'Hot boy' Rocker Nguyễn trải lòng sau 'Làn sóng xanh'

28/01/2017 07:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những nghệ sĩ tuổi gà, Rocker Nguyễn đang chờ đón một năm mới diễn ra với nhiều bất ngờ. Nhất là để cho "con gà Rocker" sẽ cất tiếng gáy thật to cho một năm hoạt động tích cực của bản thân.

Với vị thế của một "tân binh" trong làng nhạc nhưng sớm gặt hái thành công với giải thưởng tại Làn sóng xanh, được công chúng ghi nhận ở từng sản phẩm ra mắt và cũng sớm thôi, Rocker Nguyễn còn thể hiện mình trong vai trò diễn viên với bộ phim sẽ ra mắt trong mùa hè 2017: Sắc đẹp ngàn cân.

Dường như, con đường trở thành một nghệ sĩ giải trí mà Rocker Nguyễn đang theo đuổi đang ngày một mở ra rộng cửa hơn với anh.

Riêng năm 2016, có thể gọi là một năm xuất hiện thành công của anh trên thị trường giải trí Việt Nam. Nhưng với cá nhân mình, Rocker Nguyễn bảo, đây là năm giúp anh thành công nhất là ở tư duy và sự chín chắn trong cách suy nghĩ và làm việc.

"2016 là năm đầu tiên tôi trở lại Việt Nam sau một thời gian dài đi du học, cũng là năm mà tôi phải trải qua nhiều khóa đào tạo trong chuyên môn và có nhiều hoạt động tích cực để ra mắt.

Tất cả những trải nghiệm cùng với những thăng trầm đã qua, giúp tôi có được cảm xúc đa dạng nên thú thật, 2016 là một năm vừa muốn nhớ lại muốn quên của tôi !" - Rocker Nguyễn mở đầu câu chuyện với TT&VH.


Rocker Nguyễn

* Không ra mắt ồ ạt, nhưng chỉ với "Quá khứ còn lại gì" hay "Em yêu", anh đã ghi điểm trong mắt hàng triệu người nghe. Đây có thể nói là chiến lược bước vào showbiz rất “chất” của anh?

- Tôi tin vào yếu tố thời điểm rất nhiều! Mọi thứ đều có thời: sự thành công của một ca khúc hay một nghệ sĩ cũng vậy, tất cả đều có thời điểm để tỏa sáng.

Tôi thích một sự ra mắt nhẹ nhàng và có phần lặng lẽ như mình đã làm bởi vì cũng như bất kỳ bộ môn nghệ thuật nào khác, âm nhạc hay điện ảnh đều cần thời gian để được công nhận và chắc chắn người nghệ sĩ cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Tôi nhớ lời bố mình hay nói: một ngôi nhà muốn xây thật cao thì phải có nền móng vững chắc nên tôi đang đổ móng cho căn nhà sự nghiệp của mình, tuy có tí đủng đỉnh nhưng nhà sẽ phải xây rất cao nên móng lại càng phải chắc và mất thời gian thôi!

* Với giải thưởng "Gương mặt phát hiện" tại Làn sóng xanh mà sau đó là sự “đồn thổi” của dư luận về việc anh mua giải. Đến lúc này, anh cảm thấy thế nào?

- Giải thưởng với tôi vừa là một sự may mắn, vừa là một áp lực để tôi tiếp tục hoàn thiện mình.

Tôi tin rằng, một người nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng là một người kiên định với tầm nhìn cũng như con đường mà mình chọn. Vì lẽ đó mà tôi luôn đặt niềm tin vào chính tiếng nói của mình cũng như ekip.

Mọi dư luận đối với tôi chỉ nên dừng lại ở việc mình biết và tham khảo phản hồi của số đông, tuyệt nhiên không nên để yếu tố ấy làm ảnh hưởng hay lung lay tinh thần của mình.

Thách thức và áp lực lớn nhất vốn dĩ luôn đến từ bản thân tôi nên tôi tự biết mình còn phải cố gắng rất nhiều.

Rocker Nguyễn phủ nhận mua giải Làn sóng xanh

Rocker Nguyễn phủ nhận mua giải Làn sóng xanh

Tại lễ trao giải thưởng của Làn Sóng Xanh lần thứ 19, Rocker Nguyễn, một tân binh mới của làng nhạc Việt đã bất ngờ được xướng tên tại giải thưởng 'Gương mặt phát hiện' và điều này đã gây ra nhiều dư luận.


*Như đã từng chia sẻ, con đường nghệ thuật mà anh muốn theo đuổi sẽ là một nghệ sĩ giải trí. Vậy cơ duyên đến với bộ phim "Sắc đẹp ngàn cân" của anh là gì?

- Với hoạch định tương lai để trở thành một nghệ sĩ đa năng, có thể hoàn thành tốt nhiều vai trò và lĩnh vực khác nhau, tôi đến với bộ phim Sắc đẹp ngàn cân qua sự phát hiện của ekip làm phim cũng như lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.

Là vai diễn đầu tiên, và cũng là vai chính, trong sự nghiệp diễn xuất nên tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt vai trò của mình như một diễn viên.

Tôi cũng rất mong khán giả sẽ dành cho bộ phim thật nhiều sự ưu ái khi ra rạp vào mùa hè năm 2017.

*Anh có nghĩ rằng, vẻ điển trai như 1 nam tài tử Hàn Quốc cũng như việc học về lĩnh vực điện ảnh chuyên sâu hay đặc biệt là vào vai nhà sản xuất âm nhạc - vai diễn chẳng xa lạ gì với hoạt động thực tế của anh ở ngoài đời là những lợi thế cho diễn xuất của mình trong bộ phim này?

- Thực ra thì đây là một bộ phim đã từng lấy đi nước mắt của tôi rất nhiều, lại là một siêu phẩm rất thành công trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc nên việc đảm nhận một vai diễn già dặn như thế là một thử thách lớn đối với tôi chứ không hề dễ dàng gì.

Tuy nhiên, do được làm việc trong một môi trường với nhiều producers già dặn về tuổi đời cũng như tuổi nghề, nên tôi đã có rất nhiều chất liệu trong việc tạo nên nhân vật của mình và tự tin hơn với vai diễn.

* Trước Minh Hằng, anh tự tin thế nào về vai diễn này của mình?

- Minh Hằng là một tiền bối rất đáng yêu và chuyên nghiệp trong công việc nên đóng chung với cô ấy, chỉ làm tôi thêm thoải mái và tự tin với vai diễn của mình thôi. Khả năng dẫn dắt cũng như chỉ bảo của Minh Hằng rất tận tình và dễ cảm.

* Được biết, phim đã được bấm máy vào cuối tháng 12/2016. Anh có thể tiết lộ những cảnh quay đầu tiên của bộ phim?

- Để cho diễn viên làm quen dần với nhau cũng như với đoàn làm phim thì cảnh quay đầu tiên là cảnh chúng tôi lái xe ban đêm với lời thoại rất ngắn.

Nhưng tôi thấy điều khiển một phương tiện và diễn xuất cùng một lúc thực sự khá là khó (mặc dù đã có xe máy dẫn đường và bảo vệ xung quanh).

Song, cảnh quay đầu tiên cũng đã hoàn thành xuất sắc để mở ra một chuỗi ngày quay phim khá suôn sẻ tiếp nối sau đó.

Xem MV Giáng sinh quay tại Hàn Quốc của Rocker Nguyễn

Xem MV Giáng sinh quay tại Hàn Quốc của Rocker Nguyễn

Sau MV '"triệu view", ca sĩ Rocker Nguyễn tiếp tục ra mắt MV Em Yêu như món quà giáng sinh, đón năm mới dành tặng khán giả. MV vừa chính thức ra mắt vào 16/12.


*Sau một năm lao động hiệu quả, những ngày Tết đối với anh có ý nghĩa như thế nào?

- Với tôi, đây là dịp gia đình quay quần, đoàn viên và dành thời gian để chăm sóc cho nhau cũng như chính mình.

* Vậy, có Tết nào mà anh phải xa gia đình không?

- Có chứ ! Và tôi rất nhớ mình đã có những cái Tết đón giao thừa trong mồ hôi và nước mắt khi ca làm thêm chưa hết mà đã nghe xa xăm đâu đó pháo hoa bắn trong tiềm thức.

Tết xa nhà rất buồn vì không được ở bên gia đình bố mẹ và buồn hơn khi khoảnh khắc đồng hồ điểm 0h cũng chỉ như một khoảnh khắc sang ngày mới ở nơi đất khách quê người.

Nhưng cũng vì những cái Tết như thế nên tôi mới có thể thấm thía tình nghĩa gia đình và giá trị của một nơi ta gọi là nhà. Tết, đi là để trở về.


Rocker Nguyễn đang chờ đón năm 2017 sẽ diễn ra với nhiều bất ngờ

* Vậy năm nay, anh sẽ cùng gia đình đón Tết như thế nào?

- Năm nay tôi sẽ rất tất bật bên cạnh gia đình khi Tết về. Trong đó, việc dọn dẹp, nấu nướng và đi chợ mua hoa là những trách nhiệm mà tôi cần phải san sẻ với những thành viên trong gia đình vào dịp này.

* Còn với cá nhân mình, anh dự định và mong muốn gì trong năm 2017?

- Tôi mong rằng năm Đinh Dậu  sẽ là năm mà con gà trống Rocker Nguyễn cất tiếng gáy thật to để đánh dấu một năm hoạt động thật nỗ lực với nhiều dự án âm nhạc/điện ảnh thú vị.

Bên cạnh đó, mục tiêu của tôi trong năm nay còn là hoàn thành việc học tiếng Hoa cũng như mỗi tuần, đọc hết một cuốn sách.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh một năm mới bình an!

An Yên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm