Elizabeth Taylor & Michael Jackson - Mối quan hệ lạ lùng nhất Hollywood

12/08/2016 10:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ lâu, người hâm mộ đã biết về quan hệ thân thiết của Vua pop Michael Jackson và ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor. Nhưng, trong cuốn sách được xuất bản vào ngày 30/8 tới, tác giả Donald Bogle sẽ kể tường tận về mối quan hệ được xem là lạ lùng nhất Hollywood của hai huyền thoại này.

Theo cuốn sách mang tựa đề Elizabeth and Michael: The Queen of Hollywood and the King of Pop - A Love Story (tạm dịch: Elizabeth & Michael: Nữ hoàng Hollywood và Vua pop - Một câu chuyện tình), hai người đã có những hành động khá “ngông” trong tình bạn dài gần 30 năm. Chẳng hạn, Jackson đã yêu cầu thợ sơn một căn phòng trong trang trại Neverland của mình với màu tím hệt như màu mắt của Taylor. Đáp lại, Taylor đã mua một chú voi từ châu Á để tặng Jackson.

Điểm tương đồng của 2 cuộc đời

Đều là những siêu sao trong làng giải trí, sau khi gặp nhau năm 1984, Taylor và Jackson đã có những sự đồng cảm lớn trong cuộc sống nhiều rắc rối của họ. Cả hai từng phải trải qua thời tuổi thơ khó khăn, mắc chứng nghiện thuốc kê đơn và đối diện với sức ép từ danh tiếng.

Jackson trở thành ngôi sao từ năm 8 tuổi với nhóm nhạc gia đình Jackson 5. Tuy nhiên, người cha từng đánh đập Jackson tàn tệ. Trong khi đó, Taylor trở thành ngôi sao năm 12 tuổi với bộ phim National Velvet. Dù từng hay bị người cha say rượu đánh song hiếm khi Taylor nhắc đến quá khứ buồn này.


Jackson đã tổ chức đám cưới cho Taylor với người chồng thứ 7 tại trang trại Neverland và thanh toán hết mọi chi phí tốn kém 1,5 triệu USD

Năm 1983, thời điểm trước khi hai người gặp nhau, sự nghiệp của Taylor đang xuống dốc, còn Jackson thì đang trên đỉnh cao. Khi đó, Taylor đã phải nhập viện để cai nghiện thuốc kê đơn. Nhưng sự thực ấy cũng khiến không bà “nhỏ bé” đi trong mắt của Jackson.

Tác giả Bogle viết, khi ở bên nhau “Elizabeth và Michael như ở trong một thế giới riêng mà rất ít người có thể hiểu nổi hoặc thâm nhập được”. Khi được đề nghị mô tả về Taylor, Jackson cũng từng gọi bà là “chiếc chăn ấm áp mà tôi rất thích rúc vào đó hoặc quấn khắp người”.

“Sâu thẳm bên trong, Jackson rất cần Taylor dù có thể ông không nói rõ ông muốn gì từ huyền thoại điện ảnh. Với Jackson, Taylor vừa là một ngôi sao vừa là một người mẹ. Đối với Jackson, Taylor là một trong những ước mơ của ông và hiện thân cho lịch sử Hollywood” – Bogle viết.

Hai người gặp nhau 6 tháng sau khi Richard Burton qua đời. Burton là mối tình lớn của cuộc đời Taylor và Jackson đã trở thành nguồn an ủi đúng lúc. Jackson mời Taylor tới xem một trong những buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn Victory của ông ở Los Angeles. Sau khi biết chỗ ngồi của Taylor không nhìn được rõ sân khấu, Jackson đã gọi điện xin bà tha thứ.

Bogle viết, hai người ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Jackson kể cho Taylor nghe anh đã phải đối diện với nạn phân biệt chủng tộc như thế nào. Còn Taylor kể bà ứng phó với danh tiếng ra sao. Hai người cùng thích trẻ con, đồ chơi, trò chơi điện tử và xem phim hoạt hình. Jackson luôn tìm cách chọc cười mỗi khi Taylor đau đớn. Đối với Taylor, Jackson có mọi thứ mà bà cần.


Để cảm ơn Vua pop, Elizabeth Taylor đã mua tặng anh chú voi từ châu Á

Những sự chăm sóc đặc biệt

Jackson đã không tiếc tiền mua tặng nữ diễn viên nhiều món quà có giá trị, trong đó có cả chiếc nhẫn kim cương 17 carat, vòng tay, dây chuyền kim cương và nhiều đồng hồ gắn đá ruby. Sự hào phóng này khiến bố mẹ Jackson tức điên. Bà Ketherine từng tuyên bố “Elizabeth đã đánh cắp con trai mình”.

Thậm chí, có thông tin rằng, vì Taylor mà năm 1987 Jackson đã quyết định rời khỏi ngôi nhà của gia đình, mua khu đất trị giá 17 triệu USD ở Los Olivos và sau đó đã được xây dựng thành trang trại Neverland.

Jackson chính là người đã tổ chức đám cưới của Taylor với chàng công nhân xây dựng Larry Fortensky (người chồng thứ 7 của bà) tại trang trại Neverland hồi năm 1991 và khăng khăng trả hết 1,5 triệu USD các khoản chi phí đám cưới. Taylor đã cảm ơn lòng hào hiệp của người bạn trẻ tuổi bằng cách gửi tặng Jackson chú voi Gypsy mà bà đặt mua ở châu Á, nhưng Jackson lại mua tấm thảm to bằng cả bức tường dệt gương mặt Taylor để tặng lại bà.

Cả hai cứ “mê mải” làm vui nhau như vậy trong nhiều năm. Và rồi họ còn có thói quen cứ thứ Năm hằng tuần là phải ngồi xem phim cùng nhau, hoặc ở Neverland hoặc ra ngoài nhưng “che đậy” kỹ càng.

Năm 1997, tại lễ mừng sinh nhật lần thứ 65 của Taylor, Vua pop đã hát ca khúc Elizabeth, I Love You mà ông viết tặng bà. Và, vì luôn tự coi là hiểu được “từng chân răng kẽ tóc” của nhau nên Taylor đã đứng ra bảo vệ Jackson mạnh mẽ nhất khi ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em hồi năm 1993 và 2005.

Cái chết đột ngột của Vua pop hồi năm 2009 gần như khiến Taylor gục ngã hoàn toàn. Thời gian đó bà lại gặp những vấn đề về sức khỏe. Taylor viết trên trang Twitter: “Trái tim, tâm trí tôi tan nát. Tôi yêu quý Michael với cả tâm hồn mình và không thể hình dung nổi cuộc sống thiếu anh. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung và đã có một thời gian dài vô cùng đáng yêu bên nhau”.

Hai năm sau, Taylor cũng qua đời. Thi hài bà được chôn cất cùng nghĩa trang nơi Jackson yên nghỉ.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm