Nhà thơ Phong Việt xin lỗi vợ vì những lúc cô đơn

15/12/2014 10:24 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Lần ra Hà Nội giới thiệu thơ năm nay, Nguyễn Phong Việt có vợ là nhà thơ Lê Thị Boo Boo (tên thật Lê Thị Thanh Xuân) đi cùng. Tập thơ mới của anh lại có tên là “Sinh ra để cô đơn”.

Buổi ra mắt sách diễn ra sáng 14/12 tại Hà Nội chính là tập thơ thứ ba của Phong Việt ra trong năm thứ ba liên tiếp.

Cũng tại sự kiện, nhà thơ ăn khách tiết lộ anh đã bắt tay vào sáng tác tập thơ thứ tư. Tập đầu tiên Đi qua thương nhớ đến nay đã bán được 35.000 bản.

Xin lỗi vì những lúc “không muốn chia sẻ với bất kỳ ai”

Có tên đầy đủ là Như một dòng chảy ngược - Sinh ra để cô đơn, tập thơ thứ ba in 10.000 bản, bởi Phong Việt vốn là nhà thơ có sách bán chạy. Gia đình anh có những gì nhiều người khác mơ ước: hai vợ chồng gắn bó với nhau từ lâu, có một đứa con 2 tuổi kháu khỉnh, chung tay làm kinh doanh khá thành công, cả gia đình luôn trông trẻ trung, năng động.


Vợ chồng Phong Việt trong ngày ra mắt thơ ở Hà Nội. Ảnh: Mi Ly.

Bởi vậy, khi viết hẳn một tập sách nói về nỗi cô đơn, Phong Việt nhắn nhủ với vợ: “Tôi xin lỗi Boo Boo vì trong cuộc sống của tôi vẫn có những khoảnh khắc cảm thấy cô đơn đến cùng cực mà tôi không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, không muốn ai chạm vào mình. Những giây phút đó rất thật. Sinh ra để cô đơn là một phần của cảm xúc đó”.

“Là nhà báo và cũng làm công việc tổ chức sự kiện, tôi tham dự nhiều bữa tiệc. Tôi nhận ra rằng có những lúc ta cười trong đám đông cũng là lúc ta thấy cô đơn, lạc lõng hoàn toàn. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ rời đi ngay lập tức’ – anh chia sẻ.

Trong tập thơ ghi lại những khoảnh khắc “cùng cực” đó, Phong Việt cũng có một bài dành tặng Boo Boo, đó là bài Là trở về nhà. Bài thơ có thể coi là lời cảm ơn dù không có một từ “cảm ơn” nào trong đó, của người chồng gửi đến vợ, người “đã vì mình phải mang những tha thứ ở trên vai/ đã vì mình mà cười mà khóc/ đã vì mình những ngón tay đã quá chừng cực nhọc...”

Thơ chồng hiền hơn thơ vợ

Lê Thị Boo Boo, vợ của Phong Việt, là thành viên của nhóm thơ nữ Ngựa trời của miền Nam đầy cá tính và nổi loạn vài năm về trước. Tập thơ Dự báo phi thời tiết của nhóm từng gây xôn xao văn đàn, có chút gì giống với tập truyện ngắn Bóng đè của nữ nhà văn miền Bắc Đỗ Hoàng Diệu.

Trả lời câu hỏi của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy về cảm giác khi có một người chồng hay làm thơ lúc nửa đêm về sáng, Boo Boo cho biết, thực ra, cả hai vợ chồng đều thống nhất không mang laptop và công việc về nhà, để thời gian ở nhà hoàn toàn dành cho gia đình. Nếu Phong Việt có làm thơ ở nhà, thì chắc là làm trong đầu anh.

“Hồi trước, tôi sáng tác những tác phẩm rất bạo liệt về ngoại tình, giết người... chứ không hiền lành như thơ anh Việt. Nếu suy diễn tác phẩm của tôi chính là con người tôi thì anh Việt mới là người vất vả chứ không phải tôi” – chị nói.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm