Ngày của bố: Hãy gọi điện cho bố trước khi đăng hình ông lên Facebook

17/06/2018 11:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm nay là Ngày của bố. Hãy gọi điện cho bố mình, đó là điều ít nhất bạn có thể làm.

Bố chẳng biết và cũng không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu “like” trên Instagram hay Facebook. Đơn giản, hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho bố.

Chú thích ảnh
Hãy gọi cho bố dù chẳng biết nói gì

Có thể bạn muốn cho tất cả bạn bè thấy bố mình hồi đôi mươi “ngầu” thế này hay chia sẻ ảnh gia đình ấm cúng khi bạn bé xíu, đáng yêu trên tay bố.

Nhưng trước khi đăng ảnh lên mạng xã hội, hãy để bố nghe giọng bạn.

Ông ấy muốn nói chuyện với bạn, chứ không phải dành 30 phút tìm hiểu cách hoạt động của Instagram, để thấy những bình luận “ôi đáng yêu quá” từ những người ông ấy không quen.

Bạn có thể nói “nhưng tôi chẳng biết phải nói gì với bố”. Bạn đã bao giờ nói chuyện với một đứa trẻ 8 tuổi? Chúng nói những điều thật ngớ ngẩn và khi bạn cỡ tuổi đó, bố vẫn thường kiên nhẫn lắng nghe.

Như thế tốt hơn nhiều là không nói gì. Hỏi ông ấy một câu. Hỏi ông ấy ngày hôm nay thế nào, cuộc sống ra sao… bất cứ điều gì. Rồi có thể, bạn sẽ khám phá ra nhiều câu chuyện thú vị hơn về ông ấy để chia sẻ lên Facebook sau đó!

VIDEO: Vì sao lại có 'Ngày của Mẹ'?

VIDEO: Vì sao lại có 'Ngày của Mẹ'?

Ngày của Mẹ theo truyền thống được tổ chức hàng năm trên thế gới vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5.

Giả Bình (Theo Mashable)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm