Ông Lê Hùng Mạnh xây dựng Làng nghệ thuật: Tặng nhà cho Ánh Viên và hơn thế nữa...

12/07/2015 15:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Lê Hùng Mạnh dùng tên các văn nghệ sĩ nổi tiếng đặt tên cho các con đường thuộc Khu nhà ở mang tên Làng nghệ thuật Gia Hòa - Gia Hòa Art Village (Q.9, TP.HCM). Vừa qua, ông tặng một căn hộ cho kình ngư Ánh Viên, đồng thời đặt tên Ánh Viên cho một hồ bơi hiện đại rộng hơn 1.000m2 trong Gia Hòa Art Village.

Những động thái trên, không đơn thuần là “PR” để nhiều người biết đến, ông Lê Hùng Mạnh muốn xây dựng Gia Hòa Art Village thành nơi định cư lý tưởng, sang trọng cho trí thức trẻ và văn nghệ sĩ trẻ, được trả dần trong 30 năm.

* Đã làm kinh doanh, người ta thường nghĩ đến lợi nhuận. Kinh doanh địa ốc càng nghĩ đến khách hàng là những người nhiều tiền hoặc những nhà đầu tư lắm bạc. Vì đâu ông hướng đến đối tượng là trí thức và văn nghệ sĩ trẻ?

- “Hiền tài là nguyên khí quốc gia…”, câu nói nổi tiếng của vị tiến sĩ triều Lê - Thân Nhân Trung - không chỉ dừng lại thời Lê. Câu nói ấy đối với chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, khi giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu, khi văn hóa, khoa học và đội ngũ trí thức trẻ đang giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay…

Hiểu được điều này, chúng tôi mong muốn góp sức giúp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trẻ định cư trong một không gian sống có chiều sâu văn hóa, để họ an tâm cống hiến cho xã hội.


Ông Lê Hùng Mạnh

* Ngoài việc xây căn hộ phù hợp với thu nhập của trí thức, văn nghệ sĩ trẻ, Gia Hòa đặt ra tiêu chuẩn là phải đẳng cấp, sang trọng. Xin hỏi ông giải quyết bài toán này ra sao?

- Trong 6 năm ấp ủ, chúng tôi đã giải quyết được bài toán này. Thực tế hiện nay, rất nhiều trí thức và văn nghệ sĩ trẻ khó có thể sở hữu một căn hộ sang trọng, đẳng cấp phù hợp với thu nhập của mình. Chúng tôi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đã tiết chế lợi nhuận đến mức tối đa, để dành lợi nhuận đó vào việc xây dựng các căn hộ thật đẳng cấp.

Có thể nói, Gia Hòa là nơi đầu tiên thực hiện mô hình nhà ở sang trọng dành cho đối tượng đặc thù này. Nếu có nhiều đơn vị, địa phương khác cùng thực hiện việc làm như Gia Hòa thì ý nghĩa sẽ càng được nâng cao và lan tỏa. Bởi theo tôi, chăm lo đời sống cho trí thức và văn nghệ sĩ trẻ là một việc làm rất nhân văn cần được cả xã hội chung tay góp sức.


Khu Gia Hòa Art Village

* Ngoài chức năng nhà ở, ông có tham vọng biến Gia Hòa Art Village thành một không gian nghệ thuật. Vậy ông thực hiện như thế nào?

- Những việc chúng tôi đã làm được, như đặt tên cho các tòa nhà trong Gia Hòa Art Village bằng tên các nghệ sĩ lừng danh thế giới: Picasso, Leonardo Da Vinci, Beethoven, Mozart. Gần 6 năm trước, chúng tôi đề nghị và vừa được chính quyền TP.HCM chấp thuận lấy tên các các nghệ sĩ: Phạm Trọng Cầu, Diệp Minh Tuyền, Huy Cận, Xuân Quỳnh, Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn, Út Trà Ôn, Thanh Nga… đặt tên đường trong Gia Hòa Art Village.

Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi điêu khắc để tìm ra các tác phẩm phù hợp với không gian đường phố đặt trong Gia Hòa Art Village. Cuộc thi sẽ hết sức nghiêm túc với một ban giám khảo gồm các họa sĩ, điêu khắc gia và nhà phê bình mỹ thuật uy tín. Chúng tôi còn mong muốn nơi đây, sẽ thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật, như: triển lãm, giao lưu văn nghệ, tọa đàm… vào các ngày cuối tuần hay dịp lễ. Chúng tôi xây dựng Gia Hòa Art Village trở thành không gian nghệ thuật và nơi sống đậm chất văn hóa của những người trí thức.

* Tiêu chí để trở thành công dân của Gia Hòa Art Village như thế nào, thưa ông?

- Tất cả trí thức và văn nghệ sĩ từ 45 tuổi trở lại, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, đang ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

Hoàng Nhân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm