NSƯT Hồng Liên khóc nghẹn trong liveshow kỷ niệm 40 năm ca hát

25/06/2018 14:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Quá xúc động trước tình cảm của khán giả và đặc biệt là của những người thân, bạn bè đã chung tay thực hiện liveshow giúp mình, NSƯT Hồng Liên đã khóc nghẹn trên sân khấu.

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc NSƯT Hồng Liên "khóc nghẹn" khi giao lưu cùng NSƯT Hồng Năm và MC Thảo Vân - Lê Anh

Liveshow kỷ niệm 40 năm ca hát của NSƯT Hồng Liên với tên gọi Một đời nhớ, một đời thương đã diễn ra tối 24/6/2018 tại rạp  Đại Nam – Hà Nội. Chương trình sới sự tham gia của các khách mời: NSND Thanh Hoa, NSƯT Hồng Năm, NSƯT Việt Hoàn, ca sỹ Ngọc Ký, Châu Tuấn, Hải Đăng và các nghệ sỹ múa.

Là một trong những ca sỹ nổi tiếng trên làn sóng điện của Đài tiếng nói Việt Nam những năm 70-80 của thế kỷ trước, Hồng Liên được khán thính giả khắp nơi yêu mến bởi giọng hát dân ca ngọt ngào với cách hát mộc mạc, giản dị và trong trẻo. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi chị như Sợi nhớ sợi thương, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Đóng nhanh lúa tốt, Dòng sông và tiếng hát... trở thành các bài hát “hit” mà những khán giả thế hệ 6x, 7x hầu như ai cũng thuộc và đều dành tình cảm yêu thương cho ca sỹ Hồng Liên.

Chú thích ảnh
Phần song ca với NSƯT Việt Hoàn tạo ấn tượng mạnh cho khán giả

62 tuổi, đã làm bà nội nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Hồng Liên mới thực hiện được một liveshow. Chị đã khóc, khóc rất nhiều kể từ khi có khán giả hâm mộ bày tỏ muốn giúp đỡ chị thực hiện một liveshow mà ngay cả trong mơ chị cũng không dám nghĩ đến.

Đối với những ca sỹ đương thời, thực hiện một liveshow không khó, thậm chí đơn giản, nhưng với Hồng Liên thì đó là điều gần như “không tưởng”. Là một ca sỹ “nhà Đài” với lối sống giản dị, nhường nhịn, Hồng Liên chỉ đủ sống bởi những đồng lương chị kiếm được, thậm chí còn có nhiều giai đoạn khó khăn, vất vả.

Không có tiền tích luỹ và cũng chẳng phải “mỹ nhân” để có đại gia hậu thuẫn, Hồng Liên cứ miệt mài hát “như con tằm rút ruột nhả tơ” để vừa thoả mãn đam mê, vừa cống hiến cho đời. Lúc trẻ chị không dám mơ đến một liveshow riêng thì về già, cái mong ước đấy lại càng mỏng manh, “không tưởng”.

Vậy mà phép màu đã đến, một fan trẻ tuổi đã ngỏ lời giúp chị. “Cậu ấy nói rằng, em là fan của chị, muốn giúp chị làm liveshow, tuy nhiên, lý do cơ bản mà em muốn chị làm liveshow, không hẳn là vì em hâm mộ chị, mà là do mẹ em là “fan đặc biệt” của chị. Lúc bà còn sống, bà cực kỳ mê tiếng hát Hồng Liên mà chưa một lần được ngồi xem cả một chương trình của chị, vì thế, em muốn giúp chị làm liveshow này cũng là để thực hiện di nguyện của mẹ em, để bày tỏ lòng yêu mến của bà đối với giọng hát của chị. Đấy là lý do khiến Hồng Liên quyết tâm thực hiện liveshow này” – NSƯT chia sẻ trong sự xúc động nghẹn ngào.

Chú thích ảnh
Dù cuộc sống khó khăn nhưng  NSƯT Hồng Liên đã giành toàn bộ tiền bán vé làm từ thiện

Và cũng để đáp lại tình cảm của vị khán giả đặc biệt ấy, NSƯT Hồng Liên đã giành toàn bộ số tiền bán vé trong đêm diễn để làm từ thiện, và chị đã tặng toàn bộ số tiền ấy cho Quỹ hỗ trợ sinh viên học sinh nghèo vượt khó Hà Nội – đó thực sự là một hành động đáng trân trọng của một nghệ sỹ cả đời cống hiến cho nghệ thuật – NSƯT Hồng Liên.

Liveshow Một đời nhớ, một đười thương của Hồng Liên được chia làm 3 phần, phần đầu là những ca khúc thời chiến như Cô gái mở đường, Sợi nhớ sợi thương, Trường Sơn đông - Trường Sơn Tây,... Ở phần này, sự xuất hiện của NSƯT Việt Hoàn đã tiếp thêm ngọn lửa cho Hồng Liên như thời chị còn tuổi thanh xuân đi đến nhiều đơn vị bộ đội để phục vụ các chiến sỹ.

Chú thích ảnh
Điểm nhấn của chương trình là phần song ca với NSND Thanh Hoa

Phần thứ 2, cũng là phần chính của liveshow gồm các bài hát mang âm hưởng dân gian ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu, gia đình. Những ca khúc như Hoa cau vườn trầu, Dòng sông và tiếng hát, Mẹ yêu con, Giận mà thương,... được NSƯT Hồng Liên thể hiện vô cùng xúc động.

Ở phần này, sự tham gia của NSƯT Hồng Năm, NSƯT Việt Hoàn, Ngọc Ký, và đặc biệt là phần song ca của NSND Thanh Hoa và Hồng Liên qua bài “tủ” của đàn chị - Mùa xuân làng lúa làng hoa thực sự tạo nên điểm nhấn thú vị và mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.

Phần thứ 3 là phần “nhạc Phật” với những bài hát nhẹ nhàng, thư thái mang lại sự tĩnh tâm cho khán giả - đây là thể loại âm nhạc mà NSƯT Hồng Liên theo đuổi trong những năm gần đây.

Một đêm nhạc đã diễn ra suôn sẻ với một nghệ sỹ ở tuổi “bà nội” có thể coi là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ với gần 20 ca khúc hát live, Hồng Liên đã cho thấy sức khoẻ và niềm đam mê của chị với nghề hát “nặng lòng” như thế nào.

Với căn bệnh đau cột sống, chỉ đứng một lúc là cái lưng đau ê ẩm, nhưng NSƯT Hồng Liên đã quên hết những mệt nhọc, đau đớn để thăng hoa trong một liveshow mà theo chị nói, “cả đời chỉ có 1 lần”. Đêm nhạc được sự giúp đỡ tận tình của những người bạn, đồng nghiệp, người em như ca sỹ Phạm Việt Tú, MC Thảo Vân, MC Lê Anh – họ đã luôn ở bên Hồng Liên để đảm nhiệm vai trò biên tập, đồng đạo diễn, dẫn chương trình và đặc biệt là liên tục động viên, cổ vũ tinh thần để chị thực hiện được trọn vẹn liveshow đặc biệt nhất trong cuộc đời nghệ sỹ của Hồng Liên.

Chú thích ảnh
Phần "nhạc Phật" đem lại sự tĩnh tâm cho khán giả

Một sân khấu được thiết kế đẹp mắt với những đạo cụ như hồ sen, đồng lúa, những hình ảnh tuyệt đẹp về làng quê thanh bình qua màn hình LED cùng với các màn múa phụ hoạ đã giúp cho các tiết mục biểu diễn của NSƯT thêm phần thăng hoa. Sự tính toán kỹ lưỡng, chi tiết của đạo diễn Phạm Quang Linh từ âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, múa,... tất cả tạo thành một “đường dây” nhuần nhuyễn, cùng với giọng hát ngọt ngào và những giọt nước mắt xúc động của NSƯT Hồng Liên đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc tràn ngập cảm xúc.

Một đời nhớ, một đời thương – quả đúng như tên gọi của đêm nhạc, NSƯT Hồng Liên đã thực hiện được ước nguyện của mình, mộc mạc, chân thành, hồn nhiên, trong trẻo như cách chị đã sống và đã hát. Đêm nhạc ấy không đơn thuần chỉ là sự tri ân của chị đối với khán giả, đối với “fan đặc biệt” mà đó còn thể hiện “tình nghệ sỹ” yêu thương, bao bọc và giúp đỡ nhau của những người làm nghệ thuật chân chính, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của giới nghệ sỹ mà lâu nay, thị trường âm nhạc đang ở thời kỳ “quá độ” đôi lúc làm “mờ đi” những giá trị quý báu này. Đó mới chính là những điều vô cùng ý nghĩa của đêm nhạc Một đời nhớ, một đời thương của NSƯT Hồng Liên.

Một số hình ảnh khác trong đêm nhạc:

Chú thích ảnh
Tiết mục được dàn dựng rất đẹp mắt: Dòng sông và tiếng hát
Chú thích ảnh
...với NSƯT Hồng Năm
Chú thích ảnh
Phần song ca với Sao Mai Ngọc Ký cũng tạo ấn tượng tốt
Chú thích ảnh
Một trong những tiết mục tạo cảm xúc tốt nhất là "Mẹ yêu con"
Chú thích ảnh
NSƯT Hồng Liên cùng ban nhạc
Chú thích ảnh
NSƯT Hồng Liên trong vòng tay bạn bè, người thân

 

NSƯT Hồng Liên làm liveshow riêng sau 40 năm ca hát

NSƯT Hồng Liên làm liveshow riêng sau 40 năm ca hát

Để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với giọng hát ngọt ngào, đằm thắm, song phải đến 40 năm kể từ ngày bắt đầu ca hát, NSƯT Hồng Liên mới có được một liveshow cho riêng mình.

 Ngô Bá Lục - Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm