Phim 'Ước hẹn mùa Thu': Ru lại một thời thanh xuân

08/05/2019 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài việc tựa có chủ đề mùa Thu nhưng ra rạp dịp Hè, sự tréo ngoe của phim Ước hẹn mùa Thu (đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng) còn nằm ở xúc cảm khác nhau lúc xem trailer và sau khi ra rạp: phim khá đáng yêu,. nhưng trailer quá kém thu hút. Phim công chiếu từ ngày 10/5/2019.

Phim 'Ước hẹn mùa thu' hé lộ phân cảnh 'đinh' 'Thu cuối' với 'girl group siêu lầy'

Phim 'Ước hẹn mùa thu' hé lộ phân cảnh 'đinh' 'Thu cuối' với 'girl group siêu lầy'

Phân cảnh "đinh" trong phim Ước hẹn mùa thu vừa được ê kíp hé lộ, đó là đoạn clip Thu cuối với sự xuất hiện của bộ ba quân sư tình yêu bá đạo: Duy Khánh Zhou Zhou, Hoàng Phi và Kay Trần.

Sau Tháng năm rực rỡ, Nguyễn Quang Dũng một lần nữa khơi gợi lại một thời thanh xuân tươi đẹp trong mỗi người. Phim Ước hẹn mùa Thu kể chuyện một chàng trai đi tìm lại mối tình đầu sau 15 năm hôn mê.

Tưởng không hài mà hài không tưởng

Bạn sẽ làm gì sau giấc ngủ dài, tỉnh dậy nhận ra mọi thứ xung quanh thay đổi một cách đáng sợ: cha mẹ đã ly hôn và có cuộc sống riêng; người yêu đầu không còn là một nữ sinh ngây thơ mà giờ là một quý cô thành đạt, sắp lên xe bông; đứa em trai trong nhà đã trở thành “vợ người ta”, mà thằng em rể chẳng ai xa lạ chính là đứa bạn thân học chung. Đó là tình cảnh của Duy, cậu học trò 17 tuổi gặp tai nạn giao thông dẫn đến hôn mê trong thời điểm sắp tốt nghiệp ra trường. Tỉnh dậy sau 15 năm hôn mê, việc đầu tiên Duy thực hiện là tìm lại Pha Lê - mối tình đầu, lúc còn đi học - để thực hiện lời hứa năm xưa của cả hai: đến Hàn Quốc ngắm mùa Thu.

Chú thích ảnh
Phim hứa hẹn gây sốt nhờ yếu tố lãng mạn, hài hước, thanh xuân

Từ phim dài đầu tay Hồn Trương Ba da hàng thịt (2006) cho đến tác phẩm mới nhất này, Nguyễn Quang Dũng cho thấy thế mạnh của anh luôn là ý tưởng kịch bản, cách kể chuyện trẻ trung. Với Ước hẹn mùa Thu, Nguyễn Quang Dũng mang đến một câu chuyện gần như “xuyên không”, dẫn dắt người xem trở về với một thời thanh xuân đã qua ở mỗi người.

Cũng như nhân vật chính Duy, ai cắp sách đến trường mà không từng có tình cảm học trò trong sáng như mối tình giữa Duy với Pha Lê, cô bạn ngồi cạnh. Không từng có một thằng bạn thân đến mức có thể tới nhà ăn, ngủ, chơi điện tử như Duy với Bình. Không từng có một thằng em phiền toái như Phong, em trai Duy. Rồi kỷ niệm của những lần đi chơi riêng với người mình thích, những lời hứa hẹn về tương lai…

Chú thích ảnh

Nguyễn Quang Dũng đã đặt để một không khí hài hước vào hành trình tìm lại mối tình đầu của Duy, thông qua những tình huống “lầy lội”, nhưng khá duyên. Ví dụ như đoạn cặp đôi Bình - Phong nửa đêm cởi trần chạy vào phòng an ủi Duy; bộ ba Bình - Phong - Long hóa thân thành gái Hàn trong khung cảnh mùa Thu; Bình can ngăn Duy nhảy cầu tự tử…

Một nam chính có triển vọng

Nguyễn Quang Dũng khá tự tin khi giao vai nam chính Duy cho gương mặt trẻ Trần Quốc Anh. Nếu như ở vai diễn đầu tay trong phim Trạng Quỳnh, nam diễn viên này chưa để lại ấn tượng gì ngoài ngoại hình đáng yêu, thì ở Ước hẹn mùa Thu, Trần Quốc Anh thể hiện được bản thân sẽ là một nam chính triển vọng, sau Mai Tài Phến.

Chú thích ảnh
Hoàng Oanh (vai Pha Lê) và Trần Quốc Anh (vai Duy) đã khá ăn ý với nhau

Nhờ sự “non trẻ” của bản thân mà trong phim này Trần Quốc Anh lột tả được sự ngây thơ, chân thành của một chàng trai mới lớn. Những phân đoạn phối hợp với nữ chính (do Hoàng Oanh thủ vai) đã cho thấy được sự ăn ý, giúp cả hai tạo thành một cặp đôi dễ thương.

Bên cạnh Trần Quốc Anh, rapper Kay Trần trong vai Long, quân sư tình yêu của Duy, là một phát hiện bất ngờ của màn ảnh rộng năm nay. Kay Trần duyên dáng trong từng lời thoại, điệu bộ. Hoàng Phi (vai Bình), Duy Khánh (vai Phong) cũng có dịp tung tẩy nét diễn hài hước của mình khi vào vai một cặp đồng tính.

Phim của Nguyễn Quang Dũng luôn nổi trội về phần nhạc. Anh cùng nhạc sĩ Đức Trí đưa vào những ca khúc “một thời” như Cây đàn sinh viên, Xe đạp ơi, Mong ước kỷ niệm xưa… xen lẫn với những sáng tác thời hiện đại như Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Thu cuối, Người hãy quên em đi… một cách rất thông minh, hài hước. Chẳng hạn khi Duy tìm đến nhà Pha Lê để ôn lại kỷ niệm xưa thì Pha Lê tình cờ bật trúng đoạn có lời hát: “Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa”.

Nếu trong Tháng năm rực rỡ khán giả đã rụng tim với ca khúc Nụ hôn đánh rơi, thì trong Uớc hẹn mùa Thu, ca khúc Ở nơi nào đó với giọng hát đầy khắc khoải của Hakoota Dũng Hà chắc chắn sẽ trở thành “hit” sau khi phim công rạp.

Dương Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm