Những bộ phim thắp sáng cuộc đua Cành cọ vàng của LHP Cannes 2018

08/05/2018 07:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhiếp ảnh gia tới LHP Cannes lần thứ 71 có thể lo lắng vì thiếu vắng những cảnh hào nhoáng trên thảm đỏ. Bù lại, may mắn thay, danh sách những bộ phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều cảnh mãn nhãn.

Trong buổi phỏng vấn tại LHP San Sebastian năm ngoái, Giám đốc Nghệ thuật Cannes, ông Thierry Frémaux tâm sự rằng Cannes đã bước sang thập kỷ thứ tám và đã đến lúc làm điều gì đó mới mẻ, tươi mát.

Những tưởng, đó là các thay đổi về quy định như không cho phép truyền thông xem phim tranh giải trước buổi khởi chiếu chính thức hay cấm “tự sướng” trên thảm đỏ. Nhưng hóa ra đó là việc lựa chọn những gương mặt còn khá xa lạ với công chúng để tranh giải Cành cọ vàng.

Điều này rất quan trọng, bởi cạnh tranh tại một LHP danh tiếng như Cannes lập tức làm tăng giá trị của bộ phim và nhất là tên tuổi của đạo diễn. Nó cũng giúp nâng tầm cả một ngành công nghiệp, như chính Frémaux giải thích: “Tôi không bao giờ quên có lần một đạo diễn nói với tôi rằng, ở một đất nước nhỏ, có một bộ phim tranh giải tại Cannes có thể giúp cả ngành công nghiệp phát triển và sống còn trong hai năm”.

Có thể điểm danh những bộ phim của các gương mặt mới nổi bật tranh giải Cành cọ vàng năm nay.

Chú thích ảnh
Một cảnh xúc động trong “Yomeddine” của Abu Bakr Shawky

1. Yomeddine của đạo diễn người người Ai Cập Abu Bakr Shawky

Lần đầu tới Cannes, Shawky đã tranh giải cao quý nhất với phim truyện đầu tay Yomeddine. Phim kể về một người Ai Cập bị bệnh phong, cùng với đứa trẻ học việc mồ côi (tên Obama) và một con lừa rời khỏi khu trại phong và bắt tay vào hành trình đi khắp đất nước để tìm kiếm những người thân đã bỏ rơi họ.

Nhân vật chính do Rady Gamal, một diễn viên không chuyên và là dân địa phương, người Sawky gặp khi quay một bộ phim tài liệu tại đây.

2. Three Faces của đạo diễn người Iran Jafar Panahi và Capernaum của đạo diễn người Lebanon Nadine Labaki

Chú thích ảnh
Diễn viên mới toanh Marziyeh Rezaei trong “Three Faces” của Jafar Panahi

Đây đều là những gương mặt rất mới trong làng điện ảnh thế giới. Có ít thông tin về bộ phim thứ hai và dàn diễn viên không chuyên của nó. Chỉ biết, nó liên quan tới một cậu bé bất trị với bối cảnh là một ngôi làng nơi được cho là đã được Chúa Jesus chữa lành khỏi bệnh tật.

Với bộ phim Iran, mà đạo diễn hiện vẫn đang bị cấm làm phim và rời khỏi Iran, được biết Panahi hợp tác với một nữ diễn viên kỳ cựu để tìm kiếm một cô gái bí ẩn – người cầu xin họ giúp đỡ qua một video.

3. Ayka của đạo diễn người Kazakh Sergey Dvortsevoy

Hiện vẫn chưa có hình ảnh về nữ diễn viên trẻ đóng vai chính Ayka, bộ phim đầu tiên tranh giải Cành cọ vàng của Dvortsevoy. Tuy nhiên, cách đây một thập kỷ, Tulpan của đạo diễn người Kazakh này đã đoạt giải Un Certain Regard. Phim xoay quanh một người di cư Kyrgyz. Cô sinh con ở bệnh viện Moscow nhưng cảm thấy không thể nuôi được đứa trẻ. Ayka có phần giống với những tác phẩm trước đây của Dvortsevoy, đều là về những con người sống bên lề của xã hội.

4. Ash Is Purest White của đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha

Một lần nữa, phim của Jia diễn ra trong một thành phố công nghiệp khắc nghiệt, mặt trái của sự phát triển chóng mặt. Trải dài trong hai thập kỷ, phim theo dấu một chuyện tình éo le ở thế giới tội phạm ngầm Trung Quốc, với những màn đấu võ ngoạn mục. Vợ của đạo diễn Jia là Zhao Tao đóng vai chính trong phim và là ứng viên sáng giá cho giải Nữ diễn viên xuất sắc năm nay.

Chú thích ảnh
Zhao Tao trong “Ash Is Purest White”

5. Burning của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-dong

Dựa theo truyện ngắn của Haruki Murakami, Burning có lẽ là phim có trailer hấp dẫn nhất hiện giờ ở Cannes. Phim đánh dấu lần trở lại Riviera của Lee tám năm sau khi bộ phim tuyệt đẹp Poetry của ông đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất. Phim có sự tham gia của những ngôi sao đang nổi Yoo Ah-in, Steven Yeun và Jeon Jong-seo, kể câu chuyện kỳ bí về một phụ nữ đang vướng vào hai người đàn ông khác nhau.

Ngoài ra, có thể kể tới những cái tên khá xa lạ khác tại Cannes đang tranh giải Cành cọ vàng là BlacKkKlansman của Spike Lee, Cold War của Pawel Pawlikowski hay Leto của Kirill Serebrennikov.

LHP Cannes 2018 vừa bắt đầu vào hôm nay 8/5 và sẽ kết thúc vào ngày 19/5.

Vẫn là cuộc chiến cam go với các nữ đạo diễn

Từ vài năm nay, và nhất là hiện giờ, trong bối cảnh phong trào #MeToo đang dâng cao, Cannes bị “đánh động” trước thực trạng có quá ít đạo diễn nữ được chọn để tranh giải. Jane Campion là nữ đạo diễn duy nhất giành Cành cọ vàng chophim The Piano năm 1993 – năm đồng thời cũng có một phim khác đoạt giải cao quý này là Bá Vương Biệt Cơ của Trần Khải Ca.

Năm nay, trong số 21 phim tranh giải cũng chỉ có ba đạo diễn nữ. Trong ba người, lại chỉ có một người trước đó từng tranh giải là đạo diễn người Italy Alice Rohrwacher. Tuy nhiên, với nữ diễn viên Cate Blanchett làm trưởng ban giám khảo gồm năm nữ và bốn nam, có thể các đạo diễn nữ sẽ thêm cơ hội giành chiến thắng năm nay.

Tại sao LHP Cannes lại quan trọng đến vậy?

Tại sao LHP Cannes lại quan trọng đến vậy?

Hơn 7 thập kỷ qua, tất cả mọi người trong giới làm phim và nhiều người khác rấtmuốn tới Reviera (Pháp) vào cuối tháng 5 hàng năm để tham dự sự kiện lớn: LHP Cannes, nơi tổng hòa của sự phù phiếm, những buổi ra mắt phim hoành tráng lẫn những ngày chiếu phim dài kiệt sức, các buổi gặp gỡ, giao lưu, và nếu may mắn, là các bữa tiệc miên man.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm