Phim 'Chị trợ lý của anh': Ơn giời! Mỹ Tâm đã bớt 'đơ'

07/01/2019 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại với vai trò diễn viên - công việc mà bản thân từng bị chê là “chối tỉ” khi đóng phim truyền hình Cho một tình yêu cách đây 10 năm - diễn xuất của ca sĩ Mỹ Tâm đã bớt “đơ” hơn trong bộ phim Chị trợ lý của anh (khởi chiếu từ ngày 4/1).

'Chị trợ lý của anh' - Lần đầu tiên Mỹ Tâm đóng phim

'Chị trợ lý của anh' - Lần đầu tiên Mỹ Tâm đóng phim

Bộ phim "Chị trợ lý của anh" xoay quanh câu chuyện giữa trợ lý Khả Doanh (ca sĩ Mỹ Tâm thủ vai) và giám đốc trẻ Phúc Nam (Mai Tài Phến).

Có thể nói nếu vai nữ chính trong phim không phải do Mỹ Tâm đảm nhận, Chị trợ lý của anh khó chiếm được cảm tình khán giả với một mô-típ phim cũ rích, cùng kịch bản khá lỏng lẻo.

Hình thức bù đắp nội dung

Để cứu công ty gia đình khỏi bị nước ngoài thâu tóm, giữa Khả Doanh (Mỹ Tâm thủ vai) và ông Chính - ông nội của Phúc Nam, cổ đông lớn - thực hiện một thỏa thuận ngầm, theo đó cô sẽ tìm cách giúp cho Phúc Nam (Mai Tài Phến) có bạn gái để ông Chính yên lòng, đổi lại ông không bán cổ phần cho đơn vị nước ngoài.

Chú thích ảnh
Diễn xuất tương tác, ăn ý giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến giúp phim dày đặn cảm xúc, bất chấp cốt truyện non, mỏng, lỏng

Để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, Khả Doanh rời vị trí phó giám đốc công ty sữa bề thế, trở thành trợ lý cho Phúc Nam. Từ một người “giăng bẫy” Phúc Nam để anh phải lòng một cô gái khác, Khả Doanh dần rơi vào lưới tình do mình dựng nên.

Đi theo trào lưu những mối tình chị em, phim Chị trợ lý của anh xoay quanh mối quan hệ giữa Khả Doanh và Phúc Nam. Nhưng chừng này yếu tố bề nổi vẫn không khỏa lấp được phần nội dung đơn giản, mô-típ “ghét trước yêu sau”, hoặc mối tình chị em trong phim đều không mới.

Điểm vô lý nhất của Chị trợ lý của anh là chuyện giám đốc một công ty cà phê như Phúc Nam lại không biết Khả Doanh là phó giám đốc một công ty sữa bề thế, trong khi cả hai cùng kinh doanh đồ uống.

Chú thích ảnh

Từ đó dẫn đến cái cớ để Phúc Nam giận dữ với Khả Doanh khi tình yêu mới chớm, tìm cách rời xa cô rồi sau khi nhận ra sự thật lại cuống cuồng chạy đến tìm người thương khiến bi kịch ập đến với Khả Doanh vì thế mà thiếu thuyết phục.

Tuy nhiên, với những người hâm mộ của Mỹ Tâm hoặc khán giả dễ tính hoàn toàn có thể hài lòng với Chị trợ lý của anh, vì phim ghi điểm ở phần thị giác và thính giác.

Bối cảnh thời thượng, đẹp; phục trang không chỉ bắt mắt mà còn lột tả cá tính, quá trình phát triển của nhân vật; âm nhạc bắt tai, xuất hiện hợp tình hợp cảnh; màu phim hiện đại, phù hợp với thể loại tình cảm lãng mạn; diễn viên sở hữu ngoại hình sáng, cùng dàn “khách mời” “khủng” như Hữu Châu, Phương Thanh, Ngô Kiến Huy…

Chú thích ảnh

Mỹ Tâm “cân” cả phim

Với một kịch bản non tay, xây dựng tình tiết chưa đủ sức nặng như vậy, mọi sự chú ý của phim tất nhiên chỉ còn dồn vào diễn viên. May mắn thay, ở lần đầu tiên bước lên màn ảnh rộng, diễn xuất của Mỹ Tâm không đến nỗi tự “dìm hàng” mình.

Sự khôn ngoan, tỉnh táo của nữ ca sĩ một lần nữa được nhìn thấy ở việc cô không ép mình biến hẳn thành con người khác trên phim, mà khéo léo tự “đo ni dóng giày” cho bản thân để thoải mái diễn mà như không diễn.

Thói quen nghiện việc, tính cách cầu toàn, lối nói chuyện thẳng thắn pha chút hài hước và cả hoàn cảnh “gái ế” của nhân vật Khả Doanh há chẳng phải cũng là hình ảnh của Mỹ Tâm ngoài đời đó sao?

Còn ai nếu không phải là Mỹ Tâm, người có thể diễn được cảnh Khả Doanh lên sân khấu nhún nhảy ngô nghê? Ai ngoài cô khiến mỗi câu đối đáp “vô duyên” của Khả Doanh trở nên rất có duyên? Và cũng còn ai khác ngoài cô có thể khiến khán giả tin vào mối tình chị em với Mai Tài Phến?

Việc chủ động mời Mai Tài Phến - bạn diễn ăn ý từ MV Đừng hỏi em - vào vai Phúc Nam cũng là lựa chọn thông minh của Mỹ Tâm. Vì ngoài Tài Phến, có lẽ khó kiếm nam diễn viên trẻ, ít tuổi nào mà có “kinh nghiệm” hợp tác với Mỹ Tâm hơn trong những cảnh thể hiện tình cảm ngọt ngào như vậy. Khi cảm xúc của diễn viên hòa cùng nhân vật thì cảm xúc ấy lan tỏa đến người xem hiệu quả hơn.

Có lẽ vì vậy, mà phim này “cao tay” hơn các phim Việt khác cũng ở điểm này. Khá nhiều phim tình cảm Việt có cảnh nhân vật yêu nhau, nhưng khán giả lại không hề cảm nhận được “phản ứng hóa học” giữa hai người.

Mỹ Tâm là tuýp nghệ sĩ vừa rất tự tin, vừa biết người biết ta. Nếu không đủ tự tin, có lẽ cô đã không giữ vững được vị thế ngôi sao hàng đầu của làng nhạc suốt hai thập niên qua.

Tuy vậy, đến với điện ảnh, cô vẫn chỉ là tân binh, nên đó có lẽ là lý do khiến cô không dám mạnh dạn để tên mình ở vị trí đạo diễn, mà “núp bóng” bằng nghệ danh Mira Dương lạ hoắc, nhưng cuối cùng bí mật ấy vẫn bị khui ra.

Nói Mỹ Tâm còn thiếu tự tin trong điện ảnh cũng được, nhưng trong sự thiếu tự tin đó cũng ngầm chứa sự khiêm tốn của một người biết rõ mình mạnh điểm nào, yếu điểm nào. Đẳng cấp của một “ngôi sao” lớn đích thị nằm ở điểm này!

Dương Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm