NSND Lê Khanh biến ‘Nghêu, Sò, Ốc, Hến’ thành... 'Thị Hến’

31/12/2013 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghêu Sò Ốc Hến – một tích tuồng dân gian rất nổi tiếng từ Bắc chí Nam từng được dựng dưới nhiều hình thức như chèo, cải lương và cả thành phim một lần nữa đươc NSND Lê Khanh phóng tác thành vở hài kịch mang tên Thị Hến.

Vở kịch được NSND Lê Khanh dựng lại mang đậm chất dân gian, bằng thủ pháp sử dụng tính ước lệ của chiếu Chèo. Tham gia diễn xuất trong vở kịch là nhiều gương mặt quen thuộc như: Thu Hương, Thanh Tú, Minh Cúc, Dịu Hương, Quang Ánh…


Một cảnh trong vở Thị Hến

Câu chuyện trong Thị Hến bắt đầu từ một vị trộm... Ốc – gã trộm lành hiền, ngờ nghệch cõng thầy bói Nghêu mù đi ăn trộm được một món đồ ở nhà Lão trùm Sò giàu nứt đố đổ vách nhưng ti tiện, rồi đem đến bán cho nhà Thị Hến, một góa phụ đẹp đến mặn mòi, nghiêng ngả. Không may bị Xã Trưởng bắt quả tang, giải Hến lên quan trên xét xử.

Trên Công đường nơi “xét xử không cần lí, hơn thua tại đồng tiền, Thị Hến bày mưu cho cả lũ cùng chui vào một rọ phơi bày bộ mặt thật của lũ quan tham, hám gái đến bẽ bàng.

Thị Hến công diễn ngày 5/1 tới tại Nhà hát Tuổi trẻ (11- Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm