Nhạc sĩ Kiên Ninh ra mắt MV 'Lặng lẽ mẹ tôi' báo hiếu mùa Vu lan

22/08/2021 10:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trước ít giờ sang ngày Vu Lan năm nay (22/8), nhà sản xuất âm nhạc Kiên Ninh đã cho ra mắt MV Lặng lẽ mẹ tôi tri các ân bậc sinh thành nhân mùa báo hiếu năm 2021.

Vu Lan rằm tháng 7: Đại lễ của lòng hiếu thảo

Vu Lan rằm tháng 7: Đại lễ của lòng hiếu thảo

Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người”

Lặng lẽ mẹ tôi với phần hòa giọng của chính tác giả, nhà sản xuất âm nhạc Kiên Ninh và tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Lê Duy Mạnh đã thể hiện những giai điệu ballad trữ tình, chan chứa tình yêu thương trong suy nghĩ của người con dành cho mẹ.

Lặng lẽ mẹ tôi cũng là câu chuyện kể về cuộc đời của người mẹ và sự thương nhớ của người con khi hướng về mẹ nơi quê nhà. Tác phẩm có cách diễn đạt riêng và gợi nhiều hình tượng, song, cũng như bao ca khúc về đề tài mẹ, Lặng lẽ mẹ tôi cũng có những hình ảnh quen nhưng không bao giờ cũ và luôn khiến con người ta xúc động mỗi khi được lắng nghe:

Lễ Vu Lan, Nhạc sĩ Kiên Ninh làm MV Lặng lẽ mẹ tôi, Lặng lẽ mẹ tôi của Kiên Ninh, MV Lặng lẽ mẹ tôi, MV Lặng lẽ mẹ tôi của nhạc sĩ Kiên Ninh, Nhạc sĩ Kiên Ninh
Nhà sản xuất âm nhạc Kiên Ninh

Chia sẻ về chính mẹ mình - cảm hứng để anh viết nên ca khúc, nhà sản xuất Kiên Ninh cho hay, mẹ của anh cũng như bao người mẹ khác, là người phụ nữ tảo tần vất vả nhưng luôn đầy ắp sự hy sinh, vượt qua mọi khó khăn để nuôi con khôn lớn trưởng thành.

"Mẹ là một người mẹ với tình thương yêu bao bọc bao dung vô bờ bến. Ngay cả khi con khôn lớn nhưng vẫn quan tâm chăm sóc lo lắng cho con từng phút từng giờ" - nhạc sĩ tâm sự.

Tuy đây là một chủ đề quen thuộc và có hình tượng nhân vật thực tế nhưng tác giả cũng mất khá nhiều thời gian để tìm chất liệu, hình ảnh, ca từ theo ngôn ngữ và cảm xúc của riêng mình mới hoàn thành tác phẩm.

Theo đó, ngoài những nét "cõng bốn màu gió sương" về hình ảnh, tác giả còn chọn lối hòa âm theo phong cách semi classic ở phần đầu và phong cách pop ballad ở phần sau cho ca khúc.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của tiếng kèn saxophone Lê Duy Mạnh cho thấy, Lặng lẽ mẹ tôi còn là bản song tấu giữa giọng hát và saxophone, thể hiện tinh thần của sự chia sẻ và đối đáp, tạo thên điểm nhấn cho từng câu hát và tăng thêm mạch nguồn cảm xúc cho người nghe. 

Trước MV này, nhà sản xuất Kiên Ninh từng tạo được hiệu ứng tốt với công chúng khi thực hiện MV Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay (NSND Quốc Hưng thể hiện) với chủ đề tôn vinh những người chiến sĩ áo trắng đang tham gia chống dịch Covod-19 hồi tháng 5 vừa qua.

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm