Điều tra nguyên nhân cái chết của sao ‘Glee’: Sốc thuốc hay bị đầu độc?

16/07/2013 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cory Monteith đã dự tính chuyển đến sống chung với bạn gái Lea Michele trước khi bất ngờ qua đời ở khách sạn.

Hôm thứ Bảy vừa qua, nam diễn viên của phim truyền hình nổi tiếng Glee đã được phát hiện qua đời trong phòng khách sạn ở Vancouver, Canada - quê nhà của anh. Sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình, bạn bè, fan vô cùng sốc. Không có dấu hiệu của việc Cory muốn kết thúc cuộc đời, vậy điều gì đã dẫn đến cái chết bi kịch của nam tài tử 31 tuổi?



Cory và bạn gái Lea trong phim Glee

Sốc thuốc hay bị đầu độc?

Vào hôm qua 15/7 (giờ địa phương), việc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành tại British Columbia Coroners Service . Theo tiết lộ từ trung sĩ Randy Fincham thuộc sở cảnh sát Vancouver, không có dấu hiệu cho thấy Monteith qua đời do sử dụng ma túy.

Cory Monteith có tiền sử nghiện ngập, dùng ma túy từ năm 13 tuổi và 19 tuổi đã phải đi cai nghiện. Nhưng hồi tháng 4 năm nay, anh đã hoàn thành khóa cai nghiện trong niềm vui của bạn gái Lea Michele cùng người thân trong gia đình.

Vậy liệu anh có bị đầu độc như đồn đoán hay không?

Theo đại diện của British Columbia Coroners Service, kết quả kiểm tra chất độc trong cơ thể phải mất ít nhất vài ngày nữa mới có thể hoàn thành. “Chúng tôi cũng có thể có một bản thông báo vào ngày mai, nhưng để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân của cái chết, có khi phải mất đến vài tuần”.

Nhưng theo E! Online, cảnh sát sẽ sớm đưa ra kết luận bởi sự quan tâm của công chúng tới cái chết của diễn viên điển trai.

Đang hạnh phúc hơn bao giờ hết

Cho đến khi nhận được kết luận của cảnh sát, cái chết của Cory vẫn trong vòng bí ẩn. Không hề có dấu hiệu của việc nam diễn viên muốn tìm đến cái chết, bị ảnh hưởng tâm lý hoặc quay lại với thuốc phiện.

Một nguồn tin thân cận với Cory tiết lộ trên Us Weekly rằng bạn anh dự tính sau khi trở về từ Vancouver, sẽ chuyển đến sống chung cùng bạn gái ở căn nhà tại Los Angeles. “Họ chưa tính tới kết hôn nhưng đang trên đường làm điều đó. Bước đầu tiên của kế hoạch là Cory sẽ chuyển đến nhà của Michele ở Los Angeles”. 



Hình ảnh được cho là cuối cùng của Cory trước khi chết

Cory và Lea cũng được cho là đang trong giai đoạn hạnh phúc hơn bao giờ hết. “Họ hạnh phúc trong tình yêu, chưa bao giờ xích mích nặng nề”, nguồn tin cho biết thêm.

Vài giờ trước khi chết, Cory còn nói chuyện với đạo diễn phim Glee Adam Shankman và bộc bạch rằng anh đang cảm thấy rất yêu đời. Trang TMZ cũng đăng tải bức ảnh giây phút cuối đời của Cory trong bữa tiệc cùng bạn bè tại một quán cafe ở Vancouver vào ngày 6/7. Chủ nhân cửa hiệu này cho biết Cory rất thân thiện với mọi người và không hề uống rượu.

Những bức ảnh chụp trong thời gian gần đây cho thấy Cory có tâm trạng rất tốt. Thậm chí, hôm thứ Sáu tuần trước, một ngày trước khi chết, anh còn lên mạng xã hội tham gia bình phẩm về bộ phim Sharknado.

Đau đớn tột cùng



Người thân và bạn bè đặt vòng hoa tưởng nhớ Cory trước cổng khách sạn nơi anh qua đời

Ngày hôm qua, Lea Michele đã ra thông báo về cái chết của bạn trai. Trên tờ People, đại diện của nữ diễn viên cũng yêu cầu mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của Lea trong quãng thời gian đau khổ tột cùng của cô ấy. “Cô ấy đang bị tàn phá một cách không thể tin  được. Cô ấy như bị cuồng loạn, không thể nguôi ngoai”, một nguồn tin tiết lộ về tình cảnh hiện tại của Lea cho HollywoodLife.com.

Lea và Cory hẹn hò khoảng 2 năm nay. Nữ diễn viên xinh đẹp trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire hồi đầu năm nay đã hết lời ca ngợi bạn trai: “Tôi thậm chí không nhớ quãng thời gian khi anh ấy không phải là bạn trai tôi. Không ai hiểu tôi hơn Cory. Bên anh ấy, tôi cảm thấy như mình có thể nhảy cao hơn, đi xa hơn. Anh ấy giúp tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hạnh phúc như vậy. Tôi là cô gái may mắn nhất trên thế giới”.

Cory, anh trai Shaun và mẹ Ann McGregor đã chuyển từ quê nhà Calgary, Alberta  tới Victoria, British Columbia (cách Vancouver 60 dặm) khi anh được 7 tuổi sau khi bố mẹ ly hôn.

Năm 2009, Cory đã gặp lại cha mình sau 17 năm xa cách. Trong buổi phỏng vấn cách đây 2 năm, Cory bộc bạch: “Chúng tôi đã nói chuyện 3 hay 4 lần gì đó, và ông thể hiện tình yêu với tôi trên Facebook. Tôi không thể đóng chặt cánh cửa, vì thế tôi đã lên máy bay. Bố đón tôi tại sân bay, ông và mẹ kế Yvette đều rất vui, họ dường như đã khóc. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ”.

Khánh Đan
Theo Daily Mail, NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm