'Ốc' Thanh Vân: Nhà tôi là một 'dây chuyền khép kín'

29/05/2016 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 5 năm sinh 3 đứa con, "Ốc" Thanh Vân vẫn liên tục diễn kịch, đóng phim, làm MC và lên sóng truyền hình ngay cả khi mang bầu. Cô vừa đánh dấu sự trở lại công việc khi con trai thứ 3 được 10 tháng tuổi, bằng một vai diễn trong phim Cao thủ ẩn danh.

Trước buổi chiếu ra mắt ở Hà Nội (26/5) một tiếng, Vân kéo vali ra rạp Platinum cùng đoàn làm phim, tự trang điểm và tranh thủ trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa (TTXVN)

* Con trai được 10 tháng chưa cai sữa, chị đã quyết định nhận một vai diễn có kha khá cảnh đánh đấm. Vai này thú vị đến mức Vân  phải hi sinh như vậy ư?

- Vân nhiều lần lỡ hẹn với điện ảnh rồi, trong đó có kha khá dự án hấp dẫn. Lý do thì nhiều: khi thì bối cảnh quay xa quá, mình không muốn xa con, khi mời đúng lúc mình đang bầu bí. Kể ra, 5 năm mà sinh 3 đứa cũng hơi “dày” thật.

Bởi thế, đạo diễn mời tham gia Cao thủ ẩn danh, Vân đồng ý luôn.Sau sinh con, đây là sự trở lại phù hợp với Vân, nó thú vị vì trở lại nhưng trong một môi trường mới (điện ảnh), rất có thể sau đây sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn. Cũng không hiểu sao đạo diễn lại chọn mình, có thể mình có tướng bán bột chiên (trong phim Vân thủ vai một phụ nữ bán bột chiên – PV).


"Ốc" Thanh Vân (thứ 2 từ trái sang) bên dàn diễn viên Cao thủ ẩn danh trong buổi  ra mắt tại Hà Nội

* Có thể hình dung thế nào về công việc của bà mẹ “Ốc”Thanh Vân” khi vẫn phải nuôi con nhỏ?

- Lúc cháu Ca Cao 2 tháng, Vân đã tha nó đi làm việc với mẹ rồi. Còn khi nhận lời đóng phim Cao thủ ẩn danh cháu được 10 tháng. Có những ngày mình nghĩ cảnh quay chắc 12 giờ đêm là xong, nhưng ai dè quay tới sáng.

Về tới nhà, Vân nằm vật ra như cái nùi giẻ. Rồi, lúc nào Vân cũng phải cầm theo máy hút sữa nhưng có những hôm mệt quá không hút được. Nhiều lúc trên trường quay Vân than với Hiếu Hiền: "giờ này đáng ra chăn ấm nệm êm, ôm con ngủ, sao mà phải hành xác ở đây vậy trời, tui nhớ con tui quá, tui ở ngay Sài Gòn chứ có đi đâu xa mà không về được với con".

Nhưng kêu vậy thôi, Vân từng đóng phim truyền hình, làm MC nên cũng quen với cảnh này lắm rồi. Thật ra mọi chuyện cũng có thể đơn giản hơn, nhưng Vân muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn nên mới thành ra như vậy.

"Ốc" Thanh Vân: Sóng gió đã qua

Vân hẹn tôi tại căn hộ mới rộng rãi của hai vợ chồng, khi tôi đến mẹ Vân đang đưa con trai cô – bé Coca – đi chơi. Khi khách hỏi đến Vân “ốc”, cậu bé Coca cười rất tươi chỉ vào mẹ đang ngồi trong nhà.


* Nhiều người nói với việc sân khấu phía Nam đang vào cảnh chợ chiều. Có phải, đó là lý do một người đa năng như Vân tìm cơ hội mới bên điện ảnh?

- Cho mình đính chính, sân khấu phía Nam chưa tệ đến nỗi không ai thiết tha đâu. Bây giờ, vẫn có những vở luôn có suất diễn kín rạp. Chẳng qua, khán giả đang có nhiều lựa chọn hơn thôi.

Vân đã ở sân khấu của chị Hồng Vân 11 năm rồi, và chưa bao giờ có ý định bỏ sân khấu. Có điều thu nhập của diễn viên kịch không cao nên mọi người phải làm nghề khác thôi. Sân khấu cũng cần những hỗ trợ mà mình không thể nói hết trong bài phỏng vấn này.

Nhìn chung, Vân là con người của lao động, không thể ngồi không. Làm mẹ, đóng phim, làm MC, lồng tiếng, kinh doanh...nếu có kế hoạch thì sẽ làm được hết. Đó cũng là cuộc sống của Vân từ khi mới lập nghiệp đến giờ.

* Nhiều việc vậy, Vân có thư ký để nhắc việc không?

- Vân có chồng, bà ngoại, và vợ chồng em gái, vú em hỗ trợ công việc nhà. Còn lại Vân phải tự lo công việc của mình, lúc nào trong túi cũng có một đống sổ nhắc việc. Từ việc mua sắm gì cho gia đình, tháng 6 sắp tới đi du lịch mừng sinh nhật con cần mang gì.

Vân cũng là người rất kỉ luật, dù về muộn thế nào sáng hôm sau 6 giờ vẫn  phải dậy để con nhìn thấy mặt mẹ, cho con đi học. Lúc nào cũng phải đúng kế hoạch, ngay cả đi tắm gội cũng chỉ được ngần ấy thời gian. Nhà Vân là một "dây chuyền khép kín" không ai được phá lệ cả.

* Sống vậy, có lúc nào Vân thấy  mệt mỏi?

- Hồi xưa Vân tự làm hết nên mệt, giờ hai vợ chồng phân công nhau rõ ràng. Mình đi làm chồng ở nhà trông con, liên tục gửi hình "báo cáo" con đã ăn gì, làm gì. Khi nào chồng bận tới lượt mình trông con. Mình đi đóng phim, ông ấy đến đón. Có hôm chờ vợ đến 3-4 giờ nằm ngủ vật ra, 6h vợ gọi dậy rồi đưa nhau về, về tới nhà là đưa con đi học.

Cuộc sống nếu an nhàn, luôn có người khác hỗ trợ thì mình sẽ khó nhận thấy sự chia sẻ. Nhưng khi bận rộn thế này mới thấy sự hỗ trợ của người bạn đời lớn như thế nào. Mình tìm thấy cả niềm vui trong công việc, và trong việc nuôi dạy con cái nên thấy vất vả cũng xứng đáng.

* Cám ơn Vân về cuộc trò chuyện này.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm