17/11/2008 08:37 GMT+7 | Văn hoá
Bức ảnh nụ hôn bất hủ |
South Pacific là tác phẩm hồi cố đầy xúc động tới lịch sử, nhưng nó khác hẳn với sự kiện ngày 15/8/1945 – ngày mà nước Mỹ tuyên bố Thế chiến II kết thúc. Năm nay bà Edith Shain đã 90 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, nhưng vào ngày đó cách đây 63 năm, bà là một phụ nữ có đủ sức hấp dẫn để khiến một chàng thủy thủ “lạ hoắc” ôm chầm lấy và hôn ngay giữa Quảng trường Thời đại ở New York. Thực ra, bà Edith là người không có thói quen để cho những sự tình cờ diễn ra “hồn nhiên” như vậy. Nhưng vì đó là một ngày đặc biệt, tràn ngập niềm vui, nên bà chấp nhận để một anh chàng thủy thủ trẻ ôm hôn mình đắm đuối như vậy. Bà Edith kể lại: Hôm đó bà hân hoan rời khỏi bệnh viện nơi mình làm việc sau khi biết tin quân Nhật đầu hàng và chiến tranh đã kết thúc, và khi tới Quảng trường Thời đại và bỗng nhiên “người đàn ông đó chộp lấy tôi và chúng tôi hôn nhau. Sau đó, mỗi người đi một hướng. Chẳng hề biết người mình hôn là ai, nhưng tôi không khó chịu vì nghĩ rằng anh là người đã chiến đấu vì dân tộc, trong đó có tôi”.
Bà Edith Shain chụp ảnh cùng các diễn viên đóng vai thủy thủ trẻ măng |
Thời gian sau đó, bà Edith chuyến tới Los Angeles và làm cô nuôi dạy trẻ trong 30 năm. Song cuộc gặp gỡ tình cờ trên Quảng trường Thời đại vẫn khiến bà thấy thẹn thùng mỗi khi nhớ đến và thế là Edith chẳng hề kể chuyện đó với ai trong suốt 20 năm. Nhưng cựu y tá này đã phá vỡ sự im lặng sau khi tạp chí Life hồi giữa những năm 1960đăng bài báo tìm kiếm thông tin về cặp đôi hôn nhau trên quảng trường. Bà đã viết thư tới ban biên tập nói rằng mình chính là nữ y tá đó.
Tuy nhiên, cùng thời gian đó lại có tới 3 người thủy thủ và một phụ nữ khác tuyên bố họ chính là khuôn mẫu trong bức ảnh. Việc xác định rất khó khăn khi trong ảnh gương mặt của nữ y tá và chàng thủy thủ đều không nhìn rõ. Ông Bobbi Baker Burrows, biên tập viên của tạp chí Life, cho biết: “Chúng tôi nhận được thư xác nhận của một số y tá và hàng chục thủy thủ, nhưng chúng tôi chưa thể chứng minh được ai trong số họ là khuôn mẫu trong ảnh”. Bản thân nhà nhiếp ảnh Eisenstaedt ban đầu tin Edith chính là nhân vật nữ trong ảnh, nhưng khi ông tới California để gặp bà và trao cho Edith một bản sao bức ảnh thì ông lại không dám khẳng định bà và nữ y tá trẻ trung đó là một.
Nhưng nhờ lòng kiên trì và sự trợ giúp của các nhà nhận dạng học, cuối cùng bà Edith đã được thừa nhận là người nữ y tá trong ảnh. “Bức ảnh nói lên nhiều điều: hy vọng, tình yêu, hòa bình và tương lai. Chấm dứt chiến tranh là một trải nghiệm tuyệt vời và bức ảnh đó tượng trưng cho mọi cảm xúc”, bà Edith nói về bức ảnh. Đây là một trong những bức ảnh được đăng lại nhiều nhất trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới.
Bà Edith Shain và bức tượng “Nụ hôn” trên Quảng trường Thời đại. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất