Nguyễn Anh Tuấn và 'vòng lặp' bốn mùa Hà Nội

03/10/2022 18:52 GMT+7 | Giải Bùi Xuân Phái

Cuộc thi ảnh, video Hà Nội mát xanh do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) phát động, sau 10 tháng đã nhận được hơn 1.000 ảnh, video dự thi của các tác giả từ khắp nơi gửi về tham dự.

Bức tranh 'Hà Nội mát xanh' đã lộ diện

Bức tranh 'Hà Nội mát xanh' đã lộ diện

Cuộc thi ảnh - video clip "Hà Nội mát xanh" đã kết thúc thời gian nhận tác phẩm dự thi lúc 0h00 ngày 1/9/2022. Ban giám khảo đã tổ chức 2 vòng chấm vào các ngày 13/9 và 19/9 để lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

 

Xem chùm ảnh dự thi "Hà Nội mát xanh" của Nguyễn Anh Tuấn TẠI ĐÂY

 

Đáng chú ý, đến “sát nút” thời hạn nhận tác phẩm, có một tác giả đã “ồ ạt” gửi về cho BTC cuộc thi hơn 100 tác phẩm ảnh, chia thành nhiều chùm, với nhiều chủ đề khác nhau. Đó là Nguyễn Anh Tuấn, một kỹ sư âm thanh, hiện đang công tác tại Trung tâm sản xuất và lưu trữ (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Liên hệ với tác giả Nguyễn Anh Tuấn hỏi về lý do vì sao “nước đến chân mới nhảy” như vậy, Nguyễn Anh Tuấn cho hay: “Trước khi thời hạn cuộc thi “đóng cổng” nhận tác phẩm chưa đầy 24 tiếng, một người bạn của tôi gửi link thể lệ cuộc thi Hà Nội mát xanh và hỏi tôi có tham gia cuộc thi này không? Tôi vốn không phải là tay máy chuyên nghiệp, nhưng vẫn rất hay tham gia những cuộc thi nhiếp ảnh, nên háo hức mở ra đọc ngay.

Đọc xong, tôi liền mở máy, lục tìm trong kho ảnh những bức ưng nhất, phù hợp với “đề bài” của cuộc thi và gửi đi. Tổng cộng ngày hôm đó tôi gửi qua email cho ban tổ chức 11 chùm tác phẩm, chùm ít nhất là 5 ảnh, chùm nhiều nhất là gần 30 ảnh”.

Chú thích ảnh
Tác giả Nguyễn Anh Tuấn

* Thế thì hẳn anh đã chụp về Hà Nội nhiều lắm và anh cũng rất yêu Hà Nội. Vậy, qua quan sát của anh thì Hà Nội đẹp và đáng yêu nhất ở điểm nào?

- Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên đối với tôi, Hà Nội lúc nào cũng đẹp, đẹp cả 4 mùa, cái đẹp mà ít nơi nào có được. Và đây cũng là lý do đưa tôi đến với nhiếp ảnh.

Mùa Xuân cây cối đâm chồi, những tán cây phủ lộc xanh, kèm theo những màn mưa phùn và sương mù khiến khung cảnh Thủ đô trở nên thơ mộng hơn cả.

Mùa Hè là những bóng nắng loang trên mặt phố, là những con đường ngập tràn lá sấu, từng lớp lá đan xen nhau thành một tấm thảm vàng chanh đẹp đẽ…

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Thu về với không gian xanh mát bên cầu Long Biên” của Nguyễn Anh Tuấn

Mùa Thu có lẽ là mùa đẹp nhất để chụp Hà Nội. Là những ray nắng buổi sáng trải khắp phố Phan Đình Phùng, là những tán lá vàng gối lên những tòa nhà cũ, là những gánh hàng rong, là những chiếc xe chở đầy hoa tỏa đi khắp phố phường, là những công trình kiến trúc của thủ đô dưới bầu trời xanh ngắt và nắng vàng buông nhẹ, mang đến một bức tranh đa sắc màu về “Hà Nội phố”.

Đông về, cả Hà Nội chìm trong gam màu trầm. Chưa kể Hà Nội không giống với những nơi khác, đó là mỗi tháng có một mùa hoa như: cúc mi, loa kèn, cải vàng, bằng lăng, hoa phượng, hoa sữa, hoa đào. Rồi mùa lá rụng, mùa cây bàng lá đỏ... Nói chung, nếu ở Hà Nội thì cứ xách máy ra đường lang thang là có ảnh về Hà Nội, và bạn sẽ thấy Hà Nội đẹp nhường nào!

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Bay về phía mặt trời” của Nguyễn Anh Tuấn

* Trong số 11 chùm ảnh anh đã gửi đến cuộc thi, có chùm ảnh về Cầu Long Biên rất ấn tượng. Anh đã chụp những khoảnh khắc về cây cầu mang tính biểu tượng của Thủ đô như thế nào?

- Tôi lớn lên ở phố Hàng Đậu, nơi bắt đầu đường đi lên của cầu Long Biên. Vì vậy, cầu Long Biên đã gắn liền với tôi nhiều ký ức và kỷ niệm khó quên. Để chụp những bức hình về cây cầu tuổi thơ này, tôi đã sắp xếp và lên ý tưởng theo cảm nhận của riêng bản thân.

Do thời tiết Hà Nội thường xuyên thay đổi, nên quá trình để chụp bộ ảnh này kéo dài gần 2 năm, với vô số lần đi tìm góc máy và ngồi đợi hoàng hôn. Và thi thoảng tôi mới gặp những khoảnh khắc hoàng hôn theo đúng ý mình. Ngoài ra tôi còn dùng thủ pháp chồng hình để có những bức ảnh đó.

Về kỷ niệm khó quên trong những lần đi chụp thì nhiều lắm. Nhưng mà để nhớ nhất thì có lẽ là lần đi tìm góc chụp dưới chân cầu. Bữa đó đi khảo sát đúng chỗ nhánh sông nước tù, xong lại mặc quần sooc cho tiện làm việc, thế là về nhà phát hiện chân tay chi chít nốt muỗi đốt. Sau lần đó, dù bị nóng, nhưng tôi vẫn quyết mặc đồ dài tay trong những chuyến “săn vẻ đẹp cầu Long Biên”.

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Cầu Long Biên soi bóng”

* Nhân đây, xin anh có thể cho biết ý kiến của anh về tình trạng cây xanh, mặt nước của Hà Nội hiện nay như thế nào?

- Về không gian xanh của Hà Nội thì tôi thấy khu phố cổ và phố cũ vẫn vẹn nguyên sau rất nhiều năm. Do đó, vẫn tạo được không gian sống lý tưởng để sinh hoạt, tham quan và phát triển du lịch.

Đặc biệt, với những người yêu thích chụp ảnh vẫn có không gian đẹp để “sáng tác”. Tuy nhiên, diện tích mặt ao, hồ của Hà Nội ngày càng ít đi. Đây là điểm tôi thấy tiếc nuối và suy nghĩ nhất! Bởi đó vốn là không gian để điều hòa không khí, giúp môi trường được trong lành hơn, trở thành “lá phổi xanh” cho khu dân cư sinh sống lân cận và cũng là nơi để mọi người có thể đi lại hóng mát, thư giãn sau những giây phút mệt mỏi.

* Nếu được đưa ra những giải pháp, những mong muốn để phủ xanh, làm đẹp cho các không gian của Hà Nội, anh sẽ nói gì?

- Làm đẹp và phát triển những không gian xanh cho Hà Nội, tôi nghĩ nên bắt đầu trồng cây theo từng con phố. Ví dụ phố này trồng cây phượng, phố kia trồng bằng lăng, phố khác lại trồng lộc vừng…

Đây đều là những cây này phát triển nhanh, mỗi khi đến mùa sẽ tạo một khung cảnh rất đẹp. Và biết đâu, qua những bức ảnh chụp về những dãy phố như thế thì sẽ thu hút được nhiều du khách đến tham quan. Đặc biệt, người dân sẽ càng thêm yêu nơi sống của mình!

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Chiều tím trên sông"

* Nếu tiếp tục bấm máy về Hà Nội, anh sẽ chụp gì?

- Như đã nói ở trên, tôi sẽ tiếp tục bấm máy về một Hà Nội vẫn đang đổi thay theo thời gian. Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân. Mặc dù lại là một vòng lặp của tạo hóa, nhưng mỗi lần bước ra phố lại là một cảm xúc mới, vì với tôi Hà Nội luôn đẹp!

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Triển lãm “Hà Nội mát xanh”

Các tác phẩm dự thi tiêu biểu cùng các tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm trong khuôn khổ Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15 năm 2022, dự kiến diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ 14h ngày 6/10 tới.

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), đơn vị đồng hành cùng Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội cũng sẽ đồng hành cùng cuộc thi Hà Nội mát xanh.

Phạm Huy - Huyền Trang (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm