Diễn viên Việt Anh: Không được làm 'nghệ sĩ sân cỏ' thì làm diễn viên vậy

30/06/2016 07:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai biết nam diễn viên Việt Anh từng học bóng đá ở Thể Công, nhưng cuối cùng cuộc đời ngoắt ngoéo thế nào lại dẫn lối anh sang làm diễn viên.

Việt Anh từng nổi lên nhờ bộ phim Chạy án, hiện vẫn đang là gương mặt được bạn trẻ yêu thích qua một loạt phim Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Tình yêu không hẹn trước... Năm nay anh đã nhận giải Cánh diều vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình nhờ vai diễn trong phim Khi đàn chim trở về.

Đang rong ruổi theo đoàn làm phim tại Lạng Sơn, Việt Anh vẫn dành thời gian trả lời Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

* EURO đang ở thời điểm "nước sôi lửa bỏng" như thế này mà anh lại phải đi quay phim tận Lạng Sơn. Điều đó có gây "khó khăn" gì cho một fan bóng đá như anh không?

- Thật sự là cũng hơi khó khăn một chút vì giờ bóng đá hơi muộn mà sáng sớm mình phải đi quay nên hơi vất vả để chạy theo sở thích. Tuy nhiên vì tình yêu bóng đá mình sẵn sàng vượt qua thử thách này vì 4 năm mới có một lần, không sao hết (cười).

* Anh vẫn "dám" xem bóng đá trong thời gian đi quay phim ở tỉnh xa?

- “Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi” (cười lớn). Đi quay xa thế này, anh em đoàn phim lại có cơ hội tụ tập xem bóng đá, càng vui. Mệt nhưng được thoả mãn đam mê, và hôm sau vẫn đi quay bình thường.


Diễn viên Việt Anh

* Một đoàn làm phim sẽ xem EURO như thế nào?

- Bạn có thể hình dung thế này, đoàn phim bắt đầu làm việc lúc 7h sáng và kết thúc vào lúc 22h, thậm chí có những hôm muộn hơn. Sau khi mọi việc xong xuôi, anh em chúng tôi tập trung dưới phòng lớn của khách sạn, người chuẩn bị bia, người chuẩn bị mực khô, hoa quả. Không khí vui như Tết. Tất cả háo hức chờ bóng lăn và hò hét.

* Anh mê bóng đá từ khi nào, bóng đá giữ vai trò thế nào trong phần đời sống tinh thần của anh?

- Tôi mê bóng đá từ nhỏ và từ bé đã học bóng đá ở Thể Công, nhưng có lẽ do duyên số nên tôi không theo nghiệp cầu thủ mà lại làm nghệ thuật. Nhưng cả hai nghề này cũng có điểm chung đấy. Thôi thì không được làm nghệ sĩ sân cỏ thì làm diễn viên vậy.

* Anh thường chọn xem bóng đá với một đám đông, hay xem một mình?

- Tuỳ vào điều kiện thực tế nhưng đa phần là xem với bạn bè anh em, như thế vui hơn là xem một mình.

* Là diễn viên nổi tiếng, anh có khi nào đi xem tại các tụ điểm cafe bóng đá cùng bạn bè không?

- Thỉnh thoảng tôi vẫn ra ngoài xem với anh em bạn bè nhưng phần lớn thường tụ tập ở nhà tôi hoặc nhà bạn bè, vừa ăn uống vừa xem và thậm chí xem xong có thể ngủ luôn tại chỗ, vui khủng khiếp.

* Trong đấu trường cấp châu lục như EURO, anh yêu thích đội nào nhất và vì lý do gì vậy?

- Năm nay có 2 đội tôi thích là Tây Ban Nha và Italy nhưng đáng tiếc 2 đội gặp nhau sớm quá và giờ chỉ còn Italy.

* Anh dự đoán đội nào đăng quang?

- Tôi nghĩ nếu trận tới Italy vượt qua được Đức thì họ sẽ vô địch.

* Anh thích nghe ai bình luận nhất?

- Tôi thích 2 anh Quang Tùng và Quang Huy nhất

* Trong trường hợp đang phải làm việc, ở ngoài kia đám đông hô "vào", anh sẽ xử lý thế nào?

- Nếu vậy thì đó đúng là sự tra tấn dã man nhất với tôi, nhưng công việc là trên hết, phải tạm thời hy sinh đam mê để hoàn thành công việc trước mắt.

* Đã bao giờ đam mê bóng đá ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chưa?

- Hiện tại dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng ra sân một tuần 1 trận. Bóng đá giúp tôi cân bằng cuộc sống và thư giãn sau những lúc làm việc căng thẳng.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm