Nhớ Hán Văn Tình lúc nói chuyện 'về hưu'

04/09/2016 14:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần hai năm chiến đấu cùng căn bệnh ung thư phổi, NSƯT Hán Văn Tình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 20 phút hôm nay (4/9) tại nhà riêng.

Trước đó, đầu năm nay, theo nguyện vọng cá nhân "lão Quềnh" đã nghỉ hưu. Ông tâm sự với PV Thể thao  &Văn hóa rằng: “Từ 1/1/2016, mình nghỉ hưu trước 3 năm theo Nghị định 108 của Chính phủ, dù sức khỏe đã trở lại bình thường”.


Hán Văn Tình chụp ảnh cùng các nghệ sĩ trong lễ ra mắt phim “Thông gia đón Tết”

Ông ngâm ngợi: “Về hưu là chết lâm sàng/ Lang thang cõi Phật, lại mơ màng cõi âm...”.

* Nguyện vọng chính đáng của ông là đã muốn về hưu sớm?

- Mình muốn về vì rất nhiều lý do. Ngoài chuyện giải tỏa cho cơ quan, bởi bệnh tình của mình chưa dám khẳng định chết lúc nào, dù mình vẫn nói với mọi người là: Tôi chết phải có lịch, nhưng đấy là chuyện hài thôi... Bệnh của mình sau 5 năm mới là khỏi hẳn, còn bây giờ chỉ tương đối ổn định thôi...

Về hưu, mình có thời gian không chỉ đóng phim mà còn tham gia nhiều tổ chức xã hội. Ngày 28/1 tới, mình sẽ đến Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt tham dự Ngày phòng chống ung thư thế giới cùng các nghệ sĩ Trà My, Vượng Râu, Thảo Vân... Bệnh viện này là nơi cưu mang mình và hiện tại mình là một bệnh nhân ung thư may mắn. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn giời, cảm ơn Phật, đặc biệt cảm ơn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã cứu giúp mình tồn tại đến bây giờ, đã  tai qua nạn khỏi...

* Nếu về hưu mà không được mời đi đóng phim, ông có buồn không?

- Không đóng phim, không tham gia lao động thì buồn chứ, sao lại vui được. Nhưng phải phụ thuộc vào sức khỏe thôi, chả làm cách nào khác được. Mình là nghệ sĩ tuồng, là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, nhưng tiếc là những vở tuồng hiện nay đang xa dần với quần chúng, với khán giả, nếu như không cẩn thận sắp tới sẽ mất, mà mất thì bản sắc văn hóa dân tộc coi như mất luôn...

Mình nghĩ, văn nghệ sĩ, ai cũng cố gắng hết, ai cũng dốc sức vì tác phẩm của mình, nhưng công chúng thì mỗi người một khác, không người nào giống người nào. Do vậy, mọi sự khen chê với mình là bình thường, kệ nó...

* Xin cảm ơn ông!

An Như (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm