Hồng Nhung và Tùng Dương tập luyện cho đêm nhạc 'Tình yêu Hà Nội phố'

25/08/2017 16:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, 25/8, nam ca sĩ Tùng Dương đã có buổi tập luyện cuối cùng với "đàn chị" Hồng Nhung để chuẩn bị cho đêm nhạc "Tình yêu Hà Nội phố" vào tối mai 26/8.

Ngoài Tùng DươngHồng Nhung, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Thanh Lam, Tấn Minh, Mỹ Linh và ban nhạc Anh em. Đây là dịp để các khán giả cùng ngồi lại, "lắng sâu cảm xúc" và nhớ lại ký ức về những năm tháng đã qua của Thủ đô.

Chú thích ảnh
Tùng Dương tập luyện hăng say với Hồng Nhung

Nam ca sĩ Tùng Dương hào hứng chia sẻ rằng đêm mai anh sẽ giới thiệu đến khán giả một sản phẩm "mới toanh" của nhạc sĩ Nguyễn Cường mang tên Hà Nội tôi, bên cạnh chùm 3 ca khúc đặc biệt khác về Hà Nội.

Clip: Tùng Dương hát "Hà Nội tôi" với ban nhạc:

Tùng Dương tiết lộ, mỗi khi có dịp đi biểu diễn nước ngoài, anh đều chọn ít nhất 1 bài hát về Hà Nội để vơi bớt nỗi nhớ quê hương. Trong lần này, anh sẽ hát với tâm thế của một người con chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội.

Điểm đặc biệt của đêm nhạc Tình yêu Hà Nội phố nằm ở sự kết hợp giữa Âm nhạc và Hội họa. Sự mềm mại, sâu lắng trong những ca từ sẽ được kết hợp với những đường nét, màu sắc, sự trừu tượng của hội họa, qua các tác phẩm của danh họa Bùi Xuân Phái.

Chú thích ảnh
Tùng Dương trò chuyện cùng Hồng Nhung trong giờ tập luyện

Nói về sự kết hợp này, nữ ca sĩ Hồng Nhung cho biết: "Đây là cái hay mà trên thế giới đã ứng dụng rất nhiều, được gọi là "Art Installtion", nghĩa là dùng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau để thể hiện cảm xúc hay một thông điệp.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp khán giả Hà Nội thẩm thấu sâu sắc cái đẹp của nghệ thuật và phần nào gợi lại ký ức Hà Nội qua cả âm nhạc và hội họa."

Ca sĩ Tùng Dương: 'Tôi không thể phổ cập như Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh'

Ca sĩ Tùng Dương: 'Tôi không thể phổ cập như Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh'

Với nhiều người, Tùng Dương là một nghệ sĩ họ trân quý, nhưng với không ít khán giả, anh bị gắn mác “không dễ nghe”. Điều đó là đương nhiên, vì mỗi nghệ sĩ hướng tới một giá trị riêng, không đồng nhất.

Với tiêu chí như vậy, diva Hồng Nhung đã bổ sung thêm tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hà An: Phố à, phố ơi để biểu diễn bên cạnh các ca khúc đã quen thuộc như Nhớ mùa thu Hà Nội hay Có phải em mùa thu Hà Nội...

Theo cô, Phố à, phố ơi là bài hát nói lên ký ức của người Hà Nội về những năm tháng tiêu biểu của thủ đô, lột tả phần nào sự xiêu vẹo nhưng cũng vô cùng lãng mạn, đúng như phố phường Hà Nội được diễn tả trong tranh của Bùi Xuân Phái.

Clip Hồng Nhung tập luyện cho đêm nhạc:

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, cô sắp cho ra mắt album mới về Hà Nội, tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Lưu Hà An, đặc biệt là có sự xuất hiện của giọng ca trẻ Vũ Cát Tường.

Các bài hát trong album là những câu chuyện cá nhân của một người con Hà Nội, nhưng lại nói lên nỗi lòng chung của người Hà Nội, cái đẹp của Hà Nội không chỉ ở cảnh sắc mà còn trong những sinh hoạt giản dị đời thường và trong tâm hồn con người.  

Chú thích ảnh
Hồng Nhung tập cùng nhạc công

"Điều mà Hồng Nhung tự hào nhất là mình được mệnh danh là ca sĩ của Hà Nội. Điều tự hào nữa là cái chất của Hà Nội, đi từ đời sống, từ những điều rất giản dị đã làm nên cốt cách của Hồng Nhung. Đó là điều mà Hồng Nhung luôn nâng niu." – Hồng Nhung chia sẻ.

Lắng sâu cảm xúc cùng đêm nhạc "Tình yêu Hà Nội phố"

Đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội Phố – Lắng sâu những cảm xúc” diễn ra vào 20h00 ngày 26/08/2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Công ty Hữu nghị Á Châu tổ chức 

Đêm nhạc có sự kết hợp đặc biệt giữa âm nhạc và hội họa, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc thăng hoa cho khán giả.

Ký ức về Hà Nội sẽ được chuyển tải đến khán giả qua rất nhiều ca khúc nổi tiếng về Hà Nội, những góc phố cổ kính, rêu phong từ các thập niên 50, 60, 70 của thế kỷ trước trong tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm