Những kho báu mãi là... huyền thoại

18/08/2016 13:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/8 vừa qua, cuộc săn tìm đoàn tàu chở đầy vàng của phát xít Đức (mất tích ở thập niên 1940) đã được tiến hành tại Ba Lan. Đây chỉ là một trong hàng loạt kho báu huyền thoại từng làm giới sử gia đau đầu về độ xác thực.

Theo Washington Post, hai chuyên gia săn báu vật là Piotr Kper và Andreas Richter cùng 35 người tình nguyện đã bắt đầu cuộc tìm kiếm này, dọc theo một đường ray ở Walbrzych, phía Nam Ba Lan. Trước đó, vào năm ngoái, họ tuyên bố đã xác định được vị trí con tầu bằng việc sử dụng radar.

Tương truyền, vào cuối Thế chiến II, một đoàn tàu bọc thép chở vàng, đá quý và vũ khí của phát xít Đức đã chạy trốn khỏi Ba Lan, sau khi Warsaw thất thủ trước sự tấn công của Hồng quân Liên Xô. Đoàn tàu này rời Wroclaw để đến Walbrzych, thị trấn phía Tây nam Ba Lan, nhưng chưa bao giờ tới đích.

Cũng trong năm ngoái, quân đội Ba Lan đã phong tỏa và kiểm tra tại khu vực được cho là có đoàn tàu huyền thoại này dưới mặt đất. Sau vài tuần, họ kết luận khu vực đó không có chất nổ nguy hiểm chôn kèm. Nhưng cuộc khảo sát tiếp theo (do một trường đại học ở Ba Lan thực hiện) đã không tìm thấy bằng chứng nào về sự tồn tại của một đoàn tàu tại vị trí này.

Thực hư của câu chuyện về đoàn tàu chở vàng này hiện đang phụ thuộc vào kết quả của cuộc tìm kiếm mới. Trên thực tế, không ít câu chuyện tương tự từng diễn ra, quanh huyền thoại về những kho báu hoặc bảo vật đặc biệt.

Thành phố Atlantis bị chìm đắm: Tương truyền, lục địa vĩ đại và tráng lệ từng thống trị thế giới cổ đại này đã đột ngột biến mất sau khi bị chìm xuống đáy biển cách đây 11.000 năm. Cái tên Atlantis cũng xuất hiện trong các cuộc đối thoại của nhà triết học Hy Lạp cổ đại lừng danh Plato, Timaeus và Critias. Còn theo thư tịch cổ, lục địa này được nhắc tới vào khoảng 2350 năm trước, vào giai đoạn từ năm 359 đến năm 347 trước Công nguyên.


Hình ảnh mô phỏng lục địa Atlantis bị chìm đắm

Trong nhiều thế kỷ qua, các nhà nghiên cứu và thợ lặn đã không ngừng tìm kiếm bằng chứng của lục địa này dưới đáy biển nhưng đến giờ vẫn vô vọng. Nhiều người cho rằng huyền thoại này do một số thủy thủ say rượu thêu dệt nên hoặc chỉ là địa danh hư cấu của triết gia cổ Hy Lạp Plato.

Căn phòng hổ phách trong Cung điện Catherine: Chỉ cần chiêm ngưỡng căn phòng hổ phách đã được tái hiện lại trong Cung điện Catherine (tại Saint Petersburg, Nga), người ta cũng đủ hiểu tại sao nguyên mẫu của nó từng được coi kỳ quan thứ 8 của  thế giới.

Căn phòng huyền thoại này rộng 55m² với các bức tường được dát hoàn toàn bằng hổ phách và đá quý cùng vô số vật trang trí lộng lẫy quý giá khác. Căn phòng được vua nước Phổ Friedrich I xây dựng từ năm 1701 đến 1709 rồi năm 1716 được gửi tặng làm quà cho Nga hoàng Pyotr Đại đế.

Trong Thế chiến II, phát xít Đức đã tháo dỡ hổ phách trong cung điện vào đựng trong 28 chiếc thùng rồi chở tầu thủy tới lâu đài Konigsberg song đã mất tích. Năm 1979, căn phòng hổ phách đã được phục dựng theo những hình ảnh còn lưu giữ và hiện được trưng bày tại viện bảo tàng Tsarskoye Selo trong Cung điện Catherine.


Căn phòng hổ phách được phục dựng trong Cung điện Catherine ở Saint Petersburg, Nga

Tượng Đức mẹ Đồng trinh bằng vàng: Năm 1820, với tinh thần kháng chiến chống lại ách đô hộ ngày càng gia tăng của thực dân Tây Ban Nha, Peru và Giáo hội đã hối hả sơ tán nhiều tài sản, trong đó có bức tượng vàng Đức mẹ Đồng trinh được trang trí với 1.700 viên đá quý. Tương truyền rằng bức tượng này được cất giấu trên đảo Cocos, song đến giờ vẫn chưa có ai tìm thấy.

Huyền thoại này đã được nhà văn Robert Louis Stevenson đưa vào tiểu thuyết Treasure Island và sau đó đã được Orson Welles đưa lên màn bạc.

Chiếc hòm giao ước: Tương truyền cách đây 3.000 năm, Chúa đã lệnh cho người Israel làm chiếc hòm giao ước bằng gỗ keo, bên trong và ngoài đều dát vàng. Trên nắp hòm là 2 bức tượng bằng vàng tạc hình thiên sứ hộ giá mặt đối mặt trong tư thế đang quỳ, đầu cúi và đang giương rộng đôi cánh lớn.

Chiếc hòm được dùng để lưu giữ các thánh vật linh thiêng như 2 phiến đá cổ khắc 10 điều răn của Chúa, chiếc gậy chăn chiên của Aaron và một chiếc bình đựng lương thực mà Chúa đã ban tặng.

Các chuyên gia cho rằng, chiếc hòm này đã biến mất cách đây khoảng 2.600 năm và nhiều khả năng nó nằm bên dưới Đồi Đền thờ ở Jerusalem. Nhưng từ góc độ khảo cổ, chưa có bất cứ dấu tích nào cho thấy sự tồn tại của chiếc hòm giao ước này.


Mô phỏng chiếc hòm giao ước linh thiêng của người Do Thái

Kho báu dưới đáy sông Rhine: Theo bài thơ sử thi Song of the Nibelungs có niên đại từ thế kỷ 13, 12 chiếc xe chở đầy đồ trang sức và vàng đã bị rơi xuống sông Rhine ở Đức. Cho tới nay, đã có không biết bao nhiêu thợ lặn tìm kiếm kho báu này. Tất nhiên chưa có ai thành công.

Chén Thánh: Đến bây giờ, vẫn có rất nhiều người không ngừng tìm kiếm Chén Thánh, chiếc ly được cho là Chúa Jesus đã dùng trong bữa tiệc ly. Tương truyền, khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên giá thập tự, một trong những môn đệ của Ngài đã lấy chiếc chén đó để hứng máu của Ngài.

Cuộc tìm kiếm chiếc Chén Thánh này còn được đưa lên màn bạc với tập phim Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng - 1989).

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm