'Đẹp như người con gái nước Nga'

11/07/2018 18:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phạm Văn Tình say đắm 'người con gái nước Nga'.

Anh xa em thế là gần một tháng

Trái bóng tròn mất ngủ đã nhiều đêm

Hàng bạch dương hong tóc dài trong gió

Moskva trong chiều vắng êm đềm

 

World Cup năm nay trải dài qua hơn mười thành phố

Từ Saint Petersburg, Volgograd đến Novgorod, Samara

Đâu đâu cũng sân vận động mượt mà cỏ mướt xanh như ngọc

Nhường chỗ cho vũ điệu tuyệt vời trái bóng Telstar

 

Còn gì tuyệt vời hơn những đường chuyền vượt tuyến

Chỉ vài giây thôi đã uy hiếp khung thành

Không biết bao nhiêu lần phút cuối cùng nghẹt thở

Thắng và thua đổi chiều trong thế trận mong manh

 

Thời gian chậm có lúc bằng thế kỷ

Đồng hồ im như chết phút bù giờ

Nhưng lại nhanh bất thường ngỡ trọng tài gian lận

Bóng luẩn quẩn khung thành mãi không chịu vào cho

 

Những khuôn mặt âu lo, những thở dài tiếc nuối

Những niềm vui, giọt nước mắt nghẹn ngào

Những cánh tay đồng thanh trên khán đài cuộn sóng

Vạn người hô át cả tiếng mưa rào

 

Cũng có lúc cầu thủ nằm lăn lộn

Chấn thương này cả dân tộc cùng lo

Cũng có trận nhiều thẻ vàng thẻ đỏ

Những cú sảy chân không tới được bến bờ

 

Hơn tất cả là tiếng reo bất tận

Tận châu Phi, từ Nam Mỹ vọng về

Quên tất cả, quên mùa Hè nóng nực

Trái bóng xé ngang trời cháy rực lửa đam mê

 

Ồ quay lại thế đã gần một tháng

Hai chúng mình tim hòa nhịp nơi xa

Cũng bởi những trận cầu lung linh và huyền ảo

“Đẹp như người con gái nước Nga”

 

10/7/2018

Nhật ký WORLD CUP bằng thơ: Những cái tên vẫn làm ta phải nhớ

Nhật ký WORLD CUP bằng thơ: Những cái tên vẫn làm ta phải nhớ

Nhà thơ Phạm Văn Tình gọi tên Messi, Ronaldo, Mohamed Salah...

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm