Hoàng tử Lý Long Tường trở lại Hà Nội và TP.HCM với câu chuyện '800 năm hẹn ước'

27/05/2016 15:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 800 năm hẹn ước là tác phẩm nói về câu chuyện lịch sử của vị hoàng tử Lý Long Tường (thời nhà Lý của Việt Nam) lưu lạc đến Hàn Quốc khoảng năm 1226, cách đây gần 800 năm.

Tác phẩm được biên đạo bởi nghệ sĩ múa Chun Yoo Oh và đã ra mắt tại TP.HCM năm 2015. Tái diễn lần này tại Nhà hát TP.HCM (2/6) và Nhà hát Lớn Hà Nội (7/6), tác phẩm được nâng cao độ hoàn thiện và bổ sung trong dàn dựng.

Tăng cường thêm 2 diễn viên ballet Trần Hoàng Yến và Sùng A Lùng, thêm 2 đàn cello và đàn bầu (nghệ sĩ Lê Hoài Phương) trong phần thể hiện âm nhạc. Toàn bộ âm nhạc của tác phẩm này do nghệ sĩ người Đức - Peter Schindler sáng tác.


Biên đạo Chun Yoo Oh trong vở múa "800 năm hẹn ước". Ảnh: Nguyệt Quế

Nói là “kịch múa”, nhưng không phải “vũ kịch” mà là kịch + múa đúng nghĩa (gồm phần kịch nói và múa dân gian + ballet).

Kịch múa 800 năm hẹn ước lần này được xem là sự kết hợp, hòa quyện của nghệ sĩ thuộc 3 quốc gia: Việt Nam, Hàn Quốc và Đức với những cảm xúc rất Việt Nam làm nền tảng cùng các điệu múa Hàn Quốc và phong cách âm nhạc châu Âu.

BM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm