'Đi'... chợ nghệ thuật

05/12/2014 16:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Như đã đưa tin, lần đầu tiên một  Chợ nghệ thuật với sự tham dự của trên 50 nghệ sĩ trẻ đã khai mạc sáng nay (5/12) tại Trung tâm Chợ Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Kết hợp tinh thần chợ Việt từ xưa tới nay, khoảng 50 nghệ sĩ trẻ đã bố trí các gian trưng bày với nhiều tác phẩm tranh, tượng sắp đặt, thu hút đông đảo những những người yêu nghệ thuật đến xem, gặp gỡ, trò chuyện với các nghệ sĩ đồng thời có cơ hội mua được những tác phẩm nghệ thuật như ý.


Tranh là mặt mặt hàng bày nhiều nhất trọng chợ nghệ thuật này. Các gian trưng bày tranh được đánh số thứ tự. Trong ảnh là các tác phẩm trong gian hàng 27 của các nhóm họa sĩ Đoàn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Quang, Hà Quỳnh Nga.

Nhà điêu khắc Trần Văn Thức mang đến hội chợ 2 tác phẩm sắp đặt mang tên Ngóng, đó là hình ảnh 2 bà cụ y như thật, một bà ngồi giường mong ngóng con cháu...   


Bà cụ khác lưng còng ra cửa đợi, mong...   


Nhiều người đến chợ nghệ thuật không khỏi ngỡ ngàng trước các thanh niên 7X, 8X nhai trầu bỏm bẻm ngắm tranh bàn luận...


Hỏi ra mới biết đây là cách để bỏ thuốc 'có một không hai" của các nghệ sĩ trẻ.

Một phòng tranh rải hoa hồng cho thêm phần lãng mạn...


Một góc trưng bày gốm của họa sĩ Nguyễn Tuấn thu hút người xem.


Không chỉ bày trong các gian hàng, nhiều tác phẩm nghệ thuật được bày bán cả ở hành lang, ngay tại sảnh khai trương...


Hay ở ngay gần thang cuốn lên, xuống để người xem nhìn dễ nhất.

Hầu hết các tác phẩm bày bán trong chợ nghệ thuật đều không ghi giá cả...


Riêng họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng lại ghi rõ giá từng tác phẩm để người xem muốn mua “miễn hỏi” thêm.


Tác phẩm sắp đặt thớt mang tên Tiếng mõ của muôn loài được Nguyễn Xuân Hoàng ghi giá 15 triệu đồng, khiến đông đảo người xem bàn ra tán vào nhưng rồi không ai trả giá hay hỏi mua...


Ngoài những tác phẩm nghệ thuật, BTC còn mời cả nghệ nhân đến làm to he bày bán...

Rồi mời người Mông, Dao, Thái ở Hòa Bình, Sa Pa, Hà Giang xuống dệt thổ cẩm, bày bán sản phẩm.


Các nghệ nhân này cho biết, BTC mời xuống Hà Nội 3 ngày, nếu bán hết sản phẩm hay không thì sau 3 ngày nữa cũng... về!.


Sau lễ khai trương trống dong cờ mở, các họa sĩ tụ tập uống trà, hàn huyên...


Chợ về trưa, người về, người ở, người đứng ngồi ở cổng chờ bàn tán mong bán được hàng...


Hội chợ nghệ thuật lần đầu tiên mở cử từ 10h - 20h hàng ngày và kéo dài đến 28/12.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm