Kịch ‘Dế Mèn’ không phải dạng vừa đâu!

21/05/2015 10:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trước giờ tổng duyệt vở kịch vui Dế Mèn phiêu lưu ký tối qua (20/5), sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ chật kín các em nhỏ. Nhiều gia đình, mang con đến sớm trước 20 phút không tìm được ghế trống nào. Các chú Dế Mèn, Dễ Trũi... phải kê thêm nhiều ghế phụ, ghế nhựa ở khắp nơi để phục vụ các bé.

20h, sân khấu mở màn bằng cảnh dế mẹ (NSƯT Minh Hằng đóng) dắt ba anh em nhà dế đi ở riêng, phát cho mỗi con một cái tổ. Trước khi về, mẹ dặn nhiều điều, “gào khóc” nhớ các con, nhưng cả 3 anh em đều sung sướng vì được “sống tự do”, chẳng ai nhớ mẹ. Dế mẹ đành tạm biệt các con về để còn đi đẻ thêm “2 em trai, một em gái”...


Từ trái qua phải: Dế Mèn, anh cả, mẹ và anh hai

Vở kịch có nhiều tình tiết giao lưu với các em nhỏ như cảnh Dế Mèn dậy sớm gọi hai anh tập thể dục thể thao trong tiếng vỗ tay cổ vũ ào ào của các em nhỏ. Đặc biệt, Dế Mèn còn hát rock, đọc rap trêu ghẹo vợ Chim Cốc, khiến các em nhỏ dưới sân khấu cười ha hả, khiến chị Cốc nổi khùng dùng mỏ đánh nhầm Dế Choắt. Dù các em nhỏ luôn miệng nhắc “sai rồi”, thì trận đòn của chị Cốc vẫn được tung xa xả vào Dế Chũi: “Chối hả, chối hả”...

Đã thế, chị Cốc còn mách chồng, khiến Dế Choắt bị mổ gãy lưng. Trước khi chết, Dế Choắt vùng dậy mắng Dế Mèn: “Sống thì làm gì cũng không được  tinh vi tính tướng, kẻo mà rước họa vào thân đấy nhé....”, khiến các em nhỏ cười ầm ĩ...

Thế rồi, mùa Hè đến, Dế Mèn bị hai anh em Cu Lớn, Cu Bé đi đào dế tóm gọn. Hai anh Cu hỏi khán giả nhí rằng: "Bẻ càng cho vịt bầu ăn hay nhấm với cô cá". Cả khán phòng đồng thanh đáp: Đấu dế. Thế là, Dế Mèn được tỉ thí võ nghệ với Dế Bệu của Cu Thịnh trên nền ca khúc Không phải dạng vừa đâu, khiến các em nhỏ đứng ngồi không yên.


Dế Mèn (giữa) bị hai anh em Cu Lớn, Cu Bé đi đào dế tóm gọn

Thừa thắng xông lên, Dế Mèn còn bắt nạt cả Dế Non, hỗn với chị Xiếc Tóc và bị chị xiến mất đôi sừng trong niềm tiếc nuối của các em nhỏ, nhưng may mắn thoát khỏi cũi tù về với mẹ kính yêu...

Thế nhưng về nhà, Dế Mèn vẫn chán và quyết định đi “phượt”. Trên đường, Dế Mèn cứu Dế Trũi thoát khỏi hang của Muồm Muỗm Chúa, cả 2 “uống giọt sương đêm” kết tình huynh đệ, tiếp tục đi phượt trên tàu lá sen giữa mênh mông nước. Trong cơn hiểm nguy cùng với cái đói, có lúc Dế Trũi định bụng hy sinh đôi càng của mình cứu sống Dế Mèn, nhưng Dế Mèn không chịu quyết giữ tình bạn cùng lòng dũng cảm tuyệt vời.


Đôi bạn Mèn  - Trũi kết nghĩa huynh đệ

Rồi đôi bạn Mèn - Trũi lạc vào vương quốc của Ếch Cốm Đại Vương chỉ suốt ngày uống bia. Tại đây, Dế Mèn lại tỉ thí và chiến thắng võ sĩ Bọ Ngựa kiêu căng trở thành “Nam vương thân thiện” trong sự chúc mừng và tung hô của  muôn vật...

Suốt 90 phút diễn ra vở kịch, mặc dù rạp Tuổi trẻ khá “nóng”. Các ông bố bà mẹ liên tục phải cầm quạt giấy quạt cho con, nhưng không bé nào đòi về vì sức hút và sự vui nhộn của vở kịch. Hết giờ, nhiều gia đình và các em nhỏ lần lượt chờ nhau để lên sân khấu chụp ảnh cùng cặp đôi Mèn - Trũi.

Vở kịch sẽ được công diễn lúc 9h sáng ngày 24/6 tại Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) và Nhà Văn hóa Học sinh sinh viên Hồ Thiền Quang (37 Trần Bình Trọng) vào dịp 1/6.

An Như


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm