Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: Chìm nổi rồi cũng thành danh

02/11/2015 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đinh Ngọc Diệp nằm trong số ít ỏi những người mẫu, người đẹp có học thức trong làng giải trí Việt. Cô là cử nhân ngành báo chí Đại học KHXH&NV TP.HCM và từng học văn bằng 2 ngành Quan hệ quốc tế. Xuất hiện trên Bước nhảy ngàn cân tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 với vai trò MC, Ngọc Diệp nhắc nhớ đến việc cô vốn là một phóng viên.

Sinh năm 1984 trong một gia đình có đời sống kinh tế thiếu ổn định, từ nhỏ Ngọc Diệp đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cô lục đục và ly hôn. Có lẽ chính sự bất ổn trong cả đời sống kinh tế lẫn tình cảm của gia đình đã khiến cho Đinh Ngọc Diệp luôn có ý thức với việc phải làm ra tiền và chủ động với cuộc sống của mình.

Đẹp và “no scandal”

Không chỉ nằm trong số ít những người đẹp có học, Ngọc Diệp còn có đời sống cá nhân rất kín đáo và hầu như chưa bao giờ vướng scandal. Cô từng là người yêu của cầu thủ Phan Như Thành, nhưng suốt thời gian họ yêu nhau đến khi chia tay đã không hề có một điều tiếng gì ngoài chuyện đồn đoán của báo chí.

Trước khi trở thành sinh viên khoa Báo chí, Ngọc Diệp đã là thành viên của CLB Người mẫu Hoa học đường của NVH Thanh niên, năm cô 16 tuổi. Hình ảnh của cô thường xuyên xuất hiện trên các báo, tạp chí dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.


Đinh Ngọc Diệp đã tìm được bến bờ hạnh phúc với đạo diễn “đắt giá” nhất Việt Nam - Victor Vũ

Cô cũng sải bước trên catwalk như một người mẫu chuyên nghiệp khi còn chưa có những danh hiệu từ các cuộc thi người đẹp. Cô đã có nhiều giải thưởng cho nhan sắc của mình: Hoa khôi Tây Đô (2004), Hoa Khôi Trường Đại học Quốc gia TP.HCM (2005), Á khôi Thời trang mùa Xuân NVH Thanh Niên, Người mẫu được yêu thích trong năm 2006…

Ngọc Diệp trở thành gương mặt trang bìa đủ đảm bảo để các tạp chí gây được ấn tượng với độc giả trong thời kỳ các tạp chí thời trang còn ở thời kỳ loay hoay đi đến con đường chuyên nghiệp. Tuy nhiên sau đó, Ngọc Diệp bị đặt trước nghi vấn giải phẫu thẩm mỹ mũi và nâng ngực. Thực hư có lẽ chẳng bao giờ ngã ngũ nhưng cô đã không được các giám đốc sáng tạo, stylist tân tiến “Tây học” của các tạp chí thời trang lựa chọn nữa vì họ đề cao vẻ đẹp tự nhiên của các người mẫu.

Phóng viên chưa trọn

Ngọc Diệp bắt đầu sự nghiệp của một phóng viên với việc tập sự tại báo Tuổi trẻ. Tác phẩm ghi dấu ấn lớn nhất của cô với nghề báo là chùm bài Thế giới người mẫu mà cô thực hiện chung với một phóng viên khác của báo này. Sau đó, Ngọc Diệp lần lượt đầu quân tại một số tạp chí về thời trang, tiêu dùng với chức danh biên tập viên thời trang và stylist.

Tuy nhiên, ở lĩnh vực này cô chưa thật sự có thương hiệu. Thậm chí, người phụ trách nội dung một tạp chí cô từng làm việc đã không ngần ngại bày tỏ rằng họ cần cái tên của người mẫu Đinh Ngọc Diệp trên credit để “đánh bóng” cho tạp chí mình, bởi thực tế cô rất ít đến toà soạn, thậm chí không dự các cuộc họp nội dung.

Ngọc Diệp đã không ít lần làm MC nhưng chỉ an toàn với những chương trình được quay hình trước và dàn dựng, biên tập kỹ. Thời trang & Cuộc sống trên HTV7 là chương trình mà cô làm tốt nhất bởi thời trang vốn không xa lạ với cô và chương trình cũng chẳng có gì kịch tính, cần đến sự hoạt ngôn và nhanh nhạy của người dẫn.

Ngọc Diệp đã từng bị nhận “gạch đá” khi làm MC cho đêm chung kết cuộc thi Mr. Việt Nam 2010, dù bên cạnh cô là MC “già gân” Thanh Bạch. Trong chương trình này, Ngọc Diệp đã liên tục nói vấp, nói sai và tỏ ra hết sức lúng túng.

Bất ngờ trở lại trên sóng VTV3 với Bước nhảy ngàn cân, Ngọc Diệp cho thấy cô đã trưởng thành nhiều trong công việc này. Cô ăn nói lưu loát, ứng xử nhanh với các tình huống diễn ra trên sân khấu, đối đáp ngọt với người dẫn cùng và các giám khảo.

Tuy nhiên, giọng nói của Ngọc Diệp là một hạn chế khó khắc phục.

Diễn xuất trồi sụt

Ngọc Diệp đóng rất nhiều phim truyền hình ngay từ thời lĩnh vực này bắt đầu trở nên hot với chiến dịch tạo giờ vàng cho phim Việt, cách nay cũng hơn kém 10 năm. Ngay từ vai diễn đầu tiên - Minh Tú trong phim Anh chỉ có mình em, Ngọc Diệp đã hứng chịu những lời bình luận tiêu cực từ báo chí về khả năng diễn xuất cũng như đài từ của cô. Tuy nhiên, Ngọc Diệp vẫn kiên trì với công việc này, cô diễn bớt cương và giọng nói cũng được chú trọng gọt giũa hơn.

Khi đạo diễn Victor Vũ - hôn phu của Ngọc Diệp - đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của anh ở Việt Nam, Ngọc Diệp cũng có vai diễn đầu tiên với điện ảnh. Cô vào vai Jennifer, một Việt kiều lớn lên ở Mỹ trong Chuyện tình xa xứ. Bộ phim này đã được giải Khán giả bình chọn lại LHP Việt Nam lần thứ 16.

Sau đó, Ngọc Diệp đóng nhiều phim chiếu rạp khác thuộc đủ thể loại, từ tâm lý, hành động đến kinh dị, nhưng chất lượng thì trồi sụt theo tên của các… đạo diễn. Ngọc Diệp có mặt trong Áo cưới thiên đường, Cô dâu đại chiến, Bóng ma học đường, Lệnh xoá sổ rồi Nàng men chàng bóng.

Và có thể nói, với phim của Victor Vũ, tên tuổi của Ngọc Diệp vẻ vang nhất. Từ Chuyện tình xa xứ đến Cô dâu đại chiến, cô đều nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình và phim thì có doanh thu ngất ngưởng.

Tuy nhiên, nhận xét về Ngọc Diệp, một đạo diễn có thâm niên với công việc tuyển chọn diễn viên nói rằng, ngoài giọng nói không hay, Ngọc Diệp còn mắc một lỗi thuộc hàng cấm kỵ trong điện ảnh: sửa mũi. Trên màn ảnh rộng, những chiếc mũi có sự can thiệp của dao kéo sẽ dễ dàng lộ ra.

Nhật Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm