Nhà thiết kế Katy Nguyễn: Đời người cũng như một sản phẩm thời trang

25/04/2017 10:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017 đang diễn ra tại TP.HCM, nhà thiết kế Katy Nguyễn góp mặt cùng bộ sưu tập mới nhất là XITA, với chủ đề Dolce Vita. XITA có cảm hứng đặc biệt từ con người, văn hóa, phong cách sống của miền đất Địa Trung Hải. Nhưng ở góc độ thời trang, nó lại tạo ấn tượng vì sự trật lất, “chẳng giống ai”.

Chị có cuộc trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa (TTXVN):

* Qua các lần tham dự tuần lễ thời trang, tôi nhận thấy từ kiểu mẫu tới phom dáng và chất liệu mà chị sử dụng khá khác biệt, nếu không muốn nói là “trật lất” với xu hướng chung của thời trang. Chị có thể giải thích về điều này?

- Nói một cách thực lòng, ngay từ lúc xây dựng thương hiệu XITA cũng như bắt đầu sự nghiệp thời trang, tôi đã quyết định sẽ làm thời trang đúng với con người tôi nhất. Có thể nói hơi cực đoan, nhưng tôi nghĩ đơn giản thế này, làm công việc sáng tạo, cái quan trọng nhất là phải có được tư duy, bản sắc riêng của mình và trung thành với nó.


Nhà thiết kế Katy Nguyễn

Từng bộ sưu tập phải thể hiện được quan điểm, cảm xúc đôi khi là cả những kỷ niệm, những câu chuyện và ước mơ của cá nhân tôi. Vì vậy, khi bắt tay làm một bộ sưu tập, cái tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là mốt năm nay là gì, sẽ dùng chất liệu gì, kỹ thuật may gì, mà là mình đang cảm thấy thế nào, muốn chuyển tải tinh thần vào bộ sưu tập đó ra sao. Tuy nhiên vì làm thời trang không thể không quan tâm đến xu hướng, nên tôi vẫn luôn cân bằng để mang lại tính “ thời thượng “ trong các thiết kế của mình.

* Tôi có nên nói rằng đó là một cách ngụy biện cho việc chị có cố gắng cũng không thể làm như cách của các nhà thiết kế khác?

- (Cười lớn) Anh hỏi thật thẳng và tôi cũng trả lời rất thẳng thắn rằng, tôi không và chưa bao giờ đặt mình vào bất cứ cuộc đua nào, bởi nếu như thế chẳng khác nào “mang dây buộc mình”. Tội gì khi hạn chế mình trong một đường chạy duy nhất - trong khi, ngoài đường chạy đó còn biết bao con đường khác nữa. Tôi đến với thời trang với một tâm thế rất nhẹ nhàng, hồn nhiên và tích cực. Tôi không bao giờ muốn những cạnh tranh trong nghề làm con đường mình đi kém vui.


Một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập XITA

* Qua các bộ sưu tập đã ra mắt, tôi thấy chị trung thành với việc xây dựng hình ảnh những quý cô thành thị biết hưởng thụ cuộc sống, có một lối sống phóng khoáng. Và như chị nói thời trang chính là con người chị, vậy thì hình như Katy Nguyễn là một người chỉ biết tận hưởng và vui chơi với cuộc sống?

- Rõ ràng cuộc sống không chỉ có công việc, có gia đình, trách nhiệm và nghĩa vụ. Cuộc sống rộng lớn và tươi đẹp, vì vậy mình phải có trách nhiệm với cuộc sống bằng cách tận hưởng nó đến tận cùng.

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017: Hội nhập & trễ giờ

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017: Hội nhập & trễ giờ

Trong vòng 2 thập niên trở lại đây, chữ 'hội nhập' được sử dụng trên mọi mặt trận, và đến nay, nó xâm lấn cả những lĩnh vực từng thiếu thốn niềm tin về sự hội nhập, như thời trang.

Với tôi, làm việc chính là tận hưởng khi mình đang được làm công việc mình yêu thích. Nhưng dù bận rộn thế nào tôi cũng luôn dành thời gian vui chơi với gia đình và bạn bè. Đời người cũng như một sản phẩm thời trang, cũng có hạn sử dụng, đến ngày đến tháng là phải từ giã cuộc đời, phải tiêu hủy nó. Nếu không tận hưởng bây giờ thì sẽ chờ đợi đến bao giờ nữa đây?

* Vậy Katy Nguyễn là một tín đồ của “sống vội”?

- Có thể nói là như vậy, nhưng cũng chưa đủ và chính xác. Tôi là một tín   đồ của một chủ nghĩa sống biết ý thức giá trị bản thân đang có, để từ đó xây dựng một lối sống, một phong cách sống phù hợp với mình. Cuộc đời đôi khi cứ khờ dại, bạt mạng một chút cũng vui, chứ cứ an toàn quá thì lại thấy đời mình nhàm chán.

* Nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng có nhan sắc, hoặc ít ra thấy mình may mắn vì có lợi thế về ngoại hình so với những người khác?

- Chúng ta đừng lấy điều mình thiếu và yếu ra để làm sự ngụy biện cho những gì mình không đạt được. Tôi có những cô bạn, họ sẵn sàng mặc chiếc váy bó dẫu có ngấn mỡ một chút ở bụng, họ có thể mặc một chiếc quần soóc ngắn, đi đôi bốt cao cổ dẫu chân không dài. Điều tôi thấy ở họ là sự tự tin. Điều đó nó toát ra từ bên trong, nên tôi tin rằng, chỉ có những người yêu quý bản thân, am hiểu tường tận về con người, giá trị của mình mới có thể tự tin phô diễn cả những nhược điểm và biến nó thành một phần trong tổng thể của sự hấp dẫn riêng biệt mà chỉ mình họ có được.

* Cảm ơn chị về những chia sẻ thẳng thắn này!

Không là siêu mẫu nhưng phải đẹp

Katy Nguyen từng du học thạc sĩ tại Trung Quốc về lĩnh vực quan hệ quốc tế, nhưng khi về nước lại chọn làm makerting cho các tập đoàn bất động sản. Xita là một thương hiệu mới được Katy thành lập trong gần 4 năm nay với phương châm: “Phụ nữ phải mặc đẹp, mặc sành điệu dẫu bạn có thể không phải siêu mẫu”.

 

Như Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm