Mẹ ruột của con nuôi Angelina Jolie 'muốn nói chuyện'

18/01/2017 08:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mentewab Dawit Lebiso (31 tuổi), mẹ đẻ bé Zahara mà Angelina Jolie đã nhận nuôi từ khi cô bé mới 6 tháng, hiện đang sống ở Ethiopia. Người phụ nữ này nói với phóng viên tờ Daily Mail Online về hy vọng được kết nối với con gái sau hơn 1 thập kỷ.

“Tôi chỉ muốn con biết rằng tôi vẫn đang sống, đang ở đây và mong mỏi được nói chuyện với con. Tôi không muốn giành lại con mà chỉ muốn nói chuyện với con” -  Lebiso chia sẻ.


Mentewab Dawit Lebiso, mẹ đẻ bé Zahara, cô con gái nuôi của Angelina Jolie



Căn nhà tồi tàn của Lebiso ở Ethiopia, nơi cô kiếm sống bằng cách cho thuê 2 căn phòng với giá chưa đầy 20 USD/tháng

Jolie (41 tuổi) nhận nuôi bé Zahara hồi năm 2005. Một năm sau, Brad Pitt nhận nuôi bé.

Kể từ đó, Lebiso luôn nguôi ngoai nhớ về con gái mình, mặc dù cô biết: “Jolie làm mẹ còn hơn cả tôi. Jolie đã chăm sóc Zahara từ khi cháu còn nhỏ, song điều đó không có nghĩa rằng tôi không nhớ con.

Lúc nào tôi cũng nhớ đến con mình và mong muốn được nghe thấy giọng nói của con, được nhìn thấy gương mặt của cháu. Sinh nhật con tôi vẫn nhớ nhưng rất buồn vì không thể đón mừng sinh nhật với con. Tôi muốn được ở bên con trong ngày sinh của cháu và trong cả những ngày đặc biệt khác. Tôi nóng lòng được liên lạc với con”.


Angelina Jolie nhận nuôi Zahara khi cô bé mới 6 tháng tuổi, hồi năm 2005

Lebiso không hề có bất cứ sự liên lạc nào với Zahara kể từ khi cô bé được Jolie nhận nuôi.


Năm 2006, Brad Pitt cũng chính thức nhận nuôi Zahara

“Tôi muốn Zahara biết rằng cháu có một người mẹ cũng yêu cháu chẳng kém gì mẹ nuôi Jolie. Trước khi chết, tôi muốn Zahara biết đến mẹ đẻ mình và cháu có gia đình đang sống ở Ethiopia. Tôi mong Jolie để cho tôi nói chuyện với Zahara. Tôi nghĩ lời đề nghị này chẳng có gì quá to tát cả” – Lebiso bày tỏ.


Sau khi sinh con gái, Lebiso đã để con lại cho mẹ (trái) và bỏ đi biệt tích

Dường như ban đầu Jolie và Pitt không hề biết rằng mẹ đẻ bé Zahara vẫn còn sống vì khi nhận nuôi bé hai người nói rằng Zahara là trẻ mồ côi. Trong cuộc phỏng vấn của CNN hồi năm 2006, Jolie nói: “Zahara đến từ Ethiopia. Cô bé là con của người mắc AIDS và đã mồ côi”. 


Angelina Jolie cùng hai con gái, Siloh và Zahara tại một sự kiện

Tuy nhiên, Jolie & Pitt đã phát hiện ra mẹ đẻ bé Zahara còn sống và trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2007, Jolie đã nhắc đến chuyện này.

Lebiso giải thích với tờ Daily Mail Online rằng, cô sinh Zahara năm 19 tuổi sau khi bị cưỡng hiếp và đặt tên bé Yemasrech.


Angelina Jolie bế trên tay bé Zahara

“Con tôi rất ốm yếu, tôi cũng yếu sau khi sinh con. Tôi đã đồng ý cho con làm con nuôi nhưng giờ nếu có cơ hội được làm lại thì tôi sẽ giữ con” – Lebiso nói.


Cô bé Zahara giờ đã lớn và rất thân thiết với mẹ Jolie

Giờ Lebiso nói vậy nhưng trong cuộc phỏng vấn của tờ Mail on Sunday, cô lại tuyên bố mình không thể đối diện được với những áp lực nuôi con và đã bỏ nhà đi, để lại bé Zahara cho bà ngoại. Mẹ của Lebiso đã tìm kiếm con gái trong nhiều tháng nhưng cô vẫn bặt vô âm tín và do vậy bà đã “cho” đứa bé để làm con nuôi.

Tuấn Vĩ
Theo People

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm