Những con đường Thông Tấn

21/02/2018 09:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự đồng cảm và tấm lòng yêu mến dành cho TTXVN, nhạc sĩ quân đội Ngọc Hoà đã phổ nhạc bài thơ NHỮNG CON ĐƯỜNG THÔNG TẤN của tôi thành bài hát cùng tên để ca ngợi những liệt sĩ, những cán bộ, phóng viên TTXVN đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu giành và bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc, viết lên những trang sử vàng của nền thông tấn báo chí cách mạng!

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của nhạc sĩ -chiến sĩ Ngọc Hoà !

Xin được giới thiệu bản nhạc và bài thơ đến bạn đọc gần xa cùng lời chúc tốt lành nhất nhân dịp xuân mới!

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh  

NHỮNG CON ĐƯỜNG THÔNG TẤN

Có những con đường mang tên các anh
Trải khắp ba miền đất nước
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hương Sơn, Phan Thiết
Những con người thông tấn đã đi xa

Khúc trầm hùng của một bài ca
72 năm đồng hành cùng đất nước
Mấy thế hệ nối nhau tiếp bước
Những nẻo đường gian khó quang vinh

262 nhà báo - chiến sĩ đã hy sinh
Có nhà lãnh đạo đầu tiên của ngành từ ngày đầu kháng chiến
Có những phóng viên tay bút và tay súng
Bắn máy bay rơi, diệt xe tăng Mỹ giữa trận càn

Có những địa bàn phân xã bị xoá sổ ba lần
Bất chấp hiểm nguy vượt gian nan gây dựng lại
Có những nhà cha con, anh em là đồng đội
Chung một chiến hào, vì mỗi bức ảnh, dòng tin

Những con người thầm lặng hy sinh
Vì danh xưng chung- Người phóng viên thông tấn
Những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn
Trên mỗi nẻo đường chiến tranh

Đất nước mãi không quên các anh
Trong lớp lớp người điệp trùng ra trận
Những con người không tiếc máu xương vì nền độc lập
Những con đường sáng mãi mỗi dòng tên

Chú thích ảnh

Nhân lễ đặt tên đường Trần Kim Xuyến thứ hai trên quê hương ông tại Hương Sơn, Hà Tĩnh (21/6/2017)

Chuyện về những bức ảnh thời chiến của Thông tấn xã Việt Nam: Khoảnh khắc vàng chiến thắng

Chuyện về những bức ảnh thời chiến của Thông tấn xã Việt Nam: Khoảnh khắc vàng chiến thắng

Tác nghiệp trong ngày chiến thắng của cả dân tộc là mong mỏi của tất cả các phóng viên chiến trường. Nhưng để ghi hình lại những khoảnh khắc thiêng liêng mà kìm nén được cảm xúc cá nhân không phải dễ.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm