Đêm nhạc Trịnh 'Biển nhớ tên Anh gọi về': Lời tri ân với những người sống tử tế

30/11/2015 15:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, tại trung tâm hội nghị quốc tế , thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá, đã diễn ra đêm nhạc Trịnh Công Sơn Biển nhớ tên Anh gọi về, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam.

Chỉ trong hơn 2 giờ đồng hồ, nhạc sĩ Phú Quang – chỉ đạo nghệ thuật của chương trình đã mang đến cho 1.300 khán giả trong hội trường trải qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau về tình yêu, về con người và cuộc sống trong di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Tổng giám đốc Tập đoàn FLC – Đơn vị tổ chức đêm nhạc phát biểu chào mừng khán giả. Ảnh: BTC

Đêm nhạc mở đầu với những giai điệu tươi vui, trong sáng như Quỳnh Hương, đến những ca khúc thể hiện niềm trăn trở khôn nguôi về kiếp người như Một cõi đi về, Xin cho tôi

Bên cạnh Đức Tuấn, Tuấn Minh, Minh Thu, Nhật Thuỷ… Sự góp mặt của 3 diva hàng đầu Việt Nam: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung là điểm nhấn của chương trình. 

Ca sĩ Mỹ Linh trình diễn đầy cảm xúc "Tuổi đá buồn" Ảnh: BTC

Là một trong những nghệ sĩ có mối quan hệ sâu sắc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời, ca sĩ Hồng Nhung đã có phần trình diễn đầy cảm xúc và giàu tính tự sự, qua liên khúc Ru tình, Cuối cùng cho một tình yêu, Ru em từng ngón xuân nồng. Nữ danh ca gốc Hà Nội vừa hát, vừa khéo léo đan xen chia sẻ những kỉ niệm với người thầy đã dìu dắt cô trong những ngày đầu chập chững vào miền nam lập nghiệp.
Ca sĩ Thanh Lam trình diễn tại đêm nhạc. Ảnh: BTC.

 Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc tới tiếng kèn saxophone của hai cha con Trần Mạnh Tuấn và An Trần, mang tới cho khán giả những cảm nhận mới về giai điệu 2 ca khúc quen thuộc Hạ Trắng, Tình xa.

Chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hoá, bà Hương Trần Kiều Dung – Tổng giám đốc Tập đoàn FLC nhấn mạnh: “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cống hiến cho âm nhạc bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu cuộc sống. Ông đã qua đời gần 15 năm nhưng đến giờ mọi người vẫn nhớ đến ông bằng sự kính phục tài năng và trân trọng nhân cách. Đêm nhạc “Biển nhớ tên Anh gọi về” không chỉ là lời tri ân đối với nhạc sĩ họ Trịnh, mà với tất cả những ai đã luôn cống hiến vì một cuộc đời nhiều ý nghĩa, vì con người và tình yêu thương cuộc sống”.

Viết Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm