Những bản hợp đồng tiền hôn nhân 'điên rồ' của các sao

07/11/2016 11:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Để đảm bảo an toàn tài chính cho mình, nhiều sao không ngần ngại làm những bản hợp đồng tiền hôn nhân chẳng giống ai. Ngoài ra, cũng có sao cho đó là động lực để chung thủy, hoặc thậm chí… để giảm cân.

Sau những ngày tháng yêu đương nồng say, diva Mariah Carey và tỷ phú người Australia - James Packer - lại cùng nhau lao vào một “trận chiến” khác: chia tiền. Gần đây, bản hợp đồng tiền hôn nhân dự kiến của họ mới được tiết lộ, phơi bày mặt trái của của mối tình.

Những điều khoản như danh ca phải tự mua quần áo cho các con, quà chỉ được coi là… quà nếu có giấy cam kết hay khoản bồi thường tối đa, khiến Mariah Carey cảm thấy bị xúc phạm.

Tuy nhiên, đây chưa phải là bản hợp đồng khác thường nhất mà các sao từng làm ra.

Kardashian kiếm tiền bằng cách… không làm gì

Không hổ danh là em gái của cô Kim “siêu ba vòng”, Khloe Kardashian đã rất khôn ngoan khi làm hợp đồng tiền hôn nhân với cựu cầu thủ bóng rổ Lamar Odom vào thời điểm họ cưới nhau năm 2009.


Trong cảnh mặn nồng nhất, Khloe Kardashian vẫn không quên “ôm” tiền phòng thân

Ngày 13/12/2013, khi đệ đơn ly dị chồng, Khloe đã kiếm được một khoản lớn nhờ vào sự khôn ngoan của mình, bao gồm: 2 triệu USD (500 ngàn USD mỗi năm cho 4 năm sống bên nhau) và căn nhà họ sống chung. Ngoài ra, mỗi tháng cô còn nhận 25.000 USD tiền trợ cấp, 5.000 USD tiền mua sắm, 1.000 USD tiền chăm sóc sắc đẹp, thay xe mới trong trường hợp đổi hợp đồng. Không những thế, cả gia đình cô phải luôn được đảm bảo có vé các trận đấu của đội Lakers.

Beyonce cứ sinh con là có tiền

Là cặp đôi mẫu mực trong làng giải trí nhưng Beyonce và Jay Z vẫn cẩn thận làm hợp đồng tiền hôn nhân. Hợp đồng ghi rõ, mỗi lần sinh con, nữ ca sĩ sẽ nhận được 5 triệu USD. Cô cũng có 1 triệu USD cho mỗi năm họ chung sống với nhau trong trường hợp ly dị.


Gia đình là tài sản lớn nhất của Beyonce

Cặp đôi cưới nhau năm 2008 và có chung với nhau một con gái. Như vậy, tính sơ sơ, hiện tại Beyoncé có thể nhận 24 triệu USD nếu ly dị. Tuy nhiên, với khối tài sản hiện lên tới 450 triệu USD, tiền không phải thứ Beyonce muốn đánh đổi với hạnh phúc gia đình.

Con cái luôn là quan tâm hàng đầu của Angelina Jolie

Vụ ly hôn của cặp đôi Brangelina đang ngày một phức tạp khi Angelina Jolie muốn toàn quyền nuôi con và khá khắt khe trong việc thăm nuôi của Brad Pitt. Gần đây, nam tài tử đã nộp đơn đề nghị được cùng chăm sóc con cái, nhất là khi Pax Thiên và Shiloh lại thích ở với bố hơn.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Brad Pitt… ngoại tình.


Angelina Jolie luôn nỗ lực hết mình để giành quyền nuôi tất cả các con

Dường như Angelina Jolie lo sợ Brad Pitt sẽ phản bội mình (như anh phản bội Jennifer Aniston) nên trong hợp đồng tiền hôn nhân ghi rõ: cô sẽ được quyền nuôi tất cả các con trong trường hợp chồng lăng nhăng. Ngoài ra, tiền kiếm được trước hôn nhân sẽ của ai nấy giữ còn khoản thu nhập sau hôn nhân sẽ cho vào quỹ dành cho 6 đứa trẻ.

Không “may mắn” như Brad Pitt, nhiều ông chồng sẽ phải chi khoản tiền lớn nếu lừa dối vợ như Justin Timberlake (500 ngàn USD), Michael Douglas (5 triệu USD),  Tiger Woods (90 triệu USD)…

Jessica Simpson: Béo cũng là cái tội

Mặc dù Jessica Simpson và Tony Romo chẳng bao giờ kết hôn nhưng họ vẫn lên kế hoạch lập hợp đồng tiền hôn nhân.

Theo bạn bè thân thiết của cặp đôi, Tony thật sự muốn thêm vào một “điều khoản lợn thịt” vào bản hợp đồng trước khi chính thức cưới nữ ca sĩ. Điều khoản, được cho là nhằm “bảo vệ” anh tránh khỏi một bà vợ xồ xề, trong trường hợp Jessica béo hơn 134 pound (khoảng hơn 61 kg).


Cân nặng là vấn đề đau đầu với Jessica Simpson

Cụ thể, Tony sẽ nhận được 500 ngàn USD cho mỗi pound (khoảng gần nửa kg) quá lố của vợ.

Nguồn tin cũng cho biết, nhiều khả năng, Jessica đã thật sự ký vào thỏa thuận đáng sợ này, bởi cô là người có xu hướng hành động theo trái tim hơn là trí não.

Điều khoản “ngọt ngào” của Priscilla Chan

Khối tài sản khổng lồ của người sáng lập Facebook hiện lên tới 51,6 tỷ USD nhưng dường như Priscilla Chan không buồn để mắt tới.


Thời gian bên nhau là điều quý giá nhất trong gia đình Mark Zuckerberg

Trong hợp đồng tiền hôn nhân, Priscilla chỉ yêu cầu mỗi tuần có 100 phút riêng tư với chồng và ít nhất một buổi tối hẹn hò bên nhau. Trong thời gian hâm nóng tình cảm, cả cô và Mark đều… không được phép lên Facebook.

Rõ ràng đây là bản hợp đồng “lạ” nhưng rất ngọt ngào. Nó là cách tốt để đảm bảo họ luôn dành nhiều thời gian cho nhau. Tuy nhiên, cũng thật buồn khi nghĩ rằng ngày nay, người ta phải cần cả một bản hợp đồng pháp lý để có thể gần nhau hơn.

Giả Bình (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm