu khủng khiếp và bệnh tâm thần nghiêm trọng của ông.

Tác giả của cuốn sách dày 720 trang này nhắc tới một tuyên bố của Brando, rằng ông “theo đuổi phụ nữ để bù đắp cho những gì mẹ tôi đã không mang lại cho tôi và làm cho cha tôi thất vọng”. Trong sách, việc thiếu tình yêu từ người cha, cộng cùng một người mẹ nghiện rượu đã khiến Brando chỉ tìm kiếm những mối quan hệ không có tình yêu, đồng thời cư xử rất nhẫn tâm với phụ nữ.

Chú thích ảnh
Marlon Brando năm 6 tuổi và chị gái

Brando sinh năm 1924 ở Omaha. Cha ông, cũng tên là Marlon, là một người bán thuốc trừ sâu và mẹ ông, Dorothy, là nữ diễn viên. Brando thừa hưởng thái độ phóng túng với tình dục từ cha mẹ mình.

Người cha lạnh lùng và vô cảm của Brando, thường xuyên ra đòn đánh vợ con và thường lang thang. Mẹ Brando trở thành một kẻ say rượu vô vọng và có thể sẵn sàng tán tỉnh vài người bạn của con trai mình - điều khiến Brando không bao giờ dám mang bất kỳ người bạn nào về nhà.

Chú thích ảnh
Marlon Brando nhận giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất đầu tiên hồi năm 1954

Những bi kịch ấy biến Brando thành một thiếu niên hung bạo, từng bắn người bằng súng hơi và ăn cắp tiền của hàng xóm. Năm Brando 15 tuổi, ông đã dọa giết cha mình vì lý do đánh đập mẹ. Hai năm sau, cha Brando gửi con trai đến Học viện Quân sự Shattuck để đưa ông vào “thiết quân luật”.

Tiềm năng diễn xuất của Brando được Earle Wagner, Trưởng khoa Kịch của trường, phát hiện và khuyến khích. Nhưng nhanh chóng sau đó, Brando bị đuổi với lý do hút thuốc. 19 tuổi, Brando chuyển tới New York để học diễn xuất. Ở thành phố này, Brando gặp bạn gái đầu tiên là Celia Webb, một phụ nữ Tây Ban Nha trẻ tuổi, xinh đẹp, đã kết hôn và có con. Webb là người đầu tiên trong số rất nhiều người phụ nữ “điên rồ” từng hy vọng Brando có thể cưới mình. Vậy nhưng, sau này, khi Webb sinh con chết lưu và rơi vào chứng trầm cảm, Brando vẫn từ chối kết hôn.

Chú thích ảnh
Marlon Brando và Eva Marie Saint tại trường quay phim Waterfront của đạo diễn Elia Kazan

Thực tế, vẻ đẹp của Brando đã “đốn tim” nhiều phụ nữ. Nữ diễn viên Elaine Stritch, bạn học cùng lớp Brando, cho biết nhiều phụ nữ từng giả vờ ngất xỉu để Brando đỡ họ. Theo Stritch, sự quyến rũ của Brando có tính “tàn phá” và anh ấy “đẹp đến nỗi làm tôi sợ”.

Theo tác giả Mann, phụ nữ càng lao vào Brando thì nam tài tử lại càng đối xử với họ chẳng ra gì. Mann tin rằng, Brando lấy phụ nữ để mua vui, đối phó với cảm giác cô đơn và chán nản chế ngự trong ông.

... tới cuộc sống phóng túng của một ngôi sao

26 tuổi, Brandon trở thành ngôi sao điện ảnh sau khi đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim A Streetcar Named Desire. Danh vị ngôi sao đưa Brando vào thế giới của những ngôi sao nữ tuyệt đẹp.

Chú thích ảnh
Marlon Brando bên những người đẹp Hollywood

Ông gặp nữ diễn viên người Puerto Rica bốc lửa Rita Moreno hồi năm 1954 khi họ đang đóng vở kịch Desiree và bắt đầu một mối tình kéo dài 8 năm. Thậm chí mối tình này vẫn “sống sót” kể cả sau khi Brando đính hôn với người đẹp Pháp 19 tuổi Josanne Mariani.

Tuy nhiên, Brando vẫn “ngựa theo đường cũ” và Mariani đã bỏ nam diễn viên, buộc tội ông có quan hệ với Ursula Andress và Christian Marquand. Nhiều người cho rằng Mariani đã thoát được Brando một cách may mắn khi Rita Moreno đã phá thai sau khi có bầu với Brando (nam tài tử không bao giờ sử dụng biện pháp tránh thai). Đau lòng vì thói “trăng hoa” của nam tài tử, Moreno đã cố gắng tự vẫn bằng thuốc ngủ.

Brando từng giải thích về việc ông coi thường nghề diễn và các bộ phim của mình: “Lý do duy nhất khiến tôi hoạt động ở Hollywood là bởi tôi không có can đảm đạo đức để từ chối tiền”. (Brando là là diễn viên đầu tiên phá bỏ được mức cát-xê 1 triệu USD và đã kiếm được 3,7 triệu USD khi xuất hiện 3 phút trong phim Superman năm 1978). Tuy nhiên, tiền không phải là sự dụ dỗ duy nhất. Brando khai thác địa vị siêu sao Hollywood và vẻ ngoài đầy lôi cuốn của mình để có được bất kỳ người phụ nữ nào mà mình muốn.

Năm 1955, Brando bắt đầu hẹn hò với Marilyn Monroe khi cô độc thân trong một thời gian ngắn. Nhưng theo tác giả Mann, Monroe “tóc vàng và yếu đuối” không phải là mẫu phụ nữ Brando thích mặc dù cô “có khiếu hài hước mà ông thích”. Brando tuyên bố, ông và Monroe duy trì mối quan hệ không liên tục trong nhiều năm và Monroe đã gọi điện cho ông vài ngày trước khi chết.

Chú thích ảnh
Marlon Brando và Marilyn Monroe tại một bữa tiệc ở New York hồi năm 1956

Mối quan hệ có ý nghĩa cuối cùng của Brando là với người quản gia của ông, Maria Ruiz, người sinh cho ông 3 đứa con. Khi Brando cố gắng chuyển gia đình ra nơi ở mới, Ruiz đã kiện ông và đòi khoản tiền 70 triệu bảng (93,2 triệu USD).

Cuốn sách dày 720 trang này cũng nhắc tới những năm sau thời hoàng kim của Brando, khi ông bị “sa lầy” trong cuộc sống riêng tư hỗn loạn và một chuỗi phim thất bại trong phòng vé. Thời điểm ấy, Brando rơi vào tình trạng béo phì và và có những việc làm khiến các hãng phim “khó chịu”. Chẳng hạn, ông đã cử một người da đỏ thay mình tới nhận giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1973 cho vai diễn Bố già Vito Corleone trong phim The Godfather nhằm phản đối sự phân biệt đối xử với người bản địa Mỹ trong thập niên 1960-1970.

Chưa hết, Brando còn bỏ bê con cái và hậu quả thảm khốc đã xảy ra khi cậu con trai Christian bắn chết bạn trai của chị gái mình - người sau đó cũng tự sát.

Những năm sau này, Brando (qua đời hồi năm 2004 ở tuổi 80) cũng cảm thấy khó chấp nhận mình và tuyên bố: “Tôi đã có rất nhiều mối quan hệ, nhiều đến mức khó có thể mô tả tôi là một người hoàn toàn bình thường, biết điều, thông minh”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm