Nhật ký EURO bằng thơ: Cỗ xe tăng Đức chạy đúng lập trình

20/06/2021 06:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phạm Văn Tình làm thơ sau 2 trận đấu: Hungari - Pháp và Đức - Bồ Đào Nha. Xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Nhật ký EURO bằng thơ: Hai điểm chia hai

Nhật ký EURO bằng thơ: Hai điểm chia hai

Nhà thơ Phạm Văn Tình làm thơ sau 2 trận đấu giữa Croatia - Séc, Anh - Scoland.

Xem chuyên đề "Nhật ký EURO bằng thơ" TẠI ĐÂY

HUNGARI – PHÁP: 1-1
MỘT TRẬN HOÀ KIÊU HÃNH

Từ cánh trái, Fiola ào lên như cơn lốc
Bốn bên khán đài nín thở dõi theo
Điều nước Pháp âu lo đã thành sự thực
Phút bù giờ đầu tiên bùng nổ tiếng hò reo

Một bàn gỡ hiệp hai rồi cũng đến
Nhưng Thành Budapest đã gồng lên chống chọi kiên cường
Một trận hoà ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Đủ cho “Binh đoàn Hungari” lại bước tiếp chặng đường.

Chú thích ảnh
Niềm vui của hậu vệ Attila Fiola, đội tuyển Hungary, sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

ĐỨC – BỒ ĐÀO NHA: 4-2
ĐẠI CHIẾN ALLIANZ

Người Đức đang muốn quên đi trận thua trước Gà Trống Gauloir
Trận thư hùng tiếp theo “Màu Bã trầu” đâu dễ nuốt
Ronaldo mở màn bằng một bàn dễ ợt
Joachim Löw lại gặp khó đây rồi

Nhưng trận cầu mới bắt đầu mười lăm phút
Cỗ xe tăng hôm nay chạy đúng lập trình
Ba lăm phút bốn bàn thật nhanh như thần công điểm nhịp
Sân Allianz Arena sấm sét bất thình lình

Sáu bàn thắng trong một chiều đại chiến
Còn hứa hẹn nhiều cam go cho bảng từ thần
Bài toán nào đây cho Đương kim Vô địch
Nếu không chỉnh đốn đội hình xốc lại cả đoàn quân?

Chú thích ảnh
Hậu vệ cánh Robin Gosens (trái) đánh đầu ghi bàn thắng thứ 4 cho tuyển Đức trong trận đấu lượt hai gặp Bồ Đào Nha tại bảng F, vòng chung kết EURO 2020 ở Munich ngày 19/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phạm Văn Tình

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm