Pianist Phó An My sẽ đối thoại gì với 'Quan Âm Thị Kính'?

07/10/2016 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Bóng (2011), Lửa (2014), nghệ sĩ piano Phó An My sẽ tiếp tục mạch tư duy âm nhạc đối thoại của mình với Gió - chương trình diễn ra vào 29/10 tại rạp Công Nhân 42 Tràng Tiền, Hà Nội.

Gió là cuộc trình diễn đối thoại, tương tác và song hành giữa piano và chèo cổ lấy cảm hứng từ vở Quan Âm Thị Kính.

Với 5 phần: Chạng vạng, Oan, Khát, Ru kệ và Hóa, Gió sẽ không đi theo cốt truyện của Quan Âm Thị Kính mà lấy hơi âm nhạc và cảm hứng từ nội tâm nhân vật của vở chèo là thân phận của hai người phụ nữ “oan thị Kính, loạn thị Màu”.


Pianist Phó An My

Pianist Phó An My cho biết, Gió cũng là tác phẩm cuối cùng nằm trong dự án đối thoại của mình. Sắp tới, chị sẽ “tính đường dài” hơn cho các tác phẩm tiếp theo.

Tiếng đàn của nghệ sĩ Phó An My với tiếng hát của NSND Thanh Hoài, bộ gõ Trần Xuân Hòa, NSƯT Văn Quý, sáo tiêu Quý Trung, đàn nhị Xuân Hải dưới sự “chỉ huy” của đạo diễn âm nhạc Phó Đức Phương sẽ tạo nên nhiều cơn “gió” cảm xúc trong đêm nhạc này.

Đêm thứ hai sẽ diễn vào ngày 3/12 tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM.

Thanh Tú
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm