Nhận định chung kết Euro bằng thơ: 'Đây là lúc Tam Sư cần phải viết tên mình'

11/07/2021 17:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phạm Văn Tình làm thơ dự đoán kết quả trận Chung kết Euro 2020 giữa tuyển Anh và Italia, diễn ra lúc 2h ngày 12/7.

Sao Việt dự đoán kết quả chung kết EURO: Lý trí tin Ý thắng nhưng con tim lại cổ vũ tuyển Anh

Sao Việt dự đoán kết quả chung kết EURO: Lý trí tin Ý thắng nhưng con tim lại cổ vũ tuyển Anh

Lý Hùng, Quách Ngọc Tuyên, Akira Phan đều ủng hộ Anh đăng quang EURO sau 55 chờ đợi. Nhưng họ cho rằng trận cầu này sẽ không dễ dàng, nhất là khi Ý quá bản lĩnh, “già rơ” lại tinh quái.

CHUNG KẾT EURO-2020

THẾ GIỚI CHIA LÀM HAI

Không chỉ sân Wembley ngày hôm nay (11/7) chia hai màu

Màu Ý (xanh Thanh Thiên) và màu Anh (Trắng - Đỏ)

Mà còn cả châu Âu hai hướng bàn tay vỗ

Dù cùng ở trên sân hay ngồi trước màn hình

 

Em yêu những chiến binh thành La Mã tóc xanh

Có Paolo Rossi "Thiên thần" và Roberto Baggio "Thần thánh"

Và bây giờ, Chiellini, Jorginho, Verratti, Chiesa... kiêu hãnh

Phòng thủ, tấn công, muôn đường bóng đa chiều

 

Anh quá quen những chàng trai xứ Sương Mù đáng yêu

Charlton, Shilton, Beckham, Rooney... từng xiêu lòng khán giả

Và bây giờ, hậu sinh Harry Kane, Sterling, Haka, Maguire... vượt lên tất cả

Trường phái Anglo-Saxon đâu chỉ giản đơn "lật cánh đánh đầu"?

 

Vượt qua 6 trận đường trường thật bất ngờ Anh - Ý gặp nhau

Lịch sử 27 cuộc đối đầu với một trời duyên nợ

Vương quốc khai sinh trái bóng tròn đã bao lần mang danh "khôn nhà dại chợ"

Đây là lúc Tam Sư cần phải viết tên mình

Chú thích ảnh
Chiếc cúp bạc sẽ thuộc về đội tuyển Anh hay Italia?

Thật lạ kì, chỉ vì một trái bóng xa vời, tít tắp biển xanh

Thế giới đang yên đang lành bỗng chia thành hai ngả

Anh và em trong một chiều, hai phương trời xa lạ

Bạn bè đỏ mặt tía tai đến đập ghế đập bàn

 

Nhưng cũng nhờ trái bóng tròn mà tất cả thế gian

Cùng hồi hộp kéo đêm dài ngắn lại

Cùng say đắm một tình yêu mê mải

Hân hoan nắm chặt tay nhau cùng đón Mặt Trời

 

Ngoài kia trái bóng vẫn vô tư, tha thiết không lời.

11-7-2021

PHẠM VĂN TÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm