Mặt hồ Hà Nội - 'nàng thơ' của Vũ Minh Đức

07/10/2022 11:00 GMT+7 | Văn hoá

Trong cuộc thi ảnh, video Hà Nội mát xanh, Ban tổ chức đã nhận được khá nhiều “không ảnh” (chụp bằng flycam) của các tác giả dự thi, trong đó nổi bật là chùm ảnh Những “lá phổi xanh” của Hà Nội nhìn từ trên cao gồm 13 ảnh về 13 hồ nước của tay máy Vũ Minh Đức.

Vinh danh những nghệ sĩ nhiếp ảnh vì 'Hà Nội mát xanh'

Vinh danh những nghệ sĩ nhiếp ảnh vì 'Hà Nội mát xanh'

Trong khuôn khổ của Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần 15 – 2022, đánh dấu một thập kỷ rưỡi đồng hành với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, báo Thể thao và Văn hóa tổ chức tổng kết, triển lãm và trao giải Cuộc thi ảnh, video clip “Hà Nội mát xanh”.

Bộ ảnh này đã giành giải Nhất cuộc thi và hiện đang triển lãm tại sảnh của Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội (kéo dài đến hết ngày 10/10).

13 bức ảnh là 13 hồ nước trải rộng khắp Hà Nội mà theo như tác giả chia sẻ, không chỉ là “lá phổi xanh”, giúp điều hòa không khí cho Hà Nội mà đôi khi còn giống như những “nàng thơ” khiến anh “mê mẩn” ngay từ những ngày đầu mới cầm máy.

Chú thích ảnh
Vũ Minh Đức (phải) được trao giải Nhất cuộc thi “Hà Nội mát xanh”. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Minh Đức cho biết:

- Là một người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi gắn bó với những con phố cũ của Hà Nội mang nhiều nét đẹp xưa như Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Lò Đúc ... Với tôi, Hà Nội rất đẹp và đáng yêu bởi mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng: Mùa Xuân với những vườn đào đỏ rực hay của những ruộng quất vàng óng; mùa Hạ với những sắc đỏ hoa phượng, sắc tím bằng lăng, nhưng có lẽ đặc trưng nhất là hoa loa kèn trắng tinh khiết; mùa Thu với những hè phố rợp lá vàng bay trong nắng...

Và thật thiếu sót nếu không nhắc tới mùa Đông. Tưởng chừng mùa Đông rét buốt sẽ không có gì hay nhưng với tôi, mùa Đông ở Hà Nội rất thi vị với Hồ Tây bảng lảng khói sương, khiến con đường Cổ Ngư dường như cũng thơ hơn… Cho nên khi xa Hà Nội, cũng rất giống như nhiều người khác, tôi luôn cảm thấy nhớ Hồ Tây da diết.

Chú thích ảnh
Panorama "lá phổi xanh" Hồ Tây của Vũ Minh Đức

* Có lẽ vì các hồ nước ở Thủ đô luôn được anh xem như là “nàng thơ” nên anh mới đầu tư nhiều thời gian, công sức để chụp?

- Hà Nội gắn bó với tôi từ thơ ấu. Tôi nhận thấy sự đổi thay của thành phố từng ngày. Những công trình hiện đại ngày càng nhiều và không gian xanh bị thu hẹp, cùng với đó là sự ô nhiễm không khí, tiếng ồn...

Bởi vậy, tôi muốn ghi lại những không gian xanh, góp phần tuyên truyền việc bảo vệ môi trường sống, để Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Bộ ảnh Những “lá phổi xanh” của Hà Nội nhìn từ trên cao của tôi được thực hiện trong nhiều ngày, chụp nhiều hồ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như Hồ Tây, Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu... Để chụp được những “nàng thơ” xanh mát ấy, tôi chọn những ngày nắng đẹp để làm nổi bật màu xanh của hồ trong không gian đô thị. Tôi thường lang thang quanh các hồ để tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, những góc lạ để chuyển tải đến người xem một cách sinh động nhất.

Vài nét về tác giả Vũ Minh Đức

Vũ Minh Đức hiện là phóng viên ảnh đang công tác tại Ban Biên tập Ảnh – TTXVN.

Anh đã đoạt được nhiều giải thưởng báo chí liên quan đến ảnh như: Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh Nghệ thuật Việt Nam 2020, Huy chương Đồng cuộc thi HOPA-Ho Chi Minh City photocontest 2021, Giải Khuyến khích cuộc thi “Khám phá các di sản thế giới ở Việt Nam và các nước trong khối ASEAN, Giải Nhì cuộc thi phóng sự - ký sự "Ấn tượng đất nước, con người Việt Nam", Giải bức ảnh được yêu thích nhất của Cuộc thi ảnh “Phụ nữ nông thôn và Phát triển bền vững” do UN Women Viet Nam - Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ tổ chức…

* Ngoài “những lá phổi xanh”, qua quan sát của anh thì tình trạng cây xanh, mặt nước của Hà Nội hiện nay như thế nào? Có điều gì khiến anh mừng vui, có điều gì khiến anh lo lắng?

- Hà Nội không còn nhiều không gian xanh như trước. “Những lá phổi xanh” là hệ thống hồ trên địa bàn thành phố đã mất mát đi nhiều cùng tốc độ đô thị hóa. Đó là thực trạng khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy vui và hi vọng bởi thời gian gần đây ý thức bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp đã được nâng cao. Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của chính quyền, cùng với những không gian hiện đại được xây dựng thì không gian xanh của Hà Nội cũng ngày càng được mở rộng.

* Xin cảm ơn anh!

Chú thích ảnh
Hồ Ba Mẫu thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, nằm đối diện qua đường Lê Duẩn với hồ Bảy Mẫu
Chú thích ảnh
Hồ Bảy Mẫu là một hồ nước ngọt nằm trong công viên Thống Nhất ở Hà Nội. Mặt nước hồ chiếm khoảng 28 ha, giữa hồ có đảo Thống Nhất và đảo Hoà Bình
Chú thích ảnh
Hồ Ba Mẫu thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, nằm đối diện qua đường Lê Duẩn với hồ Bảy Mẫu
Chú thích ảnh
Hồ Định Công
Chú thích ảnh
Hồ Thanh Nhàn và Hồ Thanh Nhàn 2A: nằm giữa phố Võ Thị Sáu, Trần Khát Chân, Kim Ngưu và Thanh Nhàn, nay nằm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Chú thích ảnh
Hồ Võ Thị Sáu nằm trên con phố Võ Thị Sáu nối Thanh Nhàn với đường Trần Khát Chân
Chú thích ảnh
Hồ Linh Đàm là hồ lớn nhất ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hồ Linh Đàm được đặt qua cầu vượt Đường vành đai 3, dài khoảng 45000m từ phía tây của quận Hai Bà Trưng, Hồ Linh Đàm được đổ gần sát với phường Văn Điển và huyện Thanh Trì
Chú thích ảnh
Hồ Thiền Quang (hay còn gọi là Hồ Ha-le, Hồ Halais theo tên của phố Nguyễn Du (rue Halais) thời Pháp thuộc) là một hồ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ được bao quanh bởi bốn con phố/đường đầy cây xanh và bóng mát là Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông và Quang Trung, đặc biệt là đường Nguyễn Du có hàng cây hoa sữa tỏa hương ngào ngạt vào mùa thu
Chú thích ảnh
Hồ Võ Thị Sáu nằm trên con phố VTS nối Thanh Nhàn với đường Trần Khát Chân
Chú thích ảnh
Hồ Thanh Nhàn và Hồ Thanh Nhàn 2A: nằm giữa phố Võ Thị Sáu, Trần Khát Chân, Kim Ngưu và Thanh Nhàn, nay nằm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Chú thích ảnh
"Lá phổi xanh" Trúc Bạch
Chú thích ảnh
Hồ Hoàn Kiếm

Kết quả Cuộc thi ảnh, video clip “Hà Nội mát xanh”

* Không có Giải Đặc biệt

* 01 Giải Nhất: Những “lá phổi xanh” của Hà Nội nhìn từ trên cao của Vũ Minh Đức

* 02 Giải Nhì

- Phố xanh mùa nhớ! của An Thành Đạt

- Vẻ đẹp những không gian xanh vô giá của Hà Nội của Lê Việt Khánh

* 03 Giải Ba

- Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cầu Long Biên "bay về phía mặt trời" của Nguyễn Anh Tuấn

- Những nút giao thông xanh và hiện đại của Thủ đô của Huy Hùng

- Sức sống mới “Hà Nội mát xanh” của Hòa Nguyễn

* 04 Giải Khuyến khích

- Hà Nội đỏ rực trời hoa gạo của Trương Văn Vị

- Hà Nội, màu xanh từ những cây cầu của Phạm Tuấn Anh

- Những vệt nắng mùa Thu Hà Nội của Bùi Lâm Khánh

- Có một Hà Nội thật hùng vĩ qua “nghệ thuật ánh sáng” của Lê Hưng

  Phạm Huy – Huyền Trang (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm