Làm hậu duệ của các ngôi sao có dễ?

03/08/2016 08:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình Sao nối ngôi gồm 13 tập, đang phát sóng định kỳ lúc 21h thứ Ba trên kênh THVL1, có tuần đạt mức tỷ suất người xem (rating) cao nhất tại thị trường Cần Thơ và TP.HCM.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh (con của nghệ sĩ Bạch Mai - Đức Lợi, con nuôi của NSƯT Kim Tử Long), diễn viên Linh Tý (con của cặp đôi nghệ sĩ cải lương Linh Tâm - Cẩm Thu), diễn viên Lê Lộc (con của nghệ sĩ hài Duy Phương - Lê Giang), ca sĩ Hoài Anh Kiệt (con của cặp đôi nghệ sĩ cải lương Hoài Thanh - Đỗ Quyên), ca sĩ Hồng Phượng (con của nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung, cháu của NSƯT Vũ Linh, Tiểu Linh), ca sĩ nhí Thiêng Ngân (con nuôi ca sĩ Phi Nhung)...

Nhờ Sao nối ngôi mà Linh Tý tái ngộ cha mẹ mình trên sân khấu sau 10 năm, bởi họ đã ly hôn

Không dễ để “con hơn cha”

Nhiều gia đình nghệ sĩ Việt Nam có bốn năm thế hệ theo nghề như đại gia đình Thành Tôn, đại gia đình bầu Thắng - Minh Tơ…, đó là những tấm gương quý giá. Nhưng dường như với nghề diễn, sự thừa nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhiều trường hợp phải chấp nhận “đầu voi đuôi chuột”.

Như những cái tên trong Sao nối ngôi này chẳng hạn, họ còn rất trẻ để khẳng định mình trong tương lai, nhưng cũng khó có tín hiệu nào cho thấy họ sẽ vượt mặt được cha mẹ mình. Bởi làm con các ngôi sao không hề dễ dàng. Thứ nhất, để trở thành ngôi sao thì ngoài sở học và sự cố gắng, ở đó còn năng khiếu trời cho. Mà đã gọi là trời cho thì không phải ai cũng nhận được, ngay cả con cháu của các ngôi sao.

Thứ hai, có những bộ môn đã qua thời hoàng kim (như cải lương), nếu con cháu nối gót cha ông thì cũng khó thể hiện mình. Như gia đình của NSƯT Thành Lộc chẳng hạn, vốn xuất thân là hát bội, rồi cải lương, mới đến kịch nói. Sau Thành Lộc thì có ai và theo bộ môn nào, chưa thể nói được, do hiện tại chưa thấy.

Nhiều nghệ sĩ cũng cho thấy áp lực khi làm con cháu người nổi tiếng, bởi họ diễn thế nào cũng bị so sánh này kia. Diễn viên Lê Lộc ở Sao nối ngôi chẳng hạn, chỉ một tâm sự rằng mình chưa bao giờ chụp hình chung với ba mẹ (Duy Phương - Lê Giang) trên sân khấu mà lấy bao nhiêu nước mắt của người xem. Bởi đằng sau nó là cả câu chuyện dài về sự khắc nghiệt của nghề này, nơi mà việc chụp một bức hình cũng quá khó khăn.

Một bí mật khác. Linh Tâm và Cẩm Thu đã ly hôn từ 10 năm nay, khi Linh Tý thi Sao nối ngôi, họ rời gia đình riêng để bay về Việt Nam hỗ trợ con. Chính vì vậy, tiết mục Bài ca tìm mẹ của nữ nghệ sĩ cải lương Cẩm Thu đã lấy nước mắt của người xem và người trong cuộc.

Hay như Bình Tinh, đang là nghệ sĩ cải lương có nhiều triển vọng, nhưng khi cùng cha nuôi NSƯT Kim Tử Long diễn trích đoạn tuồng cổ Xử án Phi Giao, nhiều khán giả lại so sánh này nọ. Dù đây là một so sánh không cân sức, không sòng phẳng, nhưng lại cho thấy áp lực hay sự thiệt thòi là rất rõ ràng.

Tìm sao “nối ngôi”

Danh ca Thái Châu tâm sự: “Bản thân tôi sống trong gia đình có truyền thống cải lương nhưng lại chọn đi theo tân nhạc. Tôi cũng như nhiều em thí sinh trong cuộc thi, không theo loại hình nghệ thuật của cha mẹ mà theo loại hình khác. Tôi nghĩ dù theo bất kỳ thể loại nào thì cũng tốt hết bởi nói cho cùng cũng là làm nghệ thuật và đó là một điều đáng quý”.

Dù chỉ cốt giới thiệu con cháu trong một gia đình nghệ thuật, góp phần nhỏ khôi phục lại một số loại hình nghệ thuật đang có nghi cơ bị mai một, nhưng Sao nối ngôi cũng gián tiếp cho thấy những thách thức.

Đây là điểm độc đáo của chương trình, khi mà nó tạo được cơ hội liên tục (13 tuần) và đa dạng để hậu duệ các ngôi sao có dịp thể hiện mình ở nhiều thể loại. Bởi lâu nay, dù nghe đến hậu duệ này kia, nhưng thật sự để theo dõi họ thành một vệt đậm nét thì ít có cơ hội. Trường hợp của ca sĩ Hoài Anh Kiệt cũng là một ví dụ, nếu không có chương trình này thì khán giả trong nước hiếm có dịp xem một loạt đêm diễn như vậy, và cũng ít có người biết anh là con của Hoài Thanh - Đỗ Quyên.

NSND Bạch Tuyết cho biết: “Tôi nhận lời tham gia chương trình này vì điều gì có chữ “nối” thì nó bắt nguồn bởi quá trình của một phong tục, tập quán, nhân sinh quan. “Nối” là cái đã qua tốt đẹp rồi, bây giờ mong chờ ngày mai sẽ còn tốt hơn nữa”.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm