Khánh thành “mật thất chữ’ của “lão Hạc” - Kim Lân

23/07/2012 16:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhà văn Kim Lân, sáng 24/7, tại Việt phủ Thành Chương (Thị trấn Sóc Sơn - Hà Nội) sẽ tổ chức buổi lễ khánh thành “mật thất chữ” của nhà văn Kim Lân do chính tay trưởng nam của ông – họa sĩ Thành Chương thực hiện…

Họa sĩ Thành Chương cho biết, tuần tự theo tục lệ sau một năm giỗ đầu, ba năm cải táng, đến năm thứ tư thì các con của nhà văn Kim Lân bàn định về việc xây nhà lưu niệm cho bố. Cuối cùng, các di vật thường dùng của nhà văn được trưởng nữ là họa sĩ Nguyễn Thị Hiền đem về số 35, ngõ 424 Trần Khát Chân để xây dựng nhà lưu niệm. Còn lại họa sĩ Thành Chương, là trưởng nam và cũng là trưởng họ thì nhận quyền giữ bát hương thờ bố. Ông nảy sinh ra ý định xây một không gian tưởng niệm khác cho nhà văn Kim Lân. 



“Mật thất chữ’ để tưởng niệm nhà văn Kim Lân tại Việt phủ Thành Chương.

Không gian này được họa sĩ xây trong “hậu cung” của tòa tháp 5 tầng chuyên để các cổ vật quý tại Thành Chương phủ. Ở đây, ngoài bàn thờ nhà văn, thì bốn xung quanh tường được họa sĩ bố trí thành một không gian sắp đặt hiện đại, rỗng nhưng “thuần chữ” và sách của nhà văn được bồi dán, treo lên tường. Ý của họa sĩ là tạo ra một không gian tinh thần, tâm linh để người xem, người hâm mộ nhà văn có thể đi lại trong “mật thất chữ” này và chiêm nghiệm tinh thần chữ nghĩa của một nhà văn cả đời viết về nông thôn và đời sống người nông dân Việt Nam

Sinh thời, nhà văn tham gia đóng nhiều phim, lại hâm mộ mỹ thuật và hướng đa số các con mình trở thành họa sĩ. Có lẽ “con đường giáo dục” này của ông là chính xác, khi trong 7 người con của ông, có tới 5 họa sĩ. Có lẽ nhiều nhà văn lớn khác ở nơi chín suối phải “chúc mừng” nhà văn Kim Lân vì do các con ông thành tài và có điều kiện, nên nhà văn hiện nay có tới hai khu lưu niệm, tưởng niệm. Trong khi rất nhiều nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ lớn cùng thời với ông, những người góp gạch xây dựng nền văn hóa - văn nghệ của nước Việt Nam mới, do nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng hiện nay đều rất khó để tìm một địa chỉ tham quan và thắp nén nhang tưởng niệm.

Hà Châu Sơn



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm