Họa sĩ tranh châm biếm 'The Far Side' - Gary Larson: Trở lại sau 25 năm vắng bóng

15/07/2020 12:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 2 thập kỷ giải nghệ, Gary Larson chính thức trở lại sản xuất tranh biếm họa. Chính thời gian cùng với thời đại công nghệ đã khiến ông có hứng thú, khám phá những thứ mới mẻ để rồi trở lại với độc giả.

Hội họa ấn tượng đang hồi sinh trên quê hương Pháp

Hội họa ấn tượng đang hồi sinh trên quê hương Pháp

Ra đời vào nửa cuối thế kỷ 19, hội họa ấn tượng tại châu Âu ngay lập tức được châu Mỹ biết đến và ủng hộ trong khi bị “hắt hủi” tại sân nhà, thì nay, trường phái này đang tìm lại được sắc màu tại “chính quốc”.

Tranh biếm họa là tác phẩm luôn có sự lồng ghép giữa yếu tố hài hước, gây cười và ẩn bên trong là những ý nghĩa sâu sắc, nhằm “lên án” những vấn nạn nhức nhối của xã hội. Nhưng cũng có 2 “góc độ” khác nhau là tranh vui (chỉ để giải trí) và tranh biếm họa “sâu sắc” như đã kể ở trên.

Gắn liền với tác phẩm “The Far Side”

Gary Larson sinh ngày 14/8/1950 tại Tacoma, Washington (Hoa Kỳ). Ông tốt nghiệp Đại học bang Washington với bằng cử nhân Truyền thông. Trước đây, ông từng tiết lộ bắt đầu vẽ tranh biếm họa sau khi cảm thấy chán ghét công việc tại một cửa hàng âm nhạc, nhạc cụ.

Năm 1976, Gary đã vẽ 6 bức tranh biếm họa gửi cho tạp chí Pacific Northwest (tuần san của Thời báo Seattle). 3 năm sau, ông bắt đầu làm việc cho Thời báo Seattle, tác phẩm của ông được đăng hàng tuần với tên Nature’s Way. Và để tăng thêm thu nhập với nghề vẽ tranh biếm họa, ông quyết định sản xuất nhiều tác phẩm hơn để bán cho các báo khác.

Ông sớm có được thỏa thuận với báo San Francisco Chronicle và đổi tên tác phẩm thành The Far Side. Ra mắt số đầu tiên vào ngày 31/12/1979 và kết thúc vào 1/1/1995 (ngày mà ông tuyên bố giải nghệ), trong 15 năm phát hành, The Far Side đã được đăng trên gần 2.000 tờ báo của Hoa Kỳ, được dịch ra 17 thứ tiếng, được in trong những cuốn lịch và thiệp chúc mừng. Cùng với đó, The Far Side còn được xuất bản thành 24 cuốn sách tổng hợp. 23 đầu sách trong số đó có tổng doanh số hơn 45 triệu bản.

Năm 1987, 572 bức biếm họa The Far Side được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Hoa Kỳ (Washington D.C), sau đó được chuyển đi triển lãm ở nhiều thành phố như San Francisco, Orlando, Chicago, New York, Denver, Los Angeles và Toronto (Canada).

The Far Side còn giúp Gary Larson đoạt giải Họa sĩ tranh châm biếm của năm do Hiệp hội Tranh biếm họa Quốc gia trao tặng vào năm 1990 và 1994. Trước khi giải nghệ, ông cũng hoàn thành bộ phim hoạt hình ngắn - Gary Larson’s Tales From The Far Side (1994). Bộ phim do Marv Newland làm đạo diễn và giành 1 đề cử tại TCA Awards.

Chú thích ảnh
Gary Larson - cha đẻ của “The Far Side”

Trở lại với “công cụ” hiện đại

Sự nghiệp với tư cách là một họa sĩ truyện tranh của Gary Larson không quá dài nhưng đã để lại trong lòng độc giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Sau 25 năm tuyên bố giải nghệ, ông đã tiếp tục vẽ tranh trở lại ở tuổi 70. Chia sẻ với độc giả, ông cho biết quyết định giải nghệ vào năm 1995 là “rất tuyệt vời”. Bởi ông không còn phải bận tâm đến deadline (hạn chót) để phát hành những tác phẩm của mình. “Sau khi giải nghệ và có những sở thích khác, vẽ vời đã không còn nằm trong danh sách những việc cần làm của tôi” - ông viết.

Được biết, Gary Larson lấy lại được cảm hứng vẽ tranh cách đây vài năm nhờ vào chiếc máy tính bảng. Ông chia sẻ trên trang web của mình: “Cách đây vài năm, cuối cùng tôi cũng chán ngấy với cây bút mà tôi từng rất trung thành. Tôi quyết định dùng thử một chiếc máy tính bảng để vẽ... Một điều hết sức bất ngờ đã xảy ra, trong phút chốc, tôi đã có hứng thú để vẽ trở lại... Thứ đầu tiên tôi vẽ là người thượng cổ”.

Vì tuổi đã cao, Gary nhận thấy việc học vẽ bằng thiết bị điện tử khá khó khăn bởi có quá nhiều những thao tác và nút bấm. “Tôi đến từ thế giới chỉ có bút và mực. Nên với hình thức này, tôi có cảm giác như đang điều khiển một chiếc máy bay vậy”. Nhưng ngoài những choáng ngợp, ông cũng cảm nhận được một chút thân thuộc trong đó.

Hiện tại, ông đang cảm thấy rất vui vì đang “khám phá, trải nghiệm và thử những cái mới”. Quan trọng nhất là không có những ràng buộc, mệt mỏi bởi chạy theo deadline. Do vậy, những tác phẩm mới nhất hoàn toàn miễn phí và được đăng tải trên trang web của ông.

Chú thích ảnh
Tranh biếm họa mới nhất của Gary Larson được vẽ bằng máy tính bảng. Ảnh: Thefarside.com

Độc giả đón nhận và ủng hộ

Với thông tin này, nhiều trang truyền thông của Hoa Kỳ đã đưa ra những nhận xét như để ủng hộ cho Gary. Tạp chí Forbes đã cho rằng sự trở lại của ông sau 25 năm là “vừa đúng lúc cho năm 2020”. Hay tạp chí Vice cho rằng “năm 2020 là thời điểm hoàn hảo để xem lại The Far Side”.

Sở dĩ là vì Hoa Kỳ hiện đang trong tình thế khó khăn, đối mặt với đại dịch Covid-19. Vừa qua, nước này đã ghi nhận thêm 68 nghìn số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục (tương đương với mức tăng 84% trong 16 ngày qua), khiến cho Tổng thống Donald Trump đã phải đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng. Hay vào ngày 14/7, thống đốc bang California - Gavin Newsom đã ra lệnh tuyên bố các nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát và bảo tàng... phải đóng cửa ngay lập tức.

Có thể thấy, độc giả rất mong chờ được thưởng thức những tác phẩm mới của Gary Larson với đầy khiếu hài hước, đan xen những phản ánh đời thực trước tình cảnh hiện tại của quê nhà.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm